1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là mình lăng nhăng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_cloud, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nếu là 1 trong 3 anh chàng kia các bạn trai sẽ nghĩ gì
    - Tôi mà biết được sự thật , tôi lại càng mừng. Coi như là hàng họ thì sẽ nhẹ đầu thôi, dù sao hàng 3 trong 1 vẫn còn tốt hơn hàng chuyên nghiệp
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn làm như thế có nghĩ cho anh chàng bf hiện tại ko nhỉ? Có bao giờ bạn đặt mình vào trường hợp của anh ta ko?Nếu anh ta biết thì bạn có nghĩ sẵn cách để đối phó với anh ta ko? Có nghĩ rằng sẽ có 1 ngày anh ta cũng làm tương tự như vậy ko?Lúc đó bạn có muốn phản ứng thì cũng ko còn tư cách nữa.Tình yêu mà ko có lòng tin vào nhau thì tình yêu đó mau đỗ vỡ lắm....Thử tình cảm của người yêu cũng hay nhưng cách bạn đang áp dụng thì nó hoàn toàn có tác dụng ngược lại những gì bạn nghĩ.
    Câu hỏi của bạn, mình trả lời rằng là CÓ, quá lăng nhăng là đằng khác....Con trai ghét nhất con gái đứng núi này trông núi nọ mặc dù chính bản thân họ cũng thế,nhưng khi đã có ý định lâu dài thì khác đấy....Chơi dao có ngày đứt tay đó bạn, ko những bạn ko thử được tình cảm anh chàng ex, mà còn mất luôn cả bf hiện tại......
    Hãy suy nghĩ và hành động trước khi quá muộn, 1 giọt nước có thể làm tràn ly đấy....
  3. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi nếu cần thiết thì để mình tư vấn giúp bạn một vài phần mềm lập thời khóa biểu và cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp nhé, bi giờ xung đột dữ liệu là hỏng bét đấy
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn đo xem khả năng hấp dẫn đàn ông của bạn cao tới đâu hả? Con gái là chúa như thế, thấy có thằng thích mình là lên cơn tý tởn. Nhất là mấy em tuổi còn nhỏ, mới biết yêu là hay thế lắm.
    Người từng trải và có suy nghĩ lúc nào cũng trân trọng tình cảm của mình. Bởi vì để có 1 tình yêu đã khó, giữ nó còn khó hơn. Nên ko ai dám đem nó ra cá cược xem hên xui thế nào cả.
    Thử nghĩ đi.
    Nếu chỉ là 1 phép thử xem tên kia yêu mình đến thế nào --> nghĩa là ko nghiêm túc, trước sau cũng bỏ. Tức là làm cho người ta ảo tưởng. Để người ta xây dựng tình cảm cho mình bằng biết bao công sức, thời gian,... đến khi mình chán, hết muốn chơi tiếp thì bỏ. Làm thế có ác quá ko?
    Khi mình vui vẻ với hắn, mình có nghĩ gì cho "anh yêu" ko? Có thầm nghĩ lúc này anh đang làm gì, nếu anh biết em đang ôm thằng khác anh sẽ cảm nhận ra sao?
    Đó là còn chưa kể. Khi gã thứ 3 kia, 1 ngày nào đó nhận ra rằng "ăn ko được thì phải đạp đổ". Ai dám chắc hắn ko đến gặp anh yêu rồi vạch trần bộ mặt thật của mình là người ko chung thủy. Thế thì còn mặt mũi nào nữa?
    Cái đó người ta gọi là mất cả chì lẫn chài. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Người làm chuyện ác cho người khác thế nào cũng có ngày gặp quả báo cho mà xem.
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 13/06/2006
  5. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    NHân nào thì quả đấy thôi.. Tởm thật .. Con trai như thế này đã là đáng khinh rồi, giờ lại thêm con gái như vậy..
  6. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, chỉ cần sắp xếp chi tiết, không đụng độ thì được coi là không lăng nhăng vì đâu có ai bít đâu
  7. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên đùa giỡn với tình yêu bạn à. Nó là con dao hai lưỡi và một khi nó đã cắt trúng tim mình rồi thì đau lắm đấy.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em gái có quyền làm bất cứ điều gì em thích, đúng hay sai là do mình nghĩ, chứ ko phải người ngoài nghĩ em à. Nhưng dám làm thì dám chấp nhận hậu wả. OK?
  9. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là khi đưa vấn đề của mình lên thì sẽ nhận được những lời phản đối. Mình biết là mình lăng nhăng nhưng không hiểu sao mình cứ thích làm kiểu như vậy. Có điều mình không đi quá đà như các bạn nói. chưa làm điều gì đáng tiếc với tên kia. Kể cả ngày trước khi yêu hắn ta.Nhưng có lẽ mình nên dừng lại từ bây giờ trước khi xảy ra chuyện gì, trước khi anh yêu của mình biết. Và bởi vì mình cũng luôn mong người yêu mình, chồng mình lúc nào cũng phải chung thủy với mình thì tại sao mình lại không là một người chung thủy. Mình sẽ nói dứt khoát với tên kia ngay ngày hôm nay.
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn cho mình.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.

Chia sẻ trang này