1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là do số phận tôi hẩm hiu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Minh_Tu_new, 23/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có phải là do số phận tôi hẩm hiu ?

    Các bạn biết không ,tôi là một cán bộ Đoàn chuyên trách tại môt Phường của Hà Nội. Tôi cũng không đến nỗi quá xấu trai. Cái gì cũng làm được ,chơi được : đàn không quá hay, hát không quá dở ,đá bóng khá, khiêu vũ cổ điển thạo, bóng bàn cầu lông..nói chung, cán bộ Đoàn nào cũng phải thế. Nhưng có một điều làm tôi vô cùng đau khổ: cô gái nào khi đến với tôi cũng chỉ sợ là tôi có người yêu rồi & thật từ từ họ xa tôi. Tôi lý giải kiểu gì họ cũng không nghe, không tin. Ngay hôm qua ,tôi gặp một cô gái trong dạ hội SV. Cô ấy hỏi, bạn gái tôi đâu, khi tôi nói là chưa có bạn gái, cô ta trợn tròn mắt nhìn & bảo tôi là đồ nói dối. Tôi đã quá quen với cảnh đó nên chỉ cười và bỏ đi nhờ một người bạn giải thích với cô ấy . Tại sao lại như vậy , tôi không thể hiểu và lý giải đươc điều này. Có bạn nào giúp tôi được không ?

    [blue]Minh Tu
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ 0 phải tại số bạn hẩm hiu (đừng đổ tại số mệnh như vậy), chắc bạn chưa biết cách để chứng tỏ bạn là người đáng tin cậy với các cô gái.
    Tâm lý của các cô là "nói vậy nhưng không phải vậy". Có thể khi bạn nghe các cô nói là các cô không tin bạn chưa có bạn gái là bạn đã sợ và ngại tiếp xúc thêm. Biết đâu các cô đó chỉ nói vậy thôi chứ cũng không có ý nghĩ là không tin bạn. Bạn thử mạnh dạn hơn chút nữa coi. Có thiếu gì cách để chứng minh cho cô ta biết bạn chưa có bạn gái. Sau 1 thời gian quen biết bạn, cô gái đó sẽ hiểu thôi mà.

    Hãy hoàn thiện mình
  3. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cảm ơn Gừngcay đã giúp mình. Nhưng bạn ơi , giúp thì giúp cho chót nhé! Mình như người mù vậy , bạn hãy cho mình một " cái gậy " đi ( theo bạn mình phải làm gì để cho cô bạn gái mơi quen đó tin rằng mình là lính " phòng không " ? )
    Minh Tu
  4. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cảm ơn Gừngcay đã giúp mình. Nhưng bạn ơi , giúp thì giúp cho chót nhé! Mình như người mù vậy , bạn hãy cho mình một " cái gậy " đi ( theo bạn mình phải làm gì để cho cô bạn gái mới quen đó tin rằng mình là lính " phòng không " ? )
    Minh Tu
  5. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Để thời gian chứng tỏ thôi, nếu cô ta quan tâm tới bạn thì cô ta sẽ đi hỏi mọi người, bạn thực sự ko có người yêu thì chắc chắn đa số mọi người sẽ khẳng định điều đó hộ bạn (tôi nói đa số sau khi đã loại bỏ những thành phần thích chơi xỏ).
  6. NguyenTH

    NguyenTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ sống thật với con người của bạn, mọi người sẽ hiểu ban thôi. Bạn là cán bộ Đoàn nên bạn thường xuyên tiếp với phái nữ, có thể đi đâu bạn cũng có một cô gái đi cùng nên bị hiểu lầm. Theo mình lúc đầu bạn chỉ nên giữ quan hệ bạn bè, sau một thời gian khi cô ấy đã hiểu, biết về một số mối quan hệ của bạn thì bạn tiếp tục phát triển mối quan hệ này. Bạn hãy tự tin ở bản thân mình.
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà bạn Minh Tu phải lo lắng quá về chuyện ấy nhỉ. Nam nhi thiếu gì những chuyện đại sự không lo lại đi lo chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì. (Có thể không nhỏ lắm, nhưng cũng chẳng to tát gì đâu).
    Bạn đừng có "tưởng bở" sớm làm gì. Người bạn mới quen cũng mới chỉ là bạn mà thôi. Yêu á? Còn khuya.
    Tình yêu cũng có duyên mới thành được chứ bạn tưởng cứ thích là yêu được ngay sao? Đừng có mà mới quen được một nàng mà đã muốn tiến tới mục đích sớm thế làm gì.
    Hữu duyên thiên lý... mà.
    Tôi thấy các lời khuyên của Gungcay, Kien_OFR và NguyenTH đều đúng ở một khía cạnh nào đó. Bạn phải tự tìm cho mình một câu trả lời thích hợp với hoàn cảnh của bạn thôi. Nhưng nếu tôi ở trong trường hợp của bạn thì tôi chẳng việc gì phải cuống cả lên như thế làm gì. Mình phải giữ bản sắc riêng của mình. Ai thấy hợp với mình thì contact, continue rồi mới tới conquer chứ. Đừng có compromise rồi lại phải console yourself thì hết hơi. Thế giới rộng lớn này còn nhiều chuyện thú vị nên làm như công việc của bạn chẳng hạn. Một người đàn ông đầy nam tính và tài hoa như bạn thì thiếu gì người sẽ để ý đến bạn. Một người bạn nói với tôi rằng: T/Y như một ngọn lửa, nó phải có đủ oxy và nguyên liệu tiếp tế liên tục, một trong hai thứ tạm dừng là.... Vì thế, hãy chờ đợi cái gì đến sẽ đến. Sốt ruột, đốt cháy giai đoạn thì ... ôi thôi...đã thôi rồi...
    Chúc thành công nhé,
    Mercy pour vos attention.
    Dr. Lion King
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nói như Lion King cũng không hẳn là như vậy.
    Hiện tại, họ chỉ là bạn mới quen, nhưng nếu không để cho người ta hiểu mình thì làm sao có thể tiến đến một bước sau nữa là tình yêu?
    Con trai có nhiều việc phải suy nghĩ, phải lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là 0 thể giành 1 phần cho tình yêu. Thế giới này sẽ thế nào nếu không có tình yêu? Chúng ta là con người chứ đâu có phải Robo.
    To Minh Tu: Có rất nhiều cách để có thể tiếp cận với người bạn gái đó. Gọi điện cho bạn đó, nói chuyện bình thường thôi, rồi sau đó khi cảm thấy có thể tin tưởng thì tâm sự, rủ đi uống café, rồi tiến thêm 1 bước nữa là bước lãng mạn1 chút thì tặng hoa, hay những món quà nho nhỏ (đừng có tặng những món quà có giá trị vật chất), chỉ 1 chút thôi ví dụ 1 con thú nhồi bông be bé, hay 1 cái dây đeo chìa khoá dễ thương...... vào những dịp như 14/2 hay 8/3,..... thực ra những thứ này hơi phù phiếm 1 chút nhưng đó chỉ là trắc nghiệm xem nàng có thích mình không thôi.
    Bưóc dần dần, tiến vững chắc! Hy vọng Minh Tu sẽ thành công.

    Hãy hoàn thiện mình
  9. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã thật nhiệt tình giúp đỡ mình. Gừngcay à, mình đã thử làm như bạn nói rồi đấy, có kết quả ngay, bạn đó đã đồng ý đi chơi xem phim với mình( Quả thực mình cũng rất mến bạn ấy)nhưng khi mình tâm sự với bạn ấy về tính chất công việc mà mình đã chọn thì bạn ấy đã không đủ dũng cảm để đến với mình nữa ( một người bạn khác đã kể lại như vậy: cô ấy sợ rằng mình sẽ thay đổi khi xung quanh có quá nhiều bạn gái như vậy ). Dr. Lion King à, bây giờ mình luôn nghĩ như bạn vậy nhưng nhiều lúc đi chơi thấy các bạn đều có đôi, mình cũng thấy buồn buồn.
    Minh Tu

Chia sẻ trang này