1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là mình lăng nhăng????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonely_cloud, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu điều băn khoăn của cô em rồi, em thuộc dòng Material_girl nhưng đôi khi nổi máu romantic nên thấy anh nào cũng đường được cả, khó chọn.... Theo anh em nên mạnh dạn chọn anh nào tài chính mạnh nhất đi, hợp vơí type của em đấy....
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này đang chỉ yêu chính bản thân mình thôi chứ chẳng yêu ai cả.
    Em hãy xem lại chính tình cảm của mình đi nhé, có lẽ người yêu thật sự của em sẽ là người thứ 4 và thứ n ....chứ không phải 3 người trên, và chu trình sẽ tiếp tục...........
    Tớ khâm phục em Thật đáng nể, sao như thế mà không bị đụng độ tranh chấp Bus nhẩy
    Theo tớ nghĩ là chỉ nên dùng từ "người cảm tình nhất" thôi chứ chưa hẳn đã là "người yêu"

  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nam có vẻ bức xúc tợn! Hehe! Có gì đâu nhỉ! Em thì em cho là cả 2 bên cắm sừng lẫn nhau thôi, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" có gì đâu mà fải khích động thế nhỉ?
  4. ly_ette

    ly_ette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bà này một tay bắt 3 con cá . Khôn hồn thì dừng ngay lại đi, ko lại mất cả chì lẫn chài , chà đưọc cái *** gì thì nhục
  5. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    post cái bài này lên thì bị các anh tổng xỉ vả là đúng rồi. Lẽ ra b4 post bài này là phải treo biển cấm Male.
    Trở lại vấn đề chính nhé;
    1- Bác này hơi bị foxy. Nhung suy cho cùng cũng đúng thôi. Bác có quyền lựa chọn. Chỉ có điều xử sao cho đẹp, đừng để 3 anh rai em (nhận vơ tý hê hê)bị tổn thương.
    2- Bác đã có thể lôi cả 3 ông tướng vào cuộc chứng tỏ cũng không phải tay uỷ mị, cảm tính gì hơn nữa còn rất lí trí nữa là khác. Thế cứ dùng lí trí tiếp thôi. Xem ai hợp nhãn hơn cả thì keep going mà nếu không thằng nào xứng thì ....vẫn chiêu cũ...xử sao cho đẹp, đừng để các anh rai em( lại nhận vơ hơ hơ) hurt. Bao h tìm được ông nào ngon ngon một tý thì xơi.
    3- Nếu cả 2 cái trên đều vi phạm regulations của bác thì em nghĩ bác còn ethic, và cũng yêu theo heart chứ không chỉ là mind, cũng good enough chứ không chỉ là chỉ nghĩ cho bản thân, không chỉ là đua theo cái benefit thì cái heart của bạn sẽ show the way thôi. Chẳng cần nghĩ nhiều làm jề.
    ***** Cảnh giác bác tý, đừng play with love rồi nói là đang thử thách nhé. Đừng nguỵ tạo cho mình, đừng để mình get worse bằng cách find some bad reasons nhé. Không ai chấp nhận được cái kiểu" thử thách" độc đáo này đâu. Vì anyway thì bác have no right to make someone hurt with any reason. Bác thử nghĩ nếu anh người yêu của bác bi h cũng đi với 2 em khác và cũng nói là muốn thử thách thì bác có cay không? Lúc đấy á, lại chẳng hát" ngủ ngoan Acay ơi" ý chứ lại không à. hê hê
    Làm gì tốt cho mình thì làm bác ạ nhưng đừng đặt cái benefit của mình cao wá mà chà đạp lên lòng tự ái của nguòi khác. Cô giáo em bảo thế thì em cũng chỉ nói lại với bác thế thôi chứ em không có ý lên mặt dạy đời ai hết cả. hô hô. Mà em nói nhỏ nhé, nếu bác thấy không thực sự yêu ai trong số mấy bố này thì nhé, theo em ý, nên tìm ông khác đi. Đùa chứ đời còn dài, rai đầy đường. Don''t stop b4 u find the one who is the most suitable 4u naaaaaaaaaaaa
    CHÚC BÁC SÁNG SUỐT VÀ QUÁCH TỈNH ĐỂ TÌM ĐƯỢC ÔNG NÀO HỢP LÝ, HỢP Ý, HỢP VÍ.....CẢ CÁI Ý HÍ HÍ HÍ HÍIIIIIIIIII....
  6. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác chủ topic này mà em đắn đo quá đi mất. Đôi khi cũng có ý nghĩ dại dột như bác này nhưng thôi rồi. Bác làm thế thành ra bác có yêu ai gì đâu nào? Bác bảo thương anh nì 1 chút, yêu anh kia 1 tẹo và mết anh nọ 1 teo. Chà chà, tim bác nhiều ngăn nhỉ. Bác mà theo mí tiền bối trên xếp lịch chắc mệt xỉu à, chuyện học tạ6p hay nghề vịt của bác cũng tiêu mà tai tiếng ùng ùng kéo đến. Em chả biết bác định nghĩ thế nào là tình yêu nữa. Hum nào rỗi bác dạo qua Tình bạn-tình yêu pót em 1 bài trong topic "Quan niệm tình yêu" của em xem xem ạ.
    Thành thật khuyên bác nhá: Chơi dao là có ngày đứt tay. Bác mà cứ thế này mất cả chì lẫn chài mà sau này tương lai ế dài dài. Bác có biết thủy chung là quái gì đâu chứ. Đã nhận lời yêu thì nên vun đắp cho tình cảm mình đi chứ. Không thì nói thật mất lòng là: bác là người vô trách nhiệm, lăng nhăng và ích kỉ quá đi.
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thích cái bài này ^_~
  8. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Darkmagician cin nhé.hê hê
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chủ topic đã cảm ơn xong xuôi rồi, kết thúc rồi. Sao mọi người vẫn nói nhiều thế.
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    oếch hiểu dây rợ trong đầu cụ có bị dão ko, về sau cụ xxx cụ bà thì cụ bà của cụ cũng rẻ hơn cờ vờ hử

Chia sẻ trang này