1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là mình lăng nhăng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_cloud, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có phải là mình lăng nhăng????

    Mình đã có người yêu, anh ý rất yêu mình. mình cũng yêu anh ý. Nhưng mình vẫn thỉnh thoảng nhắn tin với một người (từng là người yêu của mình), đi chơi với người đó (nhưng ko đi quá giới hạn). Thế rồi, một người khác,( ngày trước yêu mình, mình cũng đáp lại nhưng thấy không ổn nên mình chia tay) lại liên lạc lại với mình sau gần 1 năm mất tích. gặp mình, muốn mình cho hắn ta một cơ hội nữa để làm lại. Sau một hồi phân tích, suy nghĩ mình lại đồng ý với ý kiến của hắn ta. Tức là mình chấp nhận cho hắn một cơ hội. Mình làm như vậy biết là không đúng, không hợp lý nhưng mình vẫn muốn thử. Một phần vì mình muốn biết rõ tình cảm của tên kia dành cho mình là như thế nào, 1 phần mình cũng muốn biết tình cảm của mình danh cho anh yêu của mình có đủ lớn để mình vượt qua mọi cám dỗ không? Mình làm vậy có đúng không? Mình là một người lăng nhăng sao? Mình chẳng biết làm thế nào nữa.
  2. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Bạn hỏi bạn có phải người lăng nhăng không ? Trả lời CÓ nếu bạn tiếp tục làm vậy.
    Chẳng hiểu coi tình yêu là gì, trò chơi àh, tim nhiều ngăn quá. Mà sao bạn lại nghĩ đó là thử thách đối với tình yêu hiện tại chứ??????????????? Thử thách nó tự đến, đâu phải bạn cố kéo vào rồi gọi là thử thách. Bạn trẻ con quá!
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    bạn mạo hiểm quá. tình yêu đâu fải là trò chơi. nó là con dao 2 lưỡi đấy bạn ạ. dừng lại trc khi quá muộn, trc khi bạn sai lầm và trc khi anh yêu của bạn bye bye bạn mà đi
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em Cờ Lau Dê,
    Em phân tích và suy nghĩ được như thế là rất đúng, vì trong mọi cách thử tình.. cách thử của em là rất sáng tạo và là tốt nhứt. Điều này cũng chứng tỏ rằng suy nghĩ và hành vi của em đối với trai.. ngon lành hơn so với những em gái cùng trang lứa.
    Không có gì mà không đúng, em cứ yên tâm mà làm tới bến.. nhưng nhớ là phải lên lịch tình và ghi chép động tình rõ ràng, chính xác. Điều này cực kỳ quan trọng, vì nó là cơ sở dữ liệu để phòng về sau này nếu có xảy ra "sự cố".. em còn biết đường tác giả của cái "sự cố" "ấy" là của thằng nào mà bắt đền.
  5. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    TÍnh xem nào , chị nè yêu : 1 anh 2 anh tất cả là 3 anh . Tham quá . làm thế chẳng may đi anh A gặp anh B đụng anh C thì có nhẩy sông Hồng cũng không hết tội .
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hành động của bạn không có gì là sai cả ... Mỗi người luôn có một nửa của riêng mình ... để tìm được một nửa đó thì không phải dễ mà ... Đâu có ai bắt bạn không được thử sai nhiềulần đâu nè ... Nếu có khả năng ( sức khoẻ và tài chính ) thì cứ việc mà phát huy nhé ... Tiện thể nói luôn lời khuyên của tetuong02 rất chí lí ...
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Theo anh sau này em lấy chồng thì cũng có khả năng là em cho mấy thằng bồ cũ vài cơ hội lên giường cùng chúng nó,nhìn chung anh ko đồng ý nhưng cũng chẳng phản đối các em,làm gì là quyền của mình em ạ và hãy đặt TH ngược lại nếu người yêu em cũng vậy.
  8. dimple_13vn

    dimple_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Là một người con gái đứng đắn bạn không nên dùng cách đó để thử tình yêu của mình bạn gái ạ. Theo minh nghĩ, tình yêu cần phải có sự thuỷ chung bạn a. Tất nhiên, với người yêu cũ của ban, bạn vẫn có thể làm những người bạn đẻ sẻ chia vui buồn, nhưng quan trọng bạn phải biết giới hạn của tình cảm đó vì "Tình cũ không rủ mà đến", bạn phải biêt sáng suốt và biết dừng lại đúng lúc. Còn với người thứ 2, bạn không nên cho người ta có cơ hội làm lại với bạn như vậy vì nếu khi người yêu hiện tại của bạn biết chuyện, liệu người ta có thể tha thứ cho bạn không? bạn có muốn người ta yêu bạn chân thành không? hay bạn sẽ chấp nhận người ta cũng đi lại với những người con gái khác như bạn đang đi lại với người con trai kia?Bạn hãy tỉnh táo. Tất nhiên nếu bạn muốn sống như thế cũng không ai cấm hãm được bạn nhưng điều quan trọng là rồi đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chỉ còn lại 1 mình mình thôi, không ai chấp nhận 1 người yêu, người vợ không chung thuỷ. Hãy sáng suốt !!!
  9. hopebelastpersonulove

    hopebelastpersonulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một ng` ban kiểu như bạn !! Yêu anh này lại nhớ đến anh kia . Chỉ còn biết lắc đầu vì đây là bản chất , ko thuốc chữa . Nói với nó thì cứ Ừ Tao Cũng Biết Thế . Thực tế một điều là chẳng có anh nào yêu nó thật lòng cả . Chỉ ăn xong bỏ vỏ thuii
  10. damdao

    damdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này