1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là số phận ko ạ :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhvodanh, 26/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, vậy hóa ra là bạn NeuBietTruoc thực ra:
    chứ không phải là như đã từng tự nhận:

    Tại vì tính tôi lo xa, sợ chủ topic đọc đoạn này trên rồi tưởng là "đây là sở trường của bạn NeuBietTruoc", đã thành công với "nhiều cô gái dưới 22t" mà đâm làm theo thì dễ bị tổ trác lắm.
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần phải hiểu bạn đang ở vai diễn nào
    Bạn đang ở vai của 1 người bị đụng xe, cần phải đòi nợ. Chứ chưa phải vai 1 chàng trai đang tán 1 cô gái
    Thế thì cứ diễn theo đúng cái vai của mình đi, ngại cái gì nhỉ. Mình đòi nợ em kia chính đáng, chứ có phải là cưỡng hiếp đâu
    Hẹn 1 buổi đi uống nước, lấy cớ là đòi nợ, tính sổ hôm nọ. Rồi qua đó tiếp cận, tìm hiểu con người của em kia. Chỉ có gặp trực tiếp thì mới nâng cao mối quan hệ này được, còn ko nó lại rơi vào quên lãng thôi. Một ngày đẹp trời em kia đổi SDT, thế là xong
  3. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : lấy đt mà nt vào máy mình ngay là dại.....sau này nt cho e nó e nó bắt vở ngay: "a thằng này mượn máy mình nt vào máy nó đấy mà, xoắn rồi.....bà nuôi béo rồi xơi thịt.."
    thứ hai: có cái số đt thì vứt lên google xem có thông tin jì ko.....ít ra biết e ý style như thế nào còn biết cách gợi chuyện
    Thứ 3: gọi điện thì nghĩ ra cái jì vui và bất ngờ trước....sau đó vui vẻ mới bắt đầu câu chuyện.....
    tạm thế đã.....
  4. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên này ko theo dõi hết topic lại còn tỏ ra nguy hiểm .
    - Lấy máy em nó sms vào máy mình là 1 kế hay mà ko phải con gà nào cũng nghĩ ngay ra được
    - 3 cái trò google sđt chủ thớt đã làm rồi.
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic là cáo thì có, gà cái gì. Trong thời gian tích tắc ấy mà nghĩ ra cái khâu tắt nguồn, xin một sms mấy ai làm được.
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác chủ Topic có phong cách kể chuyện giống HKGH thật, nhất là quả xin sđt, vãi hà thật , phải học tập và ghi nhận ngay mới đc
  7. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hehe, tình hình là đã vô cùng hot roài các bác ạ. hôm trước em dò theo số điện thoại của em ý trên google vô được mấy trang diễn đàn em ý tham gia, nên biết là nàng vừa đi đăng kí học một lớp tiếng anh , tại mấy em trong diễn đàn ý com thế là biết được cả lớp nào ở đâu . Với sự quyết tâm chiều thứ 2 em lò dò tới chỗ đó hỏi đăng kí học cái lớp ý. Đến nơi hỏi thì em ở đấy bảo lớp đấy đã học được mấy buổi rồi không đăng kí học được v.v....,mà buôi hehe lại phải giở mánh, ngồi tán hưu tán vượn một hồi em cũng đăng kí được vô lớp đó hị hị . Thế là 3 chân bốn cẳng chạy về nhà ăn uống tắm táp rồi chạy tới lớp học, hị hị, đến sớm 5p, thấy em ý ngồi lù lù ở đó, may thế chỗ bên cạnh còn trống. Thế là em tiến vô, nhận ra từ ngoài cửa rồi nhưng cứ giả vờ ko nhận ra hỏi bạn ơi mình ngồi đây được chứ. em ý vâng anh cứ tự nhiên( hjx, ko thèm ngước lên nhìn nữa . thôi thì ta xuống nước vậy. nghĩ là làm thế là em vờ quay sang hỏi: hỏi: bạn ơi, cho mình mượn xem học đến đâu rồi với, lúc em ấy quay lên. Thằng em mới:
    ơ người quen, em học ở đây à.( hehe mắt thằng bé mở to cứ gọi là con nai vàng ngơ ngác hị hị , cơ mà không tròn bằng mắt em ý. hjc mấy hôm không gặp nhìn em ý dễ thương thế )
    vâng, anh cũng học lớp này à ?
    ư` anh đăng kí nhưng hai buổi trước bận quá nên không đi được, hêh thế này có ngưòi chỉ bài cho mình roài .
    em ý đưa cho em cuốn sổ, em ơi nhìn chữ ko đẹp nhưng dễ nhìn cứ như ngưòi luôn ý các bác ạ . em liếc qua rồi trả lại cho em ý.
    - trả em nè, cuối giờ cho anh mượn về chép nha.
    thế rùi em cũng đành ngoan ngoãn ngồi học.
    lúc về em mượn vở em ý , định bụng mời đi uống nước luôn, nhưng nghĩ lại thấy có lẽ để buổi sau hay hơn, nên lại thôi.
    Được anhvodanh sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 06/08/2010
  8. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ơ, bác ơi
    - lúc em gọi và nhắn cho em ý thì em dùng số khác mà bác.
    - cái cho vô google em cũng làm roài,
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Có 2 khả năng
    - 1 là người hết sức nhanh trí như bạn nói
    - 2 là đã đọc nhiều bài trên box TVTY này rồi
    Cái tình huống bất ngờ gặp ngoài đường trong 1 khoảnh khắc, rồi xin số DT thì đã nhiều cao thủ trên này nói đến rồi (Motthoidaqua, Hiepkhachgiangho, Sunny Boy). Bác Motthoidaqua đã cố hết sức để nhồi tư tưởng này vào đầu các gà :
    "Kỹ năng làm quen là rất quan trọng. Khi gặp gái xinh thì phải lập tức nảy ra ngay cái phản xạ là tìm mọi cách để xin số điện thoại hoặc một manh mối liên lạc nào đó. Còn cứ đứng ngây ra như tượng rồi tối về nhà mơ tưởng, thèm rỏ dãi thì vẫn cứ là gà"
    Về thủ đoạn xin số ĐT thì cũng có nhiều topic nói đến rồi. Cách làm của chủ top rất giống với sách giáo khoa của Tuyệt Tình Cốc
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Theo em Gia Cát Dự thì bác chủ topic chuẩn bị trở thành "người được yêu mến nhất" Tuyệt Tình Cốc vì các chiêu giở ra toàn là các chiêu ruột của mấy người nổi tiếng ở đây. Chiêu tắt nguồn mượn điện thoại của hiepkhachgiangho, chiêu Google số điện thoại của kruger, trầm tĩnh và cáo già như cong050.
    Lúc thành công nhớ mời bà con đi chơi một bữa

Chia sẻ trang này