1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là tình yêu công sở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomatto, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ngo

    meo_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh của em. Em đã đọc những dòng chữ tình cảm chân thành của anh. Em hiểu anh mà, thương anh quá. Em hiểu là em không phải là anh, em không ở trong hoàn cảnh của anh, cho dù anh có chia sẻ với em bao nhiêu điều, cho dù em có thông cảm với anh đến đâu chăng nữa, em vẫn không đứng ở vị trí của anh để hiểu hết đưọc những băn khoăn và đau khổ đang diễn ra trong lòng anh.
    Em không đủ dũng cảm để rời xa anh, dù cho mình đã cùng thử bao nhiêu lần rồi. Dường như cả thế giới đang chống lại anh, anh cô đơn quá, chỉ có em ở bên anh để chia sẻ những nỗi buồn của anh. Em sợ rằng khi em rời xa anh, tất cả sẽ mất hết, vì không ai hiểu anh bằng em, anh là ngưòi con trai đa cảm và yếu đuối, nếu em xa anh, em biết là anh sẽ vì trách nhiệm mà quay lại với cô ấy, mà gia đình được xây dựng trên cái gọi là trách nhiệm nhưng lại thiếu sự thông hiểu lẫn nhau thì chẳng bao giờ có hạnh phúc.
    Em cũng tự cảm thấy mình thật đáng nguyền rủa, có thể tất cả mọi nguời trên thế giói này đều cho rằng em là đứa thất đức, cướp đoạt tình cảm của ngưòi khác, làm cho ngưòi con gái kia phải chịu sự bất hạnh. Em cũng dằn vặt như anh, dằn vặt để chọn lựa sự ra đi hay ở lại bên anh.
    Cũng như bao nhiêu cô gái khác, em cũng có sự tự trọng của em, em muốn được yêu mà không cảm thấy có lỗi với ngưòi khác, muốn tình cảm của mình được công nhận, muốn được bày tỏ tình yêu với người mình yêu tự nhiên trong ánh sáng mặt trời.
    Tất cả những điều đó làm em mệt mỏi, mệt mỏi rã rời, em không biết phải làm thế nào? cũng như anh, em sống bằng nỗi lo âu và không thể quyết định rằng mình nên làm thế nào.

    Em hiểu rằng đã đến lúc em không thể ở bên anh được nữa, em phải đứng sang 1 bên để anh bớt đi 1 gánh nặng là em, những khó khăn của anh, em không thể giúp anh giải quyết được, anh phải tự đối mặt với chúng. Anh đừng băn khoăn gì cho em cả, em không phải là người cần sự ổn định gia đình sớm, em không thích sống cuộc sống đơn điệu mà với em tình cảm mới là điều quan trọng. Nếu tình yêu xây dựng trên trách nhiệm không thể tồn tại lâu dài thì tình yêu xây dựng trên sự lén lút, không công chính và làm tổn thương của người khác cũng vậy.
    Anh hãy hiểu rằng em yêu anh, nhưng đó chỉ là sự bắt đầu, quan trọng là việc mình phải xây dựng tình cảm trên một nền tảng bền vững. Em lựa chọn giải pháp ra đi, để anh có cơ hội hiểu rõ được tình cảm của chính anh. Nếu anh vẫn còn có thể nối lại tình cảm với bạn gái thì em chúc anh hạnh phúc, còn nếu anh yêu em thì sau khi mọi chuyện với bạn gái anh kết thúc hoàn toàn, em vẫn chờ đợi anh.
    Chuyện của bạn giống chuyện của tôi, vậy nên tôi viết những điều này, vì tôi biết rằng bạn không phải là anh ấy, người yêu tôi.
    Giờ đây mọi chuyện giữa chúng tôi đã ổn thoả, tôi đã để anh ấy tự do và tình cảm chân thành của trái tim chính là cốt lõi của quyết định cuối cùng.
    Vậy nên tôi có lời khuyên cho bạn là hãy giải quyết rõ ràng với bạn gái hiện tại của bạn đã, nếu tình cảm của 2 người không còn gì thì nên dứt khoát rõ ràng, sau đó mới nghĩ đến cô ấy. Nếu bạn yêu và tôn trọng cô ấy thì hãy làm theo cách đó và theo tôi đó cũng là cách tốt nhất mà một người đàn ông tử tế nên làm. Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời và có được hạnh phúc.

  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên quyết định rõ ràng mọi chuyện ,nếu bạn đã xác định rằng bạn ko còn tình cảm với người yêu nữa ,bạn muốn thay đổi thì hãy làm như thế.
    Nhưng mình thật sự mong rằng sau này bạn sẽ không phải hối hận.
  3. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chú meomatto da man quá đấy, yêu gì mà yêu con người ta đến 6 năm thế, mà chú cũng dũng cảm quá, anh là anh thưởng cho chú Huân Chương Bắc Đẩu Tình Yêu vì thành tích yêu một người 6 năm . Yêu thế mà không cưới con người ta mà lại đi ngóng chỗ khác là dễ bị quả báo lắm đấy.Đừng có đứng núi vàng mà ngó núi bạc , tình yêu khác nó cũng không đẹp hơn tình yêu trước của chú đâu, mà nó chỉ Lạ hơn chút thôi.
    Tình yêu đẹp là tình yêu dài lâu ( 5 năm trở lên )
    Tình yêu thành thật là tình yêu 1 năm ( sau đó là cưới )
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    to:meomatto
    Đọc đi đọc lại những tâm sự của ông thì tôi thấy nó cứ chuối chuối thế nào ấy, rốt cuộc thì cả 2 mốt tình của ông cũng chẳng khác nhau lắm về bản chất: tình đầu là đồng môn, tình sau là đồng nghiệp.
    Ông thuộc vào dạng người sợ sự cô đơn và quá kém về bản lĩnh. Tôi không giám tán láo gì về cái mối tình sv của ông vì tôi thấy mối tình thời sv nó sáo rỗng lắm, nó không thực tế, bởi vì cả 2 người lúc đó chẳng có thể hoặch định được gì cho tương lai, vì thế tình yêu thời sv là vô vị, rốt cuộc chỉ là yêu cho đỡ buồn, đỡ cảm thấy chống trải.
    Chỉ khi đi làm rồi thì ông cũng đã thấy, thực tế nó không giống như thời còn đi học, nó chín chắn hơn và thiết thực hơn.
    Tôi nói thế không có nghĩa khuyên ông bổ mối tình sinh viên để tiến tới mối tình công sở. Bởi vì cái thứ tình yêu công sở đó nó đâu phải là tình yêu. Ông biết tại sao không, như tôi đã nói, ông sợ sự cô đơn, nếu không vì công việc thì ông khó mà nhạt phai với mối tình của mình. Cái mà cô gái đồng nghiệp mang đến cho ông chỉ là lấp chỗ chống trong ông mà thôi. Rốt cuộc thì ông yêu ai, nếu ông bảo ông yêu cô đồng nghiệp thì tôi nghĩ ông đang ngộ nhận, cái mà ông đang cảm thấy không phải là tình yêu mà là sự đồng cảm trong công việc, trong suy nghĩ, thế thôi.
    Cứ cho rằng ông quyết định yêu cô bạn đồng nghiệp đi, rồi cưới cô ta đi chăng nữa. Vậy thì tôi khỏi ông, đến khi sau này, ông được cử đi công tác ở một nơi nào đó, xa khẳn cô gái đó, và rồi trong môi trường đó ông lại thấy cô đơn, lại thấy không ai hiểu mình và lúc đó lại một cô gái nào đó xuất hiện thì........ kết quả lại như cũ mà thôi.
    Các thế hệ đi trước đã nói rồi, có 3 dạng con gái không nên cưa cẩm: Gái cơ quan, em bạn , con thầy.
    Tôi nghĩ ông nên thực tế hơn trong suy nghĩ vì theo như ông nói chắc ông cũng gần bằng tuổi tôi, tôi cũng như ông, cũng từng yêu thời sinh viên và cũng từng yêu đồng nghiệp, nhưng tôi biết đấy không phải là tình yêu.

Chia sẻ trang này