1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là số phận ko ạ :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhvodanh, 26/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh là chuyên da thẩm văn nên anh biết ku Hiệp khách chăn gà lại vô la liếm rồi!
    Nhưng cũng được, viết cho mấy ku em mới thập thò vào cốc chúng đọc cho vui cũng éo đến nỗi vô thưởng vô phạt đâu.
  2. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc cho vui. Chứ mấy thằng gà làm theo là chết nhục xịp baay7 mầu luôn. Cao thủ đẽo gái ngó thấy gái đẹp ngoài đường cũng dừng ở mức đong đưa vài câu xong là phắn. Chủ thớt cố gắng phát huy đến cao trào rồi dừng nhá.
    Lâu lâu nữa anh vào thớt xem tình hình tiến triển đến đâu.
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Xong rồi tiếp theo là gì ?
  4. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hehe. Hay. Đã vote 5*
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    cậu này ở đâu ra mà phát biểu vô nghĩa thế nhỉ
    nhìn màu chữ thì có vẻ giống anh quẩy xoắn mà mình rất ngưỡng mộ
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Lậm quá lậm quá
    Tỏ ra nguy hiểm nhiều làm gì, cứ thật thà : "Em ởi mở cửa trái tim ra cho anh vào đi" là được
  7. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    :))..cái này đã kiểm trứng bằng thực tế rồi....kết quả oke....
    chí ít nó còn hơn cách thẩm du bằng đt và tn....vừa mất tiền, thời gian lại suốt ngày rình mò lúc e ý sơ hở "ngoáy đuôi thè lưỡi" rủ đi chơi..=))
    còn về chuyên ngành khoa học viễn tưởng hay văn học tiếu lâm dân gian em không uyên thâm bằng bác nên ko dám cãi lý....
  8. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đấy là cách của e chứ ko phải của bạn e..
    đợi khi nào đạt trình độ thì cưới bà lão về bác ạh..=))...ko dấn thân thì sao mà khá được.....
    bác có cách nào hãy xin được chỉ giáo..
  9. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cậu phải nằm viện, băng bó đầy người, buộc nàng phải đến chăm sóc hàng tháng trời. Đấy, đấy mới là số phận
  10. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hehe, cơ hội là do mình tạo ra mà bác

Chia sẻ trang này