1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là sự ngộ nhận tình yêu (thêm tình tiết mới,help me)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cáo chỉ muốn giỡn cậu thôi đá cho nó 1 cái vèoooooo...
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bất kỳ sự rạn nứt hay chia ly nào cũng có hình bóng của kẻ thứ 3! Hãy tìm xem nó là ai nhé.
  3. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em ko gà như mấy bác tưởng lắm đâu (đồng ý là vẫn còn gà lắm). Chỉ có đối với cô ấy em mới hành động kiểu như thế thôi. Trong thời gian quen cô ấy, trong lúc chờ đợi tình cảm của cô ấy em cũng có quen và xxx đuợc 2 em rùi đấy mấy bác à. Nhưng những người đó chỉ là để em lấy kinh nghiệm cho chuyện của em với cô ấy mà thôi. Mấy đứa bạn cứ chọc là tình yêu chân thật nên nó thế đấy.hihi
    Được binlakhang sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 02/11/2008
  4. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em đã sửa lại bài viết của mình rùi đó. Đọc lại đúng là thấy mắc cười thiệt. Chẳng qua là lúc đó đang có tâm trạng với lại cũng đang nt với cô ấy nên em quen dùng luôn từ ngta đó thôi.
    Mà mod từ từ hãy xoá nhé để em hỏi các bậc tiền bối thêm chút đã. Lúc nãy cô ấy mới nt với em nè. Cô ấy bảo sao tự nhiên thấy khó chịu quá đi thui, rằng cô ấy đang khóc nè, rằng là không biết sao nữa. Em hỏi sao thì không trả lời, bảo là không có chuyện gì đâu. Còn bảo là đừng tránh mặt cô ấy nha, rùi nếu có chuyện gì buồn vui thì cũng kể cho cô ấy nghe với. Zậy là sao đây các bác. Em không hiểu gì hết á. Nhưng lại nhắc thêm là không có chuyện gì đâu, cô ấy sẽ tự giải quyết chuyện này, cô ấy đã chọn là cô ấy sẽ làm được mà, xin lỗi vì nhắn tin cho em mà lại nói những lời như thế. Bực minh lắm các bác ạ. Em thiệt không hiểu gì hết á. Thấy cô ấy có vẻ quyết tâm lắm. Cô ấy bảo có lẽ cô ấy là người cổ lỗ sĩ nhưng thực sự là cô ấy đang mệt mỏi lắm. Cô ấy không thể yêu như mọi người được hay sao á. Cô ấy bảo có lẽ tụi em không hợp nhau trong cách yêu đương hay sao á. Cô ấy sợ em phải tủi thân khi nhìn thấy bạn bè em chúng nó yêu như thế nào rùi lại bực mình. Cô ấy cảm thấy khó chịu với cách yêu như thế. Em thì không đòi hỏi nhất thiết phải yêu như mọi người đâu. Được đến với cô ấy là em thấy hạnh phúc lắm rùi. Mọi người hãy cho em biết là em phải làm thế nào để có thể làm sống lại tình yêu trong cô ấy đây. Và em phải yêu như thế nào đây mọi người. Em hỏi những điều này có lẽ sẽ bị nhiều người cười nhưng thật là giờ em chẳng biết làm sao để em và cô ấy có thể đến với nhau đây. Em mong những lời góp ý chân thành chứ đừng nhắc đến gà hay cáo gì ở đây. Em nhận mình là gà rùi đây. Đừng nói đến chuyện đó nữa nhé.
    Được binlakhang sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 02/11/2008
  5. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em chắc chắn là không có kẻ thứ 3 ở đây. Cũng nói thêm là cái tính của cô ấy nó sợ vậy thôi. Khó nói lắm, nhưng thật sự là cô ấy tin em lắm đó. Cô ấy bảo chưa bao giờ bị mất lòng tin nơi em mà (mà sự thật là vậy), cô ấy sẵn sàng cho em hết tất cả chứ không có gì phải lo lắng cả. Nhưng nói thì nói vậy thôi nhưng đến lúc đó thì em thấy thương cô ấy lắm. Em lại không nỡ. Thế nên em cứ phải từ từ đó. Đúng là tâm lý con người diễn biến phức tạp thật. Vui vẻ chưa được bao lâu thì giờ lại đang có nguy cơ phải đối diện với một việc khiến cho mình đau đớn cho tới cuối đời. Hic hic
    Được binlakhang sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 03/11/2008
  6. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, cho em hỏi ké chút nhé bác chut Topic,
    NGộ nhận là cái gì hử các bác, từ này em nghe mòn cả tai mà chả hiểu nó là thế nào, các bác có thể cho Gà này mở rộng tầm mắt tí không ạ
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịa chú hư thế thì con cáo nào chẳng sợ..múc 2 em rồi thì cáo nó nhìn chú với con mắt của 1 kẻ chỉ biết khao khát chuyện hốt nhau là phải,yêu thật lòng kiểu gì mà trong lúc chờ đồng ý thì chú lại phịch 2 em nữa..trong khi cáo nó con nhà lành..nên giờ nó quyết định dù có tc thì cũng nên cắt để không uổng đời vì 1 thằng như chú..
  8. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Anh lion nói quá rùi. Đồng ý là em có sai nhưng tình cảm của em dành cho cô ấy tuyệt đối chân thành, không chút vụ lợi. Em có một sự tôn trọng đặc biết với cô ấy. Những chuyện em làm cô ấy hoàn toàn ko biết gì hết và cô ấy hoàn toàn tin vào tình cảm của em dành cho cô ấy. Những cô gái kia chỉ đến với em trong những lúc em và cô ấy tưởng chừng như tan vỡ. Trong 2 năm chờ đợi chúng em cũng lắm sóng gió lắm chứ ko bình lặng lắm đâu. Những cô gái kia vẫn biết em yêu cô ấy và họ ko đòi hỏi ở em tình cảm gì cả,họ biết họ sẽ ko bao giờ nhận được từ em tình yêu, chỉ là chia sẻ với em những lúc em bùn thôi (y như lời những cô gái đó nói). Em nghĩ những lúc đó ko một thằng con trai nào có thể làm khác đi được đâu. Những cô gái kia hoàn toàn tự nguyện, em không hề đòi hỏi ở họ chuyện đó đâu. Khi mà cô ấy đã chấp nhận tình yêu của em rồi thì sẽ ko bao giờ có chuyện đó được đâu. Em bị những cám dỗ kia chỉ là do lúc đó em ko có niềm tin thôi.
    Sao ko có ai chỉ dùm em cách nào để đưa cô ấy quây về với em ko ạ.Em thật sự ko thể chịu được cảnh sẽ mất cô ấy vĩnh viễn đâu. Huhuhu. Giúp em với
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Haiiizzz, ''tình yêu chân thành'' quá. Xong rồi cô này quay về, rồi mỗi khi có sóng gió, có ''bùn'' thì anh này lại ''ko có niềm tin nên bị cám dỗ thôi'' bởi vì ''những lúc đó ko một thằng con trai nào có thể làm khác đi được đâu'' mà. Hèn chi mà cô kia không nên ''hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm'' của anh này và dĩ nhiên là rất dốt nếu ''hoàn toàn không biết gì hết.''
    Hi hi, cứ như tập Kiều ấy nhỉ. Cứ trích dẫn và ghép lại là ra bài mới.
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ông ném đc 2 em lên giường, thì em này cũng làm thế bỏ cái đoạn cuối cùng là ném lên giường thôi. Cáo như ông, hỏi mọi người làm gì? Với lại, tôi cũng từng chờ đợi đc yêu, nhưng ko fang fập đc e nào ( có lẽ do gà thật ) nhưng tôi vẫn vui ve. Ôi, bây h toàn nghe chuyện fang fập, mình cũng bệnh mất thôi .

Chia sẻ trang này