1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là số phận ko ạ :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhvodanh, 26/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em vui quá các bác ợ, mọi việc tiến triển vô cùng tốt đẹp. Em đã biết nhà nàng . Chuyện là như thế này:
    Buổi học thứ 3 là hôm t6 tuần trước, em đến sớm 10'' vẫn chưa thấy em ý, 5'' rồi vẫn không thấy, vào học đc 5'' rồi mà vẫn không tháy đâu. buồn quá, chắc em ý nghỉ roài làm em chả có tâm trí nào mà học. hjc cả ngày chỉ đợi đến tối đi học để được gặp vậy mà . Hê hê, cơ mà 10'' sau nàng lại xuất hiện ở của lớp, hóa ra xe nàng hỏng nàng phải nhờ bạn chở qua chỗ học các bác ợ ( lúc đấy thằng em như mở cờ trong bụng cơ hội làm anh hùng là đây chứ đâu) em mới hỏi:
    - thế em lát về tính sao, lại bảo bạn qua đón à ?
    em ý bảo:
    - vâng ạ
    thôi vậy là xong roài, cơ mà em cố vớt vát:
    - nhà em ở đâu?
    - anh hỏi làm j` vậy, bộ định qua khủng bố hả
    - à, định hỏi xem có tiện đường thì cho ké, đỡ phiền bạn qua đón thôi.
    - hì cám ơn anh, nhưng em bảo bạn em qua roài
    ( không biết bạn trai hay gái nữa, nếu ma flà bạn trai thì toi )
    Cơ mà đúng là trời giúp em, các bác ợ. lúc về em cố nán lại để xem đến đón em ý la fbạn trai hay gái ( em lại lôi đt ra nc với thằng bạn) thì thấy em ý gọi đt, hơ hơ đứa bạn em ý , đang có việc không qua đc bảo em ý vô quán nước chờ hay sao ý. thế là em tiến lên hỏi. Bạn chưa qua đón à. ,... roài thôi nhà đâu đẻ anh đưa về chứ đứng đây thì cũng ko tiện, em ý suy nghĩ roài cũng đồng ý đề em đưa về
  2. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thực ra em định cơ hội mời em ý đi cafe luôn, nhưng nghĩ lại thì lo j` chứ, hôm nay đưa em ý về thì hôm sau có cơ hội đòi nợ luôn, chắc không từ chối . Thế là em quyết định đưa em ý về luôn, vụ cafe lui lại tới hôm sau cho chắc . hịhị, lúc em ý lên xe em cũng ko quên gạt để chân cho em ý. em ý lên xe là chèn ngay cái túi xách vào giữ roài , cơ mà không sao trên đường đi về em đi từ từ ( nhưng cũng không đến nỗi rùa bò đâu nhá các bác ) tranh thủ hỏi thăm gia cảnh, thói quen.. Hóa ra là em cáo này đã 23 tuổi rồi các bác ạ, em đã học xong và đang đi làm roài ( cơ mà nhìn em ý trẻ lắm lúc đầu em tuỏng vẫn đang đi học, mà tính cách thì cũng xì tin lắm cơ ) Mà em ý không phải người ở đây, nhà em ý đang ở là nhà bác thôi, mà em ý cũng đang tính chuyển ra ngoài ... Về đến nhà em ý , thì em ý có vẻ phân vân roài mới mời em vào nhà, nên em ko vào bảo jo` anh có việc bận roài, để hôm khác anh vào chơi sau .
    Lúc em về đến nhà mở đt ra thfi thấy có tin nhắn của em ý nói là : cảm ơn vì đã dưa về. em mới nhắn lại là: hehe, không chơi cảm ơn suông thế, t2 đi học phải trả nợ đi :D
    15'''' sau em ý mới nhắn lại: oki, vậy t2 em mời anh đi cafe nhé
    em nhắn lại là : oki e, vậy t2 gặp nhé. jo` anh đi ngủ thôi. chúc em ngue ngon :)
    em ý cũng nhắn lại : g9 :)
    vậy là hết hôm t6
    [nick]
    Được anhvodanh sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 10/08/2010

Chia sẻ trang này