1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là ngoại tình không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmhong69, 08/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    giờ này mình xa người ta cả ngàn cây số vẫn đôi lúc có những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng fhải cố quên thôi, mình đang sống vui vẻ với những người thân yêu của mình mà.
  2. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    không muốn nói là bác điên mie nó rồi. Làm người thì cũng có lúc chứ k phải như thế này! Thế tại sao bác k nghĩ có 1 lúc nào đó, vợ bác cũng vậy. lấy bác rồi mà vẫn tơ tưởng tới thằng khác, thậm chí là nửa đêm còn giở trò. Thế nên chỉ muốn nói 1 câu chân thành " muốn người ta đối xử tốt với mình thì mình cũng đối xử như vậy với người ta"...Thời buổi này sợ thật đấy! cả lấy vợ lấy chồng rồi cũng chả chắc chắn gì...
    Ngoại tình chỉ dành cho những con người chả có lòng tự trọng bác ạ! mong là sớm tỉnh ngộ
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Bạn này viết vô nghĩa quá, đạo đức gì trong mấy chuyện này. Tình cảm là chuyện nó tự đến, đạo đức chẳng liên quan gì. Vợ bác chủ topic mà có đi ngoại tình thì nó cũng chẳng phải vì hệ quả là bác chủ topic đi ngoại tình hay không. Nhiều bác trai một mực yêu và chung thuỷ với vợ mà vợ vẫn đi ngoại tình như thường. Bạn link kiểu nhân quả thế này thật là vô nghĩa.

    Tôi chỉ khuyên bác chủ top chấm dứt sớm vì nghĩ trên phương diện quyền lợi của bác là chính. Tình cảm là cái ta không kiểm soát được. Nhiều khi nó vọt lên 100 độ cũng chẳng có cách nào hạ nhiệt được nó xuống. Trong khi đó thì khả năng li dị vợ để lấy người thứ ba là bằng không hoặc âm. Khoảng cách giữa tình cảm và khả năng hiện thực hoá nó càng lớn thì tự nhiên sẽ phát sinh ra đau khổ thôi. Mà đau khổ chỉ có bác và người thứ 3 biết với nhau, hai người về sau cứ thế chịu khó mà chia nhau cái đau khổ đó, nếu bác đau khổ ít thì người thứ ba đau khổ nhiều và ngược lại. Còn nếu bác hiện thực hoá được thì đau khổ của bác và người thứ 3 hết, nó chuyển toàn bộ sang vợ bác. Cho nên xét ở cách nào thì bác cũng sẽ buồn cả. Hiện nay tình cảm của bác mới âm ỉ 50 độ thì tìm mọi cách hạ nó xuống bằng cách vĩnh viễn cắt đứt thôi.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này là bác này vẫn còn yêu vợ, bảo hết yêu hẳn rồi chắc mình sẽ khuyên khác. Nhưng còn yêu thì nên tránh xa cái cạm bẫy ấy đi.

    Còn chuyện đạo đức thì bạn này nói đúng. Nhưng chuyện chuyển đau khổ thì ko hoàn toàn. Như bạn nói đấy, nếu là người tốt cả thì dù thế nào, có hiện thực hoá được thì trong lòng mỗi người cũng có sự đau lòng nhất định. Không có gì là vẹn toàn hết.
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thì tớ có viết là "xét ở cách nào bác cũng buồn", nghĩa là cách chuyển toàn bộ đau khổ sang vợ bác ý cũng sẽ buồn vì bác ý cũng còn yêu thương vợ mà.

    Cho nên cơ bản là tớ cũng đang khuyên giống bạn đấy chứ.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn mà :D. Khổ dạo này lười hay viết ngắn gọn nó thế đấy :-ss

    Thực ra bác chủ top còn yêu vợ và mới say nắng thôi. Chưa hẳn là yêu nàng kia. Lúc này áp dụng các biện pháp hợp lý (về hẳn nhà là tốt nhất) rời xa cám dỗ thì là sóng sẽ yên, biển sẽ lặng thôi mà.

    Còn nếu hết yêu vợ mà yêu nàng kia thì .... Haizzzz

Chia sẻ trang này