1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là sự ngộ nhận tình yêu (thêm tình tiết mới,help me)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BinlaKhang, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em chưa nói rõ hết nên mấy bác chưa hiểu ạ. Lúc đó là em chờ cô ấy nhưng rõ ràng là lúc đó em ko có một chút niềm tin nào với lại chưa có sự ràng buộc nên mới như vậy. Lúc đó là trước tết năm vừa rồi. Lúc đó em và cô ấy vẫn còn xem nhau như là bạn như hồi năm 12 thôi. Trước đó em đã tỏ tình rùi nhưng cô ấy cứ ko rõ ràng gì hết nên em mới như vậy thôi. Tại vì em có rất nhiều đứa bạn đã bị con gái làm cho khổ rùi nên em mới ko có niềm tin. Em sợ mình sẽ bị như mấy đứa nên mới định đi kiếm thêm 1 vài cái gọi là phương án B, C, D gì đó. Nhưng rõ ràng là em ko thể yêu ai ngoài cô ấy hết nên em đã quyết định từ bỏ tất cả để quay về với mình cô ấy mà thôi. Nhất là từ lúc sau tết, khi mà cô ấy đã nói cho em hiểu rõ hơn lòng của mình. Thôi cứ cho là em đang biện minh cho những hành động sai trái của mình đi. Có lẽ em nên đóng cái topic này thôi. Nhưng em có thể khẳng định về tình cảm của em với cô ấy. chào và cảm ơn mọi người đã để ý đến câu chuyện của em.
    MOD xoá giúp em nhé.

Chia sẻ trang này