1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là một giải pháp gây sốc ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wedding_planner, 26/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Có phải là một giải pháp gây sốc ???

    Có thể em post ở box này kh phù hợp lắm, nhưng thật lòng em rất mong những anh chị có kinh nghiệm cho em 1 lời khuyên...

    Chỉ còn mấy tháng nữa là bọn em cưới. Kh biết có phải vì lúc này có cảm giác vô cùng bảo đảm, vô cùng an toàn rằng người kia sắp là của mình, kh thể chạy đi đâu được hay kh mà em cảm thấy anh ấy rất "lười" chăm sóc cho tình yêu của 2 đứa...Trước đây mỗi lần biết em đang rất bận rộn và vất vả, anh ấy hay hỏi han, quan tâm và dẫn em đi ăn gọi là "bồi dưỡng" chẳng hạn, nhưng giờ thì kh được thế. Thời gian này em cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì công việc, nhưng rất ít khi nhận được sự quan tâm của anh ấy. Cả 2 đều bận nên cuối tuần nào cũng gặp nhau ít nhất là 1 lần, nhưng cả tuần nay kh hề gặp. Dạo này có anh bạn anh ấy cuối tuần đến ở cùng để đi học cho tiện (anh bạn đấy ở xa), đó cũng là điều tốt vì anh ấy kh phải đi ăn cơm hàng 1 mình, tội lắm ! Cho nên cuối tuần anh ấy thường đi uống cafe với anh bạn và cũng kh đến nhà em ăn cơm vì kh muốn để anh kia ăn 1 mình ==> bọn em chẳng gặp nhau. Em cũng hiểu, bạn bè lâu lâu mới gặp em kh nên ích kỷ thế, nhưng kh hiểu sao em thấy tủi thân ghê gớm !!!

    Anh ấy kh hiểu rằng những lời nói, cử chỉ quan tâm của anh ấy dù rất nhỏ, dù chỉ là 1 câu nhắn trên YM cũng đủ làm em hạnh phúc và thấy ấm áp biết chừng nào. Rất tiếc anh ấy kh bao giờ hiểu được điều đó...Những việc làm đó phải xuất phát từ tình cảm, từ tấm lòng, kh thể đợi "góp ý" được...Đôi khi đang online thấy nhớ, muốn nói 1 điều gì dù là ngớ ngẩn nhất để anh ấy cũng cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng những tin nhắn YM offline của em cũng rơi vào khoảng không, kh lời đáp, vậy mà em đã thích thú và hồi hộp biết bao khi tưởng tượng phản ứng của anh ấy trước những câu nói mà anh ấy thường bảo là "ướt át" nhưng làm anh ấy muốn "chết giấc" ! Kh phải anh ấy hết yêu em, nhưng nhiều lúc anh ấy thực tế quá, thực tế 1 cách phũ phàng...

    Từng việc nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng đã làm em buồn biết mấy, nhưng em kh thể lôi ra trách móc anh suốt ngày được, vì công việc của anh cũng đủ làm anh đau đầu lắm rồi. Nhưng nhiều việc dồn lại đôi khi làm em cảm thấy bất mãn và chán ngán...Em vẫn yêu anh rất nhiều, có yêu thì mới buồn đến thế ! Em rất sợ đến 1 lúc nào đó những dồn nén trong em sẽ nổ tung mất ! Em biết con người ta kh ai là hoàn hảo, nếu thay đổi người yêu mình theo ý thích của mình thì làm sao có thể gọi là yêu, nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi vì thường phải nói chuyện thẳng thắn, phải góp ý 1 cách nhẹ nhàng, mềm mỏng để anh ấy bớt vô tâm...

    Kh biết đến lúc em bất mãn và kh chịu nổi nữa thì em sẽ làm gì ? Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới sắp tới đã và đang được tiến hành, em rất sợ phải thay đổi điều đó. Em thường lấy cái lý do "dù gì cũng sắp cưới" để vứt qua 1 bên những suy nghĩ có phần trẻ con, vớ vẩn của mình...Và bất cứ 1 quyết định "táo bạo" nào trước đám cưới liệu có phải là 1 giải pháp "gây sốc ???
  2. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Chào em bé, tưởng em bé đã yên ổn rồi, đâu ngờ vẫn đang còn lận đận ở đây. Nhưng ý nghĩ của em bé rất tốt nhưng mà em bé hãy nghĩ đến cho mình một chút. Cả tuần anh ta đã đi ăn với anh bạn của anh ấy rồi cuối tuần thi bé cứ đòi hỏi là của bé đi đững ngại gì, nhưng nếu điều đó mới chỉ là một hay 2 tuần thì anh nghĩ là bé nên từ từ vì anh bạn kia của anh ta mới ra mà cuối tuần thì mới có thời gian cho anh ta, để cho 2 người bạn tâm sự và giúp đỡ nhau lúc đầu của cuộc sống đã, đặc biệt là nếu anh ta chưa có bạn gái thì bé nên xem có bạn nào của bé để đi cùng họ đi uống cafê thư giãn lúc cuối tuần cùng họ cho vui vẻ, cuộc sống còn nhiều điều nữa mà bé sẽ gặp, hãy mềm mỏng trong mọi tình huống sao cho cuộc sống hạnh phúc mà không làm hỏng các mối quan hệ của chồng. Chúc may măn và hạnh phúc.
  3. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm thì anh ta đang lo cho đám cưới và kế hoạch sống sau hôn nhân đó. Đừng ngồi nghĩ ngợi lung tung.
  4. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    quote-pndinhj viết lúc 07:33 ngày 27/06/2005:
    Chào em bé, tưởng em bé đã yên ổn rồi, đâu ngờ vẫn đang còn lận đận ở đây. Nhưng ý nghĩ của em bé rất tốt nhưng mà em bé hãy nghĩ đến cho mình một chút. Cả tuần anh ta đã đi ăn với anh bạn của anh ấy rồi cuối tuần thi bé cứ đòi hỏi là của bé đi đững ngại gì, nhưng nếu điều đó mới chỉ là một hay 2 tuần thì anh nghĩ là bé nên từ từ vì anh bạn kia của anh ta mới ra mà cuối tuần thì mới có thời gian cho anh ta, để cho 2 người bạn tâm sự và giúp đỡ nhau lúc đầu của cuộc sống đã, đặc biệt là nếu anh ta chưa có bạn gái thì bé nên xem có bạn nào của bé để đi cùng họ đi uống cafê thư giãn lúc cuối tuần cùng họ cho vui vẻ, cuộc sống còn nhiều điều nữa mà bé sẽ gặp, hãy mềm mỏng trong mọi tình huống sao cho cuộc sống hạnh phúc mà không làm hỏng các mối quan hệ của chồng. Chúc may măn và hạnh phúc.
    [/QUOTE]
    Em cũng tưởng yên ổn rùi, hay là vì em còn trẻ con và hay suy nghĩ vớ vẩn nhỉ ??? Anh bạn của anh ấy ra đây còn trước anh ấy đấy chứ, nhưng làm ở xa TP và cuối tuần phải lên đây để học bồi dưỡng nghiệp vụ. Anh này có vợ rùi bác ạ, nhưng vợ chồng kh ở gần nhau. Thì em cũng chỉ nghĩ là đàn ông bạn bè cũng quan trọng lắm, nhưng buồn thì em vẫn cứ buồn. Anh ấy vô tâm lắm, chẳng biết bây giờ em đang nghĩ gì đâu...
  5. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Thế em ơi cho anh hỏi cái, hắn ta thực tế như thế nào vậy??????????? Không hiểu hắn có thực dụng cái mối tình của bé để được cái gì đó thay vì yêu bé và muốn có một người vợ cung chia hạnh phúc của cuộc đời không đây.!!!!!!!!!!!!! Hy vọng là không phải thế, nhưng bé hãy im lặng lấy một tháng đừng hỏi han nhắn nheo gì cả, xem hắn thế nào. Mà hắn có đến gặp thì bé cứ hờ hờ hững hững thôi xem hắn thế nào,..........
    Anh ban kia cua han da co vo, co the han muon hoc hoi tu anh ban kia xem la lam dam cuoi nhu the nao, nhung co dieu hoi la la han sao co the quyet dinh mot minh duoc, han phai hoi i kien cua be nua chu, hay tinh cua han la gia truong, noi sao be phai nghe theo the, ...
    Ma cuoi tuan co 2 ngay lan 1 ngay cho ten kia mot ngay cho be, lieu nhu the co phai hay khong chu, ma han ta da den nha be an com duoc sao be khong moi ca ban han den do an com cung mot hom de, mot khi anh kia la ban than cua han anh nghi la be se mo mang tam nhin khi tiep xuc voi ban cua anh ta nua day, hay han co dieu gi khuat tat nen khong muon cho be gan ban cua han? Hay cho toi biet ban anh la ai toi se biet anh la ai!!!!!!!
    Được pndinhj sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 28/06/2005
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Em wedding cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là sau đám cưới mọi chuyện sẽ gần gần như thế đấy ( nếu là có đám cưới ).
    Còn bây giờ cẩn thận tìm hiểu lại xem anh kia có vấn đề gì khác lạ không ? ( có vẻ ngãng ra đấy )
    Dù gì, nếu không chuyện ngoài dự kiến, bạn cũng phải cải tạo lại anh chàng này đi. ( không gặp người yêu lâu lâu mà vẫn bình chân như vại được )
  7. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    huhu
    Được namida_xx sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 28/06/2005
  8. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ thằng day đi rồi lấy anh vi anh moi ly dị vơ lý do nó khong chịu hiểu là cuộc sống còn nhiều điều phai lo lắng, Nó vẫn còn mơ mông kiểu trẻ con. Tinh yêu và cuôc sống còn cần sự thông cảm va trách nhiêm nua em ạ Nhung phải đẻ ý xem no có......
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của chị em có thể thông cảm phần nào ....Nhưng đàn ông thông thường là vậy chị à !!! Đa số họ chỉ lãng mạn, quan tâm nhìu đến mình lúc đầu thôi .Chứ khi đã quen lâu ,sắp cưới và khi thực sự đã kết hôn thì cái lãng mạn của họ không cánh mà bay thôi .Không phải vì hết yêu, mà vì họ trở về con người thật của mình, làm gã đàn ông xông pha với công việc, với địa vị ,vô tình khiến người phụ nữ của mình cảm thấy bị bỏ rơi !!!!
    Thiết nghĩ, trước khi chị nhận lời làm vợ người ấy, chị chắc hiểu anh ta "vừa đủ" để thông cảm, thậm chí chấp nhận cá tính anh ấy .Nếu chị thực sự sẵn sàng để làm vợ, chị sẽ không có những băn khoăn như hiện nay đâu vì trước đó, chị đã sẵn sàng đối phó với những trường hợp tương tự, và còn nhìu hơn sau khi thực sự là vợ chồng ,cha mẹ anh ta, chị em, bạn bè, các cuộc vui ...vốn dĩ không thể mất chỉ vì anh ấy đã lấy vợ, và chị sẽ phải thực sự đối mặt với những điều đó và tập để quen dần !!
    Hiện nay, anh ấy đang gặp lại người bạn lâu năm .Thông thường đàn ông vốn coi trọng tình bằng hữu, nhất là đã bao lâu mới thấy lại thì sẽ muốn có nhìu thời gian bên bạn bè hơn .Chị không nên chỉ chờ anh ta tới để rồi cảm thấy uất ức, bực bội .Hãy dịu dàng gợi ý một ngày cuối tuần nào đó cả 3 sẽ đi ăn ngoài, coi như để " Em biết thêm về bạn anh !!" . Anh ấy sẽ không cảm thấy khó chịu gì đâu, vả lại 2 người còn có dịp san sẻ với bạn bè về lễ cưới sắp đến nữa ...Nhưng phải biết cư xử đúng mực, chững chạc trước mặt bạn anh ta, đàn ông tối kỵ việc bạn gái làm bẽ mặt mình trước bạn bè
    Việc anh ta không PM lại cho chị có thể vì anh ta không biết nói gì ! Ý tứ văn chương của đàn ông không lai láng như phụ nữ, không sến như phụ nữ ....Cũng như bạn trai em vậy thôi, viết thư kể về những việc cụ thể chứ ít khi nói mấy lời romantic, đơn giản anh ấy chẳng nghĩ ra và còn phải lo mưu sinh nữa thì em không thể đòi anh ấy hoa hồng và những tối lang thang trên biển như bao người khác !!!
    Bây giờ anh chị đã gần kết hôn, áp lực của anh ấy cũng lớn lắm khi biết mình sắp bị tù chung thân đến nơi , còn phải lo làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình, con cái ....sau này nữa ....Chị có thể nhỏ nhẹ góp ý nhân lúc anh ấy đang vui ,và kỵ nhất khi anh có tâm trạng không tốt thì dù nhỏ nhẹ thế nào thì anh chàng cũng nghe không lọt tai đâu !! Sắp tới đây khi phải làm vợ người, chị còn phải đối mặt với rất nhìu thứ đáng bực mình nữa .Nếu bây giờ không nói thẳng thắn với nhau những suy nghĩ cảm xúc, em sợ rằng chị sẽ không áp chế những phiền muộn của mình sau này ....Hãy nói mẹ chị truyền cho chút kiến thức của người đi trước, và những hiểu biết cơ bản về đàn ông ...Vì em có thể thấy được là chị có sự kiên nhẫn và biết nhẫn nhịn, nhưng cần phải hiểu tâm lý riêng về 1 nửa của mình mới có thể chịu đựng mà không thấy mệt mỏi ,và sẽ xem nhẹ những gì mình đang đối mặt hơn ....
    ...Em thấy chị chọn mối tình đầu làm bạn trăm năm rất tốt, nhưng lại hơi non hơn những người từng có nhìu cuộc tình .Vì họ đã từng gặp những vấn đề khác nhau, trải qua nhìu cảm xúc khác nhau mới chọn 1 người cuối cùng để đi hết quãng đời, nói chung là họ pro hơn và có cách giải quyết vấn đề nhanh hơn ...Có lẽ vì vậy mà chị vẫn thích lời nói lãng mạn và những điều thần tiên, nhưng sự thật , cuộc đời luôn cần nhìu thực tế và chị cần làm công tác tư tưởng cho kỹ trước ngày lên xe hoa, bắt đầu xây dựng gia đình của riêng mình ...
    Chúc chị hạnh phúc và giải quyết được những vướng mắt trong lòng
  10. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao mà em hiểu đàn ông thế

Chia sẻ trang này