1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là mình lăng nhăng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_cloud, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    CĂi 'iều mĂ em XĂ Ếch vừa mơ ư>c 'Ă, trong thực tế cũng cĂ.. nhưng rất hiếm muTn.
    Qua ngĂm cĂ vĂ dựa theo tĂnh hĂnh thực tế trĂn thi từ 1->n ''i tượng ku trai khĂc.
    S' em gĂi phần trfm cĂ bi?t Ăt ỏi cĂn lại phần l>n rơi vĂo cĂc trường hợp di xa.. nơi mĂ rất hiếm hoi 'Ăn Ăng, nĂn khĂng cĂ 'iều ki?n 'f 'ược b
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đây... Mới đọc một trang đã chẳng muốn nói rồi. Con trai còn phải lắc đầu...huống chi là...tớ! Nhưng mà giờ 4 trang rồi thì...hay quá, không nói không được.
    Biết mình lăng nhăng rồi sao còn hỏi? Hay là vẫn chưa chắc thế gọi là gì ; và nếu mọi người bảo là như thế không "lăng nhăng" thì...tiếp tục tiếp à? Cũng chưa hiểu bạn mấy tuổi, nhưng cách suy nghĩ của bạn hay quá. Chỉ có mỗi thế để nói thôi. Cái quan trọng không phải là người ta đối với bạn thế nào, mà là tình cảm của chính bạn cơ. ( hãy cẩn thận, nếu bạn vẫn có những suy nghĩ kiểu ... mình yêu nhiều, nhưng biết giữ, không để ai đàm tiếu không hay...v v và v v , thì khi có bất cứ một chuyện gì không tốt đẹp, bạn sẽ rất có nguy cơ thay đổi, và số lần thay đổi sẽ là n, n này chúa mới biết là bao nhiêu...)
    Cha mẹ chẳng thể dạy hết được cho con cái, và tôi cũng chẳng bao giờ trách ai đó nếu họ khuyên tôi " hãy biết tin tưởng người khác ". Nhưng cần phải biết chọn nguời mà tin. Còn tính ra thi chả có cái gì là cách hay hoàn toàn cả.
    Giờ tớ nói tiếp nhé. Cha mẹ cũng có ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, cách sống và cách xử sự của con đấy ( không ít đâu). Có một câu , mà tớ sẽ không quên cả đời này: " Con gái bác là con gái mới lớn, nên ..." ( em ý mới sinh có năm 1981 thôi ạ)
    Còn một câu nữa cho chủ topic này: Bạn cứ làm những điều bạn muốn, đừng có khẳng định, với biết điểm dừng, với tôi biết tôi thế nào làm gì. Điều đó là việc của bạn, ở đây không ai quan tâm đến bạn là người thế naò.Cần hỏi, thi đã có những câu trả lời rồi. Mà phải chăng một người luôn biết thế naò là tốt cho một người con gái( mấy cái đại loại vậy), lại phải cần mọi người lên dây cót tình thần, với chỉ cho bạn biết thế nào là đúng, là cần à?( khó tin ghê)
    ( thôi ngừng, không lại phải lấy bút ra gạch đầu dòng, mệt! )
  3. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Mình mới có hai anh mà đã thấy là mình lăng nhăng lắm lắm rồi. Bạn này lại có tới 3 anh. Giỏi!
    Đúng là trở thành người xấu dễ hơn trở thành người tốt nhiều.
    Mình yêu anh mới chỉ sau vài tháng chia tay với anh cũ, vẫn còn yêu anh ta nhiều. Hai năm sau, mọi việc mới bắt đầu:
    Lúc đầu mà đi với anh cũ nhiều thì khó có thể bình thường khi gặp anh mới, sẽ dễ bị lộ lắm. Đấy là còn có tí lương tâm.
    Nhưng mà tại sao anh cũ đi với mình xong lại vẫn có thể vui vẻ với con bé mới của ông ta?Sao mình không thế được chứ? Hỏi hắn ta bí quyết mà hắn ta không chịu nói.
    Nhưng mà mình đã tự làm được điều đó. Đi với anh mới, vẫn vui như thường. Đi với anh cũ, vui hơn nữa.
    Bây giờ thì mình và tên người yêu cũ là hai kẻ xấu xa, không có gì phải nghi ngờ.
    Mình không hề thích mạo hiểm trong mọi chuyện khác.
    Nhưng mình quen làm theo những gì mình thích, những gì mình muốn.
    Mình chịu trách nhiệm về những gì mình làm.
    Mọi người khinh mình, ghét mình. Đương nhiên.
    Có thể nói rằng mình đúng là bị điên mất rồi!
  4. backward

    backward Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, em mây cô độc(em cô độc nhéo gì khi em có những 3 thằng sài luân phiên hả em?), anh yêu của em đây. Em cho anh hỏi những lúc em cho cơ hội thằng này, lượn với thằng kia, lúc về với anh em nói chuyện với anh thế nào thế em? Em vẫn cứ "em nhớ anh, em yêu anh anh là tất cả" à em, em nói thế em có thấy ngượng mồm rớt dãi chảy lòng thòng không em yêu?
    Em yêu cho anh hỏi cái nữa là sao em biết là anh yêu của em yêu em, anh nói với em là anh yêu em à, anh nói phét đấy em, anh yêu em cái đèo gì, làm sao em biết những lúc em lăng nhăng thế anh yêu của em cũng đang fax một cơ số các em khác, trong đó có cả người yêu cũ lẫn mới của anh hả em yêu? Anh yêu của em nói yêu em là để fax em miễn phí đấy, khỏi phải fax ****. **** fax còn phải trả tiền, em thì không, có khi em còn rẻ hơn cả ****, anh thật.
    Cái bẹn gì mà hôm nay em buồn, em làm việc có lỗi với anh, em xin lỗi anh, ai cũng có lúc xao lòng. Em thủ dâm tinh thần em vừa thôi em. Anh yêu của em nói là cũng có lúc xao lòng em chịu được nhéo đâu mà lắm trò thế em. Thôi em nói thật cho anh yêu của em biết đi rồi em lượn cho nước nó trong em ạ. Anh khuyên thật đấy.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh định ko tham gia nữa nhưng thấy hay hay thì vào làm vài câu.Hình như cô bé kia chỉ mới nói: tạo cơ hội cho 2 thằng cu kia thì phải(theo anh hiểu là thế),chưa cho nó cầm tay,chân,hôn hít nên các cô chú cũng ko nên phản ứng găy gắt quá,làm gì thì là quyền của em ý,mình chỉ nên góp ý chứ ko được xúc phạm em ý.
    Cô em đã đi làm rồi thì anh nghĩ chắc cũng 25-26 rồi,tuổi này là con gái khôn lắm rồi,già dặn hơn các chú giai tầm tuổi.
    Anh ko biết là cô em tạo cho 2 cu kia cơ hội vì mục đích gì?Có phải ngoài chuyện BF của em hay đi công tác xa để em cô đơn hay ko?Hay còn nhiều lý do khác,anh có cảm tưởng cô đang có suy nghĩ của tình yêu '' thời đi làm'' hay ko?Nghĩa là cô cần 1 người vừa phải ở gần cô mọi lúc,vừa có đủ điều kiện tài chính(hơn chú BF) của cô hay ko(đấy là anh thêm 1 giả thuyết nữa thôi),tình yêu lúc này với cô nó chỉ phiên phiến.
    Điều này thì ai cũng hiểu dc,vì con người ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống,ai đảm bảo dc cuộc sống cho cô thì cô có quyền chọn người đó.
    Trên đây là vài dòng rất thật của anh,anh cũng đã từng rơi vào TH như thế nên cảm thấy bị xúc phạm lắm(bây giờ lăn lưng ra làm,có ít điều kiện rồi thì gái nó lại chạy đâu ấy),vì ít khi online như này mà anh khuyên các cô chú nghiêm túc lắm.
    Chúc cô may mắn trong sự lựa chọn của mình
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    anh rất lấy làm cảm phục phương pháp hành động của em. Em không hề điên đâu, bây giờ có công nghệ Đi En Êy rồi, nên cũng ko phải lập lịch như lời bác tetuong và 1 số bạn từng nói đâu. Khi nào em ễnh bụng thì cứ ra Đi En Êy Xen Tơ, nhớ mang theo 2 (hoặc nhiều hơn) cọng tóc của 2 (hoặc nhiều hơn) chàng mà em quen là sẽ tìm được chính xác thằng mà em cần bắt đền. Đúng như cái nick của em: Không Có Gì là Vấn Đề thật, bây giờ công nghệ phát triển rồi.
    Thôi, gửi em và em chủ topic một câu rất lịch sự: Vào cái thời đại "chủ nghĩa TDNA" phát triển này, các cô thích chơi trò mạo hiểm, bắt cá 2 tay (mỗi tay có thể nhiều hơn 1 cá) cần đặc biệt chú ý đến "Technology of DNA". Thằng trai nó biết lúc nào cần rút ra, chứ các cô thì ko đâu.
    zmt cũng chẳng ghét gì các cô em đâu, có các cô em thì cuộc sống mới phong phú được. (Thậm chí nếu có điều kiện thì zmt sẵn sàng yêu. Một số chú nói rằng con trai bây giờ ít độ lượng, vị tha là thiếu cơ sở). Dù sao thì kiểu tình yêu tay 3, tay 4 vẫn là bi kịch của thời đại. Em nào thông tuệ vào đây giải thích giùm zmt là tại sao trên đời này cái con gái hay yêu 1 lúc mấy anh rồi than thở : em xấu xa, em chẳng hiểu vì sao lại thế, bla,bla ... lại phổ biến thế, hic. Sau hôm nay chắc ko vào TVTY cốc nữa, chuyển quay GDGT thôi, chán lắm rồi.
    ko dùng níck zmt264 này nữa, mod lock nick cho tớ 1 tháng nhé.
  7. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là bây giờ có nhiều em gái bắt cá hai tay hay ngoại tình thật.
    Tại sao có những thằng sở khanh được mà lại không có các cô sở khanh được chứ?
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thi` anh cũng ủng hộ bình đẳng giới nói chung và sự xuất hiện của các nữ sở khanh nói riêng mà.
    Còn trả lời cho câu hỏi vì sao của em thì đây là câu trả lời: tại vì VN chúng ta chưa phổ cập Giáo Dục Giới Tính được (even for students) , chừng nào học sinh cấp 2 được phổ cập GDGT và văn hoá dùng BCS đi vào cuộc sống thì tự khắc sẽ xuất hiện các nữ sở khanh thôi em ạ, em hình như hơi đi trước thời đại nhỉ? (Nhớ nhắc hoặc mạnh hơn - bắt, if you can - hai thằng của em dùng BCS khi bọn nó có ý đồ "xấu" với em, good luck)
    hic, xin mod lock nick zmt gium` cai'' :(, ngua'' mắt lại trả lời.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ khuyên bạn 1 điều thế này nhé: yêu nhiều không thể kết luận là lăng nhăng, chỉ là mình chưa thể tìm thấy tình yêu đích thực cho mình nên mới thiết lập nhiều mối quan hệ để có được sự lựa chọn đúng nhất. Nhưng cũng đừng nên lạm dụng điều đó kẻo có ngày trắng tay đấy nhé Lonely_cloud! Nếu bạn còn trẻ thì không ai có quyền cầm bạn quen nhiều người cả. Chúc bạn có sự lựa chọn cho mình.
  10. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này làm em khoái bày tỏ quan điểm nên cũng nhảy vào bàn tán, dù em cũng chẳng khoái gái kiểu này.
    Ông anh nói thế không được. Chẳng nhẽ đi làm rồi là sẽ tính toán tài chính hay sao? Em cũng tầm tuổi cô bé này đấy. Cũng có 1 ku (đã từng là người yêu) và ku người yêu cũ, vài ku vây quanh... Em chọn ku người yêu em từ hồi vừa mới đi làm, và hồi đấy hoàn cảnh anh ta cũng không được như ý (về nhiều mặt như điều kiện, hoàn cảnh gia đình...) nhưng em vẫn lựa chọn anh ta trong số rất nhiều người. Nói chung có điều kiện thì ai cũng tính, nhưng yêu rồi thì chẳng ai tính toán đâu. Bác cứ nghĩ thế sao mà yêu phụ nữ được.
    Nhưng nghĩ lại thấy mình ngu bỏ bu. Em cũng sợ ku người yêu em nó ghen nên sinh nhật em, em mời zai tán tỉnh em đến và giới thiệu gặp người yêu em. Cho nó rõ ràng. Cuối cùng chuyện của em cũng teo, nó bỏ em vì lí do vô cùng lãng nhách (không phải vì tiền mà cũng chẳng phải vì tình). Hai bên gia đình cũng nghĩ đến chuyện cưới xin, xem ngày rồi đấy chứ. Thế nên chẳng biết thế nào mà lần. Gái cứ thấy sướng thế nào thì làm thế ấy, đừng có lăn tăn làm gì cho mệt. Cuộc đời dài lắm chẳng biết thế nào.
    Bây giờ thì em lại cô đơn một mình. Dù rằng em cũng không tệ lắm đâu. Mà em thề là em chăm còn hơn chăm bố mẹ em ở nhà. Zai nhiều khi cũng khốn nạn lắm. Yêu hay không yêu cũng không biết thế nào.
    <!--Sign_End-->
    Được charmant sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 17/06/2006

Chia sẻ trang này