1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là mình lăng nhăng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_cloud, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lăng nhăng : CÓ
    Tham lam : CÓ
    Vẫn có mối quan hệ bình thường ( như một người bạn ) với người yêu cũ của mình thì ko sao cả . Nhưng đồng ý cho người yêu cũ một cơ hội là đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận sẽ thử yêu lại anh ta như vậy là bạn sắp yêu 2 người cùng một lúc và môt ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ mất tất cả
    Bạn nên dừng lại , ko thiếu gì những khó khăn trong tình yêu để thứ thách và kiểm chứng tc của nhau. Đừng nên chọn cách dại dột này . Ko chỉ người yêu hiện tại ko tin tưởng và yêu thương bạn nữa mà những anh bạn người yêu cũ của bạn cũng chẳng coi bạn ra gì đâu , ng` ta sẽ chỉ xem bạn như một con rối mà thôi. Bạn nghĩ ng` ta yêu bạn thật lòng nên sau 1 năm mất tích lại quay lại nói yêu bạn tha thiết ư ? Đừng mơ tưởng hão như thế , hãy sống thực tế hơn đi
    Phải biết chân trọng những gì mình đang có
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý lần nữa với Vyhuynh (sau critical_selection.)
    Một ý khác nữa, một số người khuyên bạn nên "nghĩ đến việc người bạn trai cảm thấy thế nào."
    Tôi thì thấy, ngoài việc đó ra, bạn nên nghĩ xem người yêu có đang lừa ngược lại bạn theo kiểu bạn đang làm hay không.
    Sao nhiều người cứ quá lo mình làm thương tổn người khác mà không lo người khác đang hăm he làm thương tổn mình?
    Ngoài việc dạy con cái không đi lừa người khác, cha mẹ cũng nên khuyên con không để bị người khác lừa nữa chứ! Cha m5 tôi sao không khuyên tôi như vậy? Rồi tôi lại vấp ngã...vì người khác.
    Chúc may mắn với đời!
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Bé gái Angelika tự nhiên sao lại lôi phụ huynh học sinh va?o cofi yêu đương la?m gi?..
    Phụ mâfu cu?a bé chi? trang bị cho bé: dáng hi?nh, dung nhan va? một lơ?i chi? đạo "coi chư?ng bị mấy thă?ng ku lư?a cho ê?nh bụng". Co?n cá tính hay la? sự the?m muốn một đối tượng na?o đó.. xuất phát tư? bộ nafo cu?a bé ma? ra, cha mẹ cufng vô phương cứu chưfa.
    Nếu bị mất tiê?n bạc hay cu?a ca?i vi? trai thi? mới được gọi la? bị "thịt lư?a".. co?n mất thứ khác thi? pha?i gọi la? "thịt ngươ?i".
    Ba? gia? thi? xuất phát điê?m ban đâ?u cufng la? bé gái, nên bé cufng đư?ng quá cắn rứt hay lo lắng thái quá.. pha?i bị lư?a va? thịt đôi 3 lâ?n thi? mới nên ngươ?i.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Trong trang 2 thấy bảo sẽ nói dứt khoát với "tên kia" <là một tên nào đó> , thế bạn đã nói chưa? Kết quả ra sao? Vẫn còn 2 tên nữa đấy, giải quyết tên còn lại thế nào vậy???
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Bạn lonly này đúng là ưa mạo hiểm. Thế kết quả ntn rồi nhỉ ? up lên cho bà con còn biết với
  6. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn những lời khuyên, thậm chí cả những lời rất khó nghe của mọi người. Nhưng mình thực sự không chấp nhận được cách đưa cha mẹ vào để nói của một bạn nào đó (mình không nhớ rõ tên). Bạn chỉ trích cách sống của mình, mình chấp nhận là mình có sai. Nhưng ai chẳng phạm sai lầm. Hơn nữa những sai lầm của mình chưa đến mức độ quá đáng. (Với người yêu cũ mình và anh ta chưa làm gì quá xa, với một người mình hay đi chơi cùng đơn thuần chỉ là bạn bè còn với người yêu hiện tại thì chẳng có vấn đề gì cả).Mình không cần phải thanh minh hay biện bạch với mọi người để mọi người biết mình là người như thế nào. Nếu xấu xa mình đã không cần phải post vấn đề của mình lên forum này làm gì. Sở dĩ mình làm như vậy để mong nhận được những ý kiến và để biết mình nên làm gì. Tất nhiên, mình đủ thông minh để hiểu những điều mình đang làm sẽ có kết quả ra sao. Đúng là tính mình có hơi thích phiêu lưu trong tình yêu nhưng mình biết đâu là điểm dừng.
    Điều mình muốn nói là : Đừng bao giờ lôi cha mẹ người khác ra để nói. Đó thực sự không phải là một cách hay. Có thể mình yêu nhiều hay nói đúng hơn là có nhiều người yêu. Nhưng không bao giờ mình để mọi người đàm tiếu không hay về mình. Mình biết thế nào là tốt cho một người con gái.
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời, có lăng nhăng gì đâu, ông ăn chả bà ăn nem thôi! Hòa cả làng mà! Phụ nữ đong thì đàn ông đưa, chuyện đời luôn là vậy mà!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người duy nhất lôi 2 chữ "cha mẹ" vào topic này và tôi nghĩ tôi nên reply lại bạn cho rõ ràng.
    Xin bạn vui lòng đọc lại bài viết của tôi. Tôi nghĩ bạn đang ở trong trạng thái tâm lý "có tật giật mình."
    Tôi hoàn toàn không nói về cha mẹ bạn, mà nói về cha mẹ tôi. Tôi trách nhiều bậc cha mẹ, trong đó có cha mẹ tôi, hay dạy con sống tốt mà quên mất là nên dạy con cẩn thận với người xấu nữa.
    Tôi không hiểu bạn có gì phản đối ý tưởng này. Bạn vui lòng nói rõ thêm ạ.
    Bạn vui lòng đọc lại bài viết của tôi.
    Tôi là một trong số hiếm hoi các bạn nữ ủng hộ bạn (chứ không phải nói chữ "ủng hộ" một cách móc nghoéo) , nhưng tôi vẫn như các bạn khác, nhắc nhở bạn phải cẩn thận.
    Tôi thấy tiếc công viết bài ủng hộ, an ủi, nhắc nhở...bạn.
    Trong khi bạn thì chỉ hậm hực để nói lại vài người bạn nghĩ là họ chỉ trích họ.
    Đọc lại bài viết của tôi lần cuối đi bạn.
    Hình như khả năng đọc của bạn hơi kém nên bạn không nhận ra là ngoài việc reply lại bài của bạn, tôi có thêm vào một ý tưởng nhỏ, mà lại nhảy xổ vào đấy xem như tôi đang lôi cha mẹ bạn ra để chỉ trích.
    Tôi động chạm gì đến cha mẹ bạn nhỉ?
    Hình như bạn không hiểu cái ý của tôi là: Cá bậc cha mẹ là người tốt thường hay dạy con sống tốt mà hơi thiếu phần dạy con nên coi chừng sập bẫy kẻ xấu.
    Bạn bình tĩnh lại đi.
    Làm gì mà lại có cái kiểu cứ thấy hai chữ "cha mẹ" là ngay lập tức nghĩ người khác đang hăm he chửi mình? Mệt mấy người suy bụng ta ra bụng người quá!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 15/06/2006
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    BĂc nĂy 'ừng cĂ nĂi bậy nhĂ, mu'n nĂn người cĂ nhiều cĂch lắm, khĂng phải ai chưa b< lừa, chưa b< thi nhĂ bĂc tetuong nĂy.
  10. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn tranh cãi hay bàn luận gì ở topic này hết. Cái mình cần là những góp ý, nhận xét của mọi người. Và mình đã có được diềuđó. Cảm ơn tất cả mọi người.
    Chuyện của mình và người yêu cũ mình đã chấmdứt hẳn rồi. Mình đã không gặp hắn dù hắn có gọi điện ,nhắn tin hay đến nhà. Mình mặc kệ hắn. Còn một người mà mình coi là bạn thì thỉng thoảng vẫn đi chơi, chỉ như bạn bè thôi, không có gì cả. Mình và người yêu hiện tại vẫn yêu nhau. Mình biết là mình rất yêu anh ý. Mình sẽ không làm gì để a ý phải buồn nữa cả.
    Thanks all.

Chia sẻ trang này