1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là sự ngộ nhận tình yêu (thêm tình tiết mới,help me)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có phải là sự ngộ nhận tình yêu (thêm tình tiết mới,help me)

    Thế nào thì gọi là ngộ nhận tình yêu hả mọi người. giờ lòng em đang rối bời đây mọi người ơi. đùng một cái cô ấy nói là có lẽ là cô ấy đã ngộ nhận tình cảm của em và cô ấy là tình yêu vì khi bên em cô ấy ko cảm thấy hạnh phúc mà chỉ thấy sợ.
    Em xin được nói rõ hơn thế này. đây là mối tình đầu của 2 đứa em. Cô ấy chưa bao giờ gần gũi, thân mật với một người bạn khác giới cả. Trước đó khi chưa được gần nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại là chính, thình thoảng cũng có gặp nhau nói chuyện rất là vui vẻ (gặp nhau chứ ko phải là đi chơi với nhau đâu, gặp ở phòng trọ của cô ấy, chưa bao giờ được ở riêng 2 đứa với nhau vì cô ấy ở với anh trai mà), những lúc như thế cô ấy bảo là thấy rất vui. Mỗi khi bùn cô ấy thường liên lạc với em và bảo khi n­ói chuyện với em cô ấy cảm thấy zui lắm.
    Xin nói thêm là 2 đứa em bằng tuổi ạ, quen nhau được 2 năm rùi. Hồi năm 12 có thế nói là cô ấy ghét em lắm vì em lỳ mà nhưng cũng có cảm tình với em, mấy lần em muốn từ bỏ rùi nhưng cô ấy lại cho em hy vọng, sau này em mới biết là lúc đó cô ấy ghét nhưng vẫn có một cái gì đó cũng ko hiểu nữa (y lời ngta nói đó) khiến cho cô ấy ko muốn mất em, mất em thì cô ấy cảm thấy bùn lắm, nhưng đến với nhau, yêu nhau thì lúc này là ko được vì gia đình cô ấy khó lắm. Cô ấy chỉ cố gắng làm cho em biết là em ko yêu đơn phương, rằng cô ấy vẫn quan tâm đến em. Em thì năm đầu đậu đại học lun, cô ấy rớt ôn lại một năm nữa nhưng cũng ko được như ý, chỉ đâu cao đẳng à.
    Rùi chuyện thi cử cũng đâu vào đó. Cô ấy bảo là hãy cho cô ấy thêm chút tg để suy nghĩ thật kỹ. Rằng cô ấy ko muốn như mọi người, chưa gì đã ngộ nhận đó là tình yêu (Giờ thì em ghét cái từ ngộ nhận này vào tận tuỷ). Trong thời gian đó 2 đứa em vẫn liên lạc rất là vui vẻ. Tuy chưa chính thức nhận lời yêu em nhưng 2 đứa cũng cứ phải gọi là tình trong như đã rùi, có lẽ lời nói đó cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Thể rùi cô ấy cũng chính thức nhận lời yêu em. Đó chính là lúc cô ấy bắt đầu vào học. Cô ấy cố tình chọn trường học ở gần trường em để có thể xuống thuê trọ ở gần em. Thoát khỏi sự quản lý của gia đình (cô ấy có nhà ở sài gòn nhưng xa trường học lắm nên ko thể ở đó được).Rắc rối bắt đầu từ đây. Khi đã thoát ra được sự kiểm soát của gia đình, 2 đứa em bắt đầu được gần gũi nhau. Tính ra thì cũng mới đây à, mới được có 2 tuần chứ mấy. Thi ĐH xong thì cô ấy về quê miết đến lúc khai giảng mới vào lận mà. Tụi em bắt đầu một cuộc tình thật sự. Tụi em đã có được 3 buổi đi chơi rùi, những lúc dùng ngồi ở quán ăn uống gì đó thì rất vui vẻ nhưng những lúc mà em và cô ấy có những cử chỉ thân mật (chỉ là lúc chở ngta lòng vòng thui, em thò tay ra phía sau nắm tay ngta hay rờ đùi gì đó thui à- kể ra nghe có lẽ tức cười quá phải hông nhưng em nghĩ thui cứ kể hết để mọi người hiểu thật rõ để mà cho em xin tí ý kiến thôi) thì cô ấy sợ lắm, mặt mày cứ phải gọi là ko còn chút máu, miệng thì ko nói được bình thường lun, nói cứ ú ớ thế nào ấy,lúc đầu còn lấy tay đẩy ra nhưng nghĩ đã là người yêu rùi nên thui đành chấp nhận zậy (cái này là bình thường mà phải hông mọi người) em thấy cô ấy sợ nên đâu dám tiến thêm nữa đâu, chỉ mới dừng lại ở đó thui. Đùng một phát hôm nay em xuống rủ cô ấy đi chơi nữa thì cô ấy ko chịu đi. Bảo là "mệt mỏi". Em nghe cái từ mệt mỏi là thấy có vấn đề rùi. Hỏi mệt mỏi sao, em muốn biết lý do mà. Nhưng lúc đó cô ấy ko chịu nói. Em bực quá đành rủ thằng bạn đi chơi cho đỡ bực nhưng về nhà ko chịu nổi nên quyết tâm gọi điện hỏi cho bằng được. Em linh tính có điều chẳng lành mà. Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu nói rõ lý do. Cô ấy nói sao lúc đi với em cô ấy ko cảm thấy hạnh phúc, có phải là cô ấy đã ngộ nhận tình yêu. Thông qua cô bạn em lại được biết là mỗi lần đi như thế cô ấy cảm thấy sợ, sợ em làm điều gì bậy bạ mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rùi, sợ tới mức mỗi lần em đụng vào người cô ấy là cô ấy nổi da gà lun (hay thiệt đó). Nếu mà trong đầu lúc nào cũng mang tâm lý sợ sệt như thế thì làm sao mà còn có thể cảm thấy hạnh phúc được nữa đúng ko ạ. Cô ấy nói "xin lỗi em vì cô có lẽ cô ấy đã như thế và chẳng thể nào khác được hay sao á, rằng cô ấy đã suy nghĩ nhiều nhưng ko có cách nào cả. Mong em hãy hiểu cho cô ấy. Cảm ơn em về tất cả." Em đọc xong những dòng này vừa thấy thương mà vừa thấy bực vô cùng. Chẳng lẽ tình cảm 2 năm chỉ vì thế mà hết một cách lãng nhách vậy sao, chẳng lẽ ko có cách nào để cô ấy có thể thay đổi được hay sao. 2 đứa em khó khăn lắm mới có thể được như bây giờ, bạn bè của 2 đứa mừng cho 2 đứa em lắm nhưng chưa được bao lâu giờ lại như thế này. Nói thật giờ mà hết với cô ấy có lẽ em sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa đâu, Tình cảm của em đã dành hết cho cô ấy rùi.Cô bạn của cô ấy bảo nếu em chờ được cô ấy sẽ giúp đỡ em thử nhưng bằng cách nào đây. Giờ nói thật em cũng ko biết phải làm sao đây.


    Được binlakhang sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 02/11/2008

    Được binlakhang sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 03/11/2008
  2. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Giờ em đang có tâm trạng nên viết quá dài thì phải nhưng xin mọi người hãy thương em mà đọc qua rùi cho em vài lời khuyên. Nếu mà vượt qua được lần này chắc em mời cả cái diễn đàn TVTY này liên hoan một bữa quá. hì. Xin cảm ơn mọi người
  3. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi thế có phải là ngộ nhận hay ko. Sao là tình yêu mà sao là ngộ nhận, Chẳng lẽ tình cảm của 2 năm qua ko đủ để làm nên một cái được gọi là tình yêu để rùi có thể hạnh phúc bên nhau được hay sao. Mọi người hãy đọc qua và nói cho em biết chuyện tình của em nó như thế nào đi. Sao mà em rối bời quá. Giờ chỉ biết bấm và bấm mà ko còn suy nghĩ gì được nữa thế này
  4. Je_suis_moi

    Je_suis_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi
    Thấy giống trường hợp của tớ quá
    Wen đc 1 năm ồi nhưng mà bạn kia của tớ không sợ sệt như của bạn đâu. Nếu sợ thì 2 bạn chỉ là.... bạn bè thôi.
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú anh thấy buồn cười vãi,chú chắc năm nay năm 1,so ra còn gà gấp mấy lần anh hồi cấp 3 nữa =D Tuy nhiên cũng chúc mừng chú kiếm được 1 cô cáo ngon lành,đáng để bỏ công sức.
    Chuyện của chú về cơ bản là do cáo chú còn chưa chuẩn bị nhiều về tinh thần,nên mới có cảm giác lo lắng,sợ hãi.Chú cứ từ từ lo lắng quan tâm 1 thời gian nữa,khi nào cáo nó thấy thực sự tin tưởng vào cái tình yêu trong sáng của cả 2,khi đó cái gì đến nó sẽ đến.
    Tâm lý bây giờ là chú ko được buông xuôi khổ sở gì hết,cáo nó lo vớ vẩn mà chú cũng lo theo thì hỏng đại sự.Tạm thời quan tâm bình thường,bỏ qua chuyện đụng chạm mà làm cáo manh động,giả sử cáo có đề cập đến chuyện đó 1 lần nữa thì chú phải ra mặt anh hào mà giảng cho cáo hiểu,là chú sẽ ko để chuyện đó phá bĩnh tình yêu đẹp của cả 2.Chú chỉ muốn được quan tâm.chăm sóc bảo vệ cáo thôi còn chuyện kia chú ko cần.Cho cáo thấy tất cả mình làm là vì cáo chứ ko phải vì cái ham muốn hèn mọn của mình.
    Tạm thời như thế,con gái hay lo nghĩ vớ vẩn vậy thôi.Chú phải thể hiện tinh thần đại hiệp đại nghĩa vào.Chém gió kiểu anh sẽ là bờ vai che chở cho em gì gì đó,quyết tâm ko buông xuôi,một thời gian nữa sẽ ổn,nó mà đòi chia tay chia chân thì phải nạt lại,kiểu như ông chồng hay nạt bà vợ hay làm mấy chuyện bá láp ấy.
    Chú quen bằng tuổi thì phải cố mà bản lĩnh,suy nghĩ chín chắn bình tĩnh,làm cho nó nể thì mới chiến được,ko thì thua.Anh nhắc chú như thế.
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Bắt đúng bịnh của chú ấy rồi. Vấn đề là bây giờ xhu1 không được nôn nóng. Em nó theo anh đoán thì xưa nay ít tiếp xúc với người ngoài. Tâm lý chưa được chững chạc và bị tư tưởng của những người bảo thủ trong gia đình nhồi nhét vào.
    Em nó vừa muốn có người chia sẽ nhưng cũng vừa sợ mình gặp trúng thằng sở khanh nên mới thế. Hai năm quen nhau thì cũng chỉ là bạn mà thôi. Chỉ tại chú lỡ sờ đùi em nó làm em nó lầm tưởng là chú quen em ấy là lợi cụng làm chuyện đó. Trong tâm của em ấy vẫn tôn thờ một tình yêu thuần khiết cao đẹp đến mức mù quáng và mơ mộng. Dẫu sao cũng đáng yêu.
    Nói chung bây giờ chú đừng có manh động gì hết. Hãy quan tâm chăm sóc em nó và đừng đòi hỏi gì ở em đó hết.
    Rảnh dẫn em nó đi dạo hoặc cafe ở những nơi lãng mạn mà em nó thích. Nói chuyện nhiều về tương lai, cuộc sống, Bàn luận về âm nhạc, nghệ thuật và nhân cách sống. Làm cho em nó tin tưởng ở chú là người đàn ông thực thụ, biết lo cho cuộc sống tương lai. Em nó nói mình ngộ nhận cũng đúng thôi, Là tại vì em ấy chưa sẵn sàng cho một tình cảm mà mình chưa biết chắc trong lòng mình có thực sự yêu hay không . chỉ là cảm động về chân tình hai năm theo đuổi của chú. Đến khi chú sờ em ấy thì em ấy mới cảm thấy bất an và nghi ngờ lai bản thân mình.
    Bây giờ chú cứ cố gắng bình thường. mọi việc cứ từ từ cho em nó thoải mái. Đừng gượng ép quá nhé
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hay quá đi mất, mấy năm rồi anh mới gập một thằng gà toàn diện như cậu và cả cô người yêu cậu nữa. Cả 2 đứa cứ hồn nhiên như cô tiên. Ban đầu anh đọc thấy cậu viết toàn người ta với người tây, anh cứ tưởng là em gái, mà cậu cũng gần giống gái lắm rồi đấy
    Nói chung thì cuộc đời còn dài, éo biết trước được chuyện gì sắp tới trong vài ngày, chứ đừng nói vài năm sau các cậu mới ra trường, mới có thể tính toán chuyện trăm năm. Từ lúc này đến đó bao nhiêu chuyện có thể sảy ra, có thể cậu sống nhiều năm liền mà cái ấy chỉ toàn dùng để đái, mà cô lại không chấp nhận cho cậu hoàn thành nhiệm vụ, tạch. Cũng có thể cô sống lâu ngày trong cái vỏ trứng mỏng, xưa giờ nói về giai thì chỉ biết mỗi cậu, giờ sống tung tăng thoải mái, mà lại gập một thằng cáo già (như anh đây chẳng hạn ), nó thấy cô thịt thơm, da trắng, thì cô làm sao thoát được.
    Anh nói thế chỉ để cậu khỏi phải lăn tăn nữa, cái cậu đang cò cưa dây dưa với em nó là khoảng thời gian đẹp nhất, cái khúc này của cuốc đời cậu suốt đời cậu cũng không quên được đâu, vậy nên cứ yêu cho cuồng cho dại, không phải hỏi ai, cũng đừng xin phép ai.
  8. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    có thể em nó chưa yêu bác thực sự ,chứ yêu thật thì mấy vấn đề động chạm vào nhau thì em nó chỉ có thích trở lên .em nghĩ em ấy chỉ thương hại bác vì thấy bác thật lòng nên ko muốn làm bác đau lòng nên mới nhận lời iu bác ,.bản chất của phụ nữ là hay thương người mà có mấy topic cũ của bác này từ lâu lắm rồi cơ
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói sai ko tính ...
    Bác Công thì nói những cái quá kinh nghiệm và trải nghiệm của kẻ nhiều chiến tích trên tình trường nên cung ko thích hợp với cậu và TH của cậu ... nên cung bỏ qua ...
    Hai bác đầu bắt đúng bệnh , đưa đúng đường mình chỉ nói thêm ...
    Cậu gà , cô ấy cung non vậy thì phải từ từ mà diễn ... cô ấy vẫn đang lý tuởng hoá tình yêu thì cậu đừng co mà thực dụng ...
    Chống chỉ định những action rờ nắn , xoa bóp , đung chạm tế nhị ... kiểm duyệt cho phép nắm tay , khoác eo nhẹ nhàng , hôn tóc , cho e ý dựa vô vai ... bí quyết là nhẹ nhàng tự nhiên , đúng lúc đúngg chỗ ...
    Có vài lời thế thôi ... ko lỡ nói nhưng lời trải nghiệm như bác Công ... tình đầu bao h chẳng dở dang ...mấy ai đi trọn vẹn vậy thì hãy cứ yêu bằng tất cả nông nhiệt của tuổi trẻ đưng toan tính gì cả ... cứ cho hết đi và đừng toan tính nhận lại ...
    Chúc cậu sau này co nhưng hồi ức đẹp ... Good luck

  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Mọi người đừng nói thế tội nghiệp em ấy. Người mới yêu và tính trẻ con thì sợ những chuyện đó là điều dễ hiểu mà.
    Tạm thời em cứ liên lạc hỏi thăm cô ấy, và nếu có điều kiện thì chỉ nắm tay thôi, đừng làm cái gì khác. Khi đã dần quen và tình cảm sâu sắc hơn, thì bạn gái em sẽ không sợ nữa đâu.

Chia sẻ trang này