1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là ngoại tình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi davidoff, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To da vi doff : đọc tâm sự của bạn tôi thiết nghĩ là tôi nên kể về trường hợp của tôi để bạn tham khảo . Tôi cũng đã lập gia đình 7 năm và có 2 đứa con trai rất đáng yêu , chúng tôi sống xa quê hương nên tôi thỉnh thoảng chat với anh người yêu cũ của tôi ở VN . Ngày xưa tôi từ chối lấy anh vì ngày đó tôi đã không vượt qua được khoảng cách tuổi tác (anh hơn tôi 15 tuổi) mặc dù tôi yêu anh . Tôi chia tay anh và chúng tôi trở thành bạn bè . Thời gian trôi đi và tôi gặp anh chồng tôi bây giờ ( hihi...tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa- anh hơn tôi 12 tuổi) . Anh đã hoàn toàn chiếm được tình yêu của tôi , cho đến bây giờ sau 7 năm chung sống thì tình yêu của chúng tôi vẫn không thay đổi . Mặc dù tôi đã có chồng , tôi vẫn thỉnh thoảng chat với ngưòi yêu cũ ở VN . Chúng tôi vẫn nói những lời tốt đẹp cho nhau. Hàng năm tôi về VN thăm nhà thì tôi cũng dành thời gian dẫn các con của tôi đến nhà anh chơi( tôi giữ kẽ -không muốn đi 1 mình) . Thế nhưng có Trời , Chúa chứng giám là từ ngày tôi lấy chồng cho đến nay thì tôi chưa 1 lần ngoại tình . Tâm hồn và cả thể xác của tôi được tôi trọn vẹn dành cho chồng tôi.
    Trên đây là vài dòng tâm sự của tôi .
  2. davidoff

    davidoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Chuyện của chúng tôi đã ổn, mặc dù tôi giải quyết nó hơi bồng bột 1 chút.
  3. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung ban !

    MỘT NGÀYNÀO ĐÓ - AI ĐÓ SẼ HIỂU ĐƯỢC RẰNG ĐÓ LÀ TÌNH YÊU !?
  4. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết thế nào thế DavidDoff ? để xem có phải "bồng bột" như chị nói không?
  5. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cách đây chưa lâu tớ đã tò mò vào hộp thư bạn trai tớ. Công bằng mà nói thì anh ấy có rất nhiều hộp thư và hộp thư này anh ấy gần như đã bỏ từ lâu.
    Nếu mọi người đã từng gửi greetingcard thì cũng biết chế độ "Send me a copy". Tớ thấy anh ấy gửi greetingcard cho một em nào đó tên Kieuchinh (hay tên gì thì tớ cũng không nhớ rõ lắm), chúc em Noen vui vẻ và còn thòng thêm một câu "Nhớ em nhiều!".
    Cáu quá tớ đã xoá luôn cái mail đó, xoá cả trong Inbox lẫn Trash. Nhưng rồi tớ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như mắt chưa đọc, tai chưa nghe và tay chưa mở (mailbox của anh ấy).
    Với đàn ông, hiểu nhiều về họ chưa hẳn đã là một điều hay!
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnhAi biết tình ai có đậm đà?
  6. vitconnew

    vitconnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn cẩn thận nhé! Chắc là họ đang thậm thà thậm thụt làm trò mèo chuột rồi!
    Bạn cứ vờ như chưa biết gì hết để họ đừng nghi ngờ, lo lắng gì cả, còn bản thân mình thì âm thầm điều tra. Nhớ quản lý thật kỹ giờ giấc của ông xã!
    Tui nghi la ổng thèm ăn "phở" rồi!
    Nếu ổng có triệu chứng gì khác thì hãy post lên đây, bạn bè tư vấn cho!
  7. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Với bác này phải gọi là bé cái nhầm. Như bác gọi là biết nhiều về người đan ông của bác nhưng mà lại chẳng hiểu thế nên mới phải ngậm cái quả kia.
    Người ta bảo là: Đối với phụ nữ nên yêu họ thật nhiều và hiểu họ ít thôi con đối với đàn ông thì hiểu thật nhiều mà yêu thật ít. Có phỏng các bác nhỉ

Chia sẻ trang này