1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là như thế ? Mọi thứ đều có thể bay được

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi haklay, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haklay

    haklay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có phải là như thế ? Mọi thứ đều có thể bay được

    Người ta nói rằng : Mọi thứ đều có thể bay được nếu ta chắp thêm cho nó một đôi cánh
    Điều đó có đúng không ?

    duy

    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 26/07/2002 ngày 05:08
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Đúng nếu bạn có đủ năng lượng và công suất ! nếu con người muốn bay được thì cánh tay phải to như cái đùi của chúng ta và ***g ngực phải đủ to để đỡ cánh chân phải bé lại hơn 1/2 cánh tay như vậy mới đủ điều kiện để bay được .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao ảo thuật gia David Copperfield bay được? Các cao thủ vật lý có thể giải thích được không?
  4. pocoman

    pocoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    David Coppefield bay được là do những kĩ xảo đặc biệt chứ không phải tự anh ta bay được. Khi biểu diễn David luôn dùng đến hàng tấn các thiết bị để phục vụ cho buổi diễn của mình .Còn nếu em mà giải thích được tại sao anh ta bay được thì làm sao David còn có thể biểu diễn đưọc nữa. Có lẽ anh ta đã sử dụng các máy móc tương tự như phòng không trọng lực (nơi luyện tập dành cho các phi công vũ trụ) hoặc dùng từ trường mạnh giống như thí nghiệm làm cho ếch bay được (thí nghiệm này đã đoạt giải X - Nobel dành cho các phát minh vô bổ nhất).
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hắn ta bay được nhờ những sợi dây nhỏ xíu trong suốt, chỉ có người ngồi gần sân khấu tinh mắt mới nhìn thấy được .

  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng nhìn thấy được nhưng nếu tắt đèn của sân khấu đi cơ còn đèn nơi anh ta biểu diễn sáng như thế thì có đây thừng cúng không nhìn thấy đâu các bác ạ !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. pocoman

    pocoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Theo mình có lẽ khôn phải hắn ta dùng dây vì có lần mình thấy anh ta bay qua một cái hộp bằng thuỷ tinh (thủng hai đầu)
  8. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Pocoman nhận xét đúng, David không những ở trong một cái thùng trong suốt đóng nắp kín lại và đi ngược trong thùng đó, mà các bác có nhớ cảnh hai trợ lý của anh ta dùng hai cái vòng xoay lung tung và luồn xung quanh khắp người David không? Nếu dùng dây thì vướng hết rồi còn gì???
  9. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Nhỡ cái thùng đó có rạch 1 đường thì sao ? ai mà biết được ! nhưng nói chung là anh ta không thể bay nếu không có dây ! còn nếu ai biết anh ta để dây như thế nào thì đã không đi xem người ta biểu diễn mà lên sân khấu biểu diễn thay cho anh ta kiếm money .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  10. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Các bác ngây thơ quá đi. Các mánh ảo thuật nó quái dị và bất ngờ lắm. Những cái người ta bày ra là để lừa con mắt thôi. Hôm Tết có ai coi cái chương trình có cái tàu ngầm cuộn lên từ sàn nhà không? Bình thường ai mà hiểu được nhỉ!
    Trở lại chủ đề, tôi không nghĩ cái gì cũng bay được đâu. Vì giả sử ta gắn thêm cánh vô cho nó thì nó đâu còn là cái đó nữa. Ví dụ như con người mà gắn thêm cánh sẽ thành gần giống như con gà
    F./
    Thế giới thật rộng lớn

Chia sẻ trang này