1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là quá muộn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whitesnow85, 16/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có một topic trong box này, bạn đó nói: nếu đầu hàng sự cô đơn là đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất....
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cuộc sống bây giờ bộn bề lắm, mình có có mấy người bạn tầm tuổi như bạn, ngày xưa cũng nhiều anh theo đuổi lắm, vì kiêu kiêu một chút, mà thực ra là nàng chả thích anh nào trong cái đám theo đuổi mình cả. hồi đấy nàng có thích một anh, khổ nổi anh này lại yêu cô bạn thân , thế nên nàng mất hết cảm giác với tất cả những người còn lại, giờ cũng muốn những lúc buồn có ai đó để tâm sự, sẽ chia những mệt nhọc trong cuộc sống, nhưng hình như cũng thật khó, rồi cô nàng đành nậm tăm một mình. Ngày ngày tôi thấy nàng viết blog than thở, như kẻ chết đuối.

    Thực ra nàng hay bạn đều không có lỗi cái chính là cái khoãng thời gian mà người ta gọi là đẹpnhất thì trái tim nàng ấy và ngay cả bạn không hề rung động gì cả. thế nên nó đã qua đi để rồi khi này đây ta lại tiếc nuối, nhưng thử hỏi rằng nếu ngày ấy bạn nhận lời yêu ai đấy mà thực sự bạn ko thể có tình cảm gì, chắc chắn bạn cũng không hẳn là hp. có lẽ là vậy.

    Tuổi nào cũng vậy bạn ạ, có lẽ bạn nên gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, tham gia các hoạt động xã hội, hay các nhóm để cùng trò chuyện, mình nghĩ cơ hội để bạn bắt đầu thích một ai đấy cũng sẽ dễ hơn. 25t không phải là đã nhiều đâu, bạn vẫn còn rất trẻ, thật đấy, hãy tự tin lên, vẫn còn rất nhiều anh cũng vì công việc suẹ nghiệp mà họ cũng đã đánh mất đi cái khoảng thời gian đẹp nhất ấy, họ vẫn luôn hi vọng được gặp gỡ bạn bè, và biết đâu trong số các anh ấy, có người một nữa còn lại của bạn vẫn đang còn ở đâu đó. Đừng vội nhận lời yêu khi trái tim bạn bảo rằng bạn chưa có tình cảm gì bạn ạ.

    hi
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    hihi em chủ topic này mới 25 mà đã kêu. Cái thời 25 thỉnh thoảng chị cũng hay kêu như thế này này nhưng là cho vui thôi. Một câu chuyện khuấy động chỉ đơn giản là warm up.

    Mấy em đồng nghiệp ở công ty tớ cũng thế không show chứng minh thư ra thì chúng nó cứ nghĩ mình bịp nó để được xưng làm chị. hihi bạn Sara nói là có bạn trai còn tốt tớ còn chả có cơ. hehe đến bao giờ mới được lên xe tăng về nhà chồng.
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, Có còn hơn không thế này, mất hết đi cái tính chất tình yêu, khác gì Bà cần Ông đáp ứng hay ngược lại bao giờ. Chậc chậc.
    ủa sao lại lên xe tăng, nghe đã thấy cưới xin nặng nề thất đấy.
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tớ có muốn không đâu, thế bây giờ ấy cho tớ lời khuyên phải thế nào?~X
  6. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc sn 83 84 hoặc trên dưới 1 tuổi hả,Tuổi này là có thể lên xe hoa được rôi, nhưng khổ nổi nhiều cô nhà ta lại vẫn đang cô đơn, vậy lấy ai, ai lấy và cưới ai luôn là câu hỏi trong đầu làm các cô tự nhiên già đi so với cái tuổi vốn có.

    Thực ra chuyện tình cảm cũng khó để khuyên lắm, nhiều người bảo mình, giờ cần gì tình yêu, chỉ cần quý trọng nhau là đủ, khổ nổi ra đường thấy ai cũng quý, cưới nhau về rôi ra đường thấy các em gái, các anh trai ai cũng quý hết, thế rôi thấy vợ hay chồng mình ở nhà cũng chả khác gì với họ, thế là kết thân, một vết nứt dần đần hình thành, bởi vì sao chắc ai cũng rõ. Một cuộc hôn nhân ko tình yêu luôn là vậy.

    Thế nên câu: Có còn hơn không nên xem xét lại, trước khi nó xẩy ra điều gì lớn hơn để rồi một ngày nào đó ta lại phải ân hận vì sự vội và của mình.

    Thực ra bây giờ cuộc sống làm cho con người bị xoay vòng và cạn kiệt thời gian nên gần như nam nữ thường sử dụng internet để kết nối và sẽ chia cùng bạn bè, thế nênhwũng khoãng thời gian gặp gỡ bạn bề ít đi đấy cũng là điều dễ hiểu, và ngẫu nhiên cơ hội để mọi người có thể tìm kiếm một nữa cũng thế mà dần mất đi. Nói thế không có nghĩa là ta mất đi cái quyền hi vọng được yêu.

    Bạn ạ!
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hihi bạn đã nói ở trên rồi đấy nhưng có sự xung đột, có nhiều cái nó được gọi là ná ná tình yêu . Vậy theo ý bạn "có còn hơn không" hay là "phải ân hận vì sự vội vàng"--> bạn nói tớ ứ hiểu, loằng ngoằng quá.

    Dần dần người ta quên mất yêu nó phải thế nào, ra sao. hihi như tớ ngày xưa í rung động, hồi hộp, thích, thích lắm :Pchứ giờ làm gì còn. Nếu "ờ" có chút gì đó được gọi là thích, hơn thích (kèm theo một số yếu tố: Nhân cách, trách nhiệm...) thì mình sẽ lấy luôn
  8. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thực ra điều bạn nói không sai, nó đúng với thực tế, và chỉ cần vậy thôi là đã đủ để các cô chấp nhận rồi, có lẽ chúng ta đã qua cái tuổi mộng mơ để hi vọng về một thứ tình yêu như cổ tích, đẹp đẽ và thơ mộng, gần như cứ thêm 1 năm, những cái điều xa xĩ ấy đần dần ko còn nữa. Những nói thế không có nghĩa là ko thích hay yêu, dù cái thích ấy không có nghĩa bao hàm tình yêu trong đấy, thực ra với cái tuổi gần băm như nhiều cô gái, ít ai dám nghĩ rằng sẽ tìm được tình yêu đúng nghĩa, họ chỉ luôn mong tìm được một người có nhân cách và trách nhiệm như bạn nói thế là quá đủ. Vậy Có lẽ điều tớ nói ở trên là không cần thiết nữa rồi. bởi nó quá xa xĩ, và thâm chí là không bao giờ có với khá nhiều người...
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bạn lại nói chưa đúng[-X
    "ít ai dám nghĩ rằng sẽ tìm được tình yêu đúng nghĩa" không phải vì là tuổi băm mà dám hay không dám mà là cái thời tớ sinh viên í tớ cực mộng mơ (tớ dễ bị lừa bởi những cái hào nhoáng, những lời chăm chút...) nhưng đằng sau thì có chúa mới biết được (cái này áp dụng với cả nam và nữ nhé).
    Chả ai nói là đến tuổi này tôi được yêu đúng nghĩa còn tuổi kia thì không.
    Cái tớ nói là càng lớn người ta sẽ nghĩ có những yếu tố như nhân cách, trách nhiệm nó còn quý hơn nhiều với những lời đường mật, những cái hào nhoáng, những cái chăm chút (khi anh/chị ta cũng làm như thế với chục người khác).

    Làm sao cứ phải tự ti làm gì, chả có gì được gọi là xa xỉ ở đây cả. Kể cả em chủ topic cũng vậy, chị thấy em quá tự ti về bản thân cứ sống theo bản năng, đừng có hỏi cái gì có muộn hay không muộn.
    Các hoạt động hàng ngày: cà phê, họp nhóm, học hành, du lịch, dancing, mở rộng các mối quan hệ (không nhất nhiết phải là hẹn hò yêu đương)
  10. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói nghe bi thảm quá tuy nhiên có phần đúng. Nhưng cũng có một điều là hồi trước yêu ko suy nghĩ tính toán nhiều như bây giờ nhỉ, cứ yêu là yêu thôi. Bg thì ôi nghĩ đủ điều..nào là có hợp với mình không, có phải là một người có trách nhiệm không..bla bla...Thế nhưng tớ vẫn hy vọng sau này tớ sẽ lấy được người mà tớ yêu, hay ít ra là có thể yêu, chứ không phải đến lúc đó, cuống quá, nhắm mắt buông chân lấy đại:-w.
    Người ta nói hạnh phúc là mình phải tự tìm lấy và tự tạo dựng, cái gì ở trong tay hãy quý và trân trọng nó đã, khi đã hiểu ra câu này thì dường như hạnh phúc ngày càng ở xa nhỉ, chỉ biết là hãy cố sống thật vui với những gì mà mình đang có. Đôi khi nghĩ mình cũng tồi tệ quá, đồng bào miền trung đang lũ lụt nhiều người còn không có cái ăn, thì mình lại để những cái suy nghĩ vẩn vơ hành hạ

Chia sẻ trang này