1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là số phận ko ạ :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhvodanh, 26/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoikovo

    chuoikovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên bạn rủ nó đi xxx thì nó đánh giá là đúng rồi .
    Cứ nói chuyện đt , đang vui vẻ cao trào thì té , hẹn ra cf . Cậu muốn chắc cú hơn thì buôn đt vài lần rồi rủ cũng đc, tuy nhiên lưu ý cách 3 ngày hẵng gọi 1 lần , khi hẹn thì hẹn vào ngày thường .
  2. JeryloveH

    JeryloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mới quen vs gà thì hẹn ngay lần đầu thì hơi khó.Vs cả k biết bác bảo hẹn ngày thg` có ý nghĩa j` hay ko để ae còn học hỏi :D
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Bạn gì ơi, viết tiếp truyện đi
  4. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bạn này đừng nói thế chứ bao lâu mình mới lại có cảm xúc muốn kua một ai đó , nghe bạn nói vậy thấy buồn quá
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bác quái vật thế còn đòi anh em tư vấn tư véo gì nữa ạ??
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bạn ơi đến đoạn cao trào nhất chưa ?
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Đưa số đt của em ý cho mình gấp, mình sẽ điều tra tình hình trước rồi chỉ cho bạn, lúc ấy sẽ thuận lợi hơn.
  8. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái cách kể chuyện, bước ngoặt và luôn có cái kết mở ở cuối đoạn mình nghi đây là một câu chuyện dài kỳ quá
  9. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Vote bác 5*
    Em khoái trò bẻ mận , lụm tiền mua kem của bác
    Mà cái vụ kia thường ko dễ thế đâu @@

    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 27/07/2010
  10. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình ạ. Tối hôm qua tức là sau một ngày gặp em ý và sau một đêm khó ngủ. Chàng ngốc là em, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống T_T. Cuối cùng em quyết định để mai tính :D, chứ tình hình thế này em mà nhắn hay gọi cho em ý đều không tránh được biểu hiện xoắn ( kể ra em còn sáng suốt lắm các bác nhỉ ) Thế là em ngồi nhà mở máy tính lang thang nghe nhạc, chẳng hiểu sao lại mở google seach ra, hị hị bỗng nhiên một suy nghĩ lướt qua cái đầu đang mộng mị của em. Nghĩ là làm em đưa số em ý vô, trời ơi ym nè, tên nữa ( hơi tiếc là ko có full name, nhưng không sao) hehe hóa ra nàng thích café, thích đi lượn phố ( hjx đặc biệt là trong trời mưa ặc ặc ) và rất đặc biệt các bác ạ, em ý còn tham gia cả mấy hoạt động tình nguyện nữa. hjc vậy là không chỉ dễ thương mà còn rất tốt bụng nữa nha. Hehe thật là may mắn, đã thu lượm đc bao nhiêu thông tin về em ý , đúng là giời giúp em các bác nhỉ . Thế là cả tối hôm qua em dành để đọc các bài viết của em ý trên mấy cái diễn đàn kia, em thấy em ý chém cũng ác lắm :D, chứ chẳng hiền lành ít nói như em nghĩ đâu, cơ mà em lại càng thấy yêu mới chết chứ.
    Tóm lại tình hình cho đến thời điểm này là đã thu lượm được một số thông tin hữu ích về nàng, và trong hôm nay hoặc ngày mai em sẽ tiến hành liên lạc với em ý, theo các bác em nên dùng phương pháp liên hệ nào ạ: ym, nhắn tin hay gọi điện đây ạ???

Chia sẻ trang này