1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Có phải là Tình Yêu ?" - Tự sáng tác mời các bác đọc chơi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Masked, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
      Huy vừa lấy hành lí, bước ra khỏi phòng xuất nhập cảnh của sân bay Nội Bài đã thấy cả gia đình anh đứng chờ sẵn. Huy lao ra, ôm lấy từng người. Bố anh có vẻ già đi, mẹ anh có vẻ gầy đi còn cô em gái thì lớn hẳn lên, thành thiếu nữ rồi. Trời Hà Nội mùa hè nóng hầm hập, cái nắng như thiêu như đốt và không khí ẩm đến nỗi Huy cảm thấy khó thở khi mới bước xuống máy bay. Nhưng anh thấy sung sướng vì tìm lại được không khí gia đình đầm ấm mà đã một năm nay anh sống thiếu.
      Suốt tuần đầu Huy có biết bao nhiêu chuyện để kể với cả nhà. Bữa cơm nào cũng đầy ắp tiếng cười, Huy lại ngồi « đàm đạo » chuyện trên trời dưới biển cùng bố như ngày nào. Lũ bạn cũ nghe tin anh về cũng tranh nhau đến nhà chúc mừng, hỏi thăm. Đứa thì bảo anh đi một năm về trông « vừa già vừa xấu », đứa lại nói trông Huy « cứ như thằng Tây con, chả ai nhận ra nữa ». Huy chỉ cười không nói gì. Làm sao mọi người ở nhà có thể biết hết được anh đã gặp những ai, những chuyện gì trong suốt một năm qua.
      Sinh nhật Huy vào một ngày hè oi bức cuối tháng sáu. Huy ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng qua loa rồi lên net xem có thư từ gì mới không. Anh đã gọi điện rủ lũ bạn tối nay đi lượn phố, hát karaoke, chúng nó bảo sẽ trả lời lại cho anh qua mail hoặc gọi điện lại sau. Huy muốn biết xem tình hình tối nay sẽ thế nào. Anh ngạc nhiên khi thấy trong hộp mail chỉ có mỗi thư của Linh. Kể từ ngày hai người gặp nhau làm rõ mọi chuyện ở quán cà phê gần tháp Eiffel, Linh không thư từ liên lạc gì với anh nữa. Huy cho đó là chuyện bình thường, bởi anh nghĩ rằng cô sẽ quên anh đi thôi. Anh không hiểu có chuyện gì mà Linh lại gửi thư cho anh.
      « Anh Huy,
      Em biết anh đã về Hà Nội được một thời gian, còn em cũng mới về nhà cách đây một tuần. Suốt thời gian vừa rồi em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình. Em tự thấy mình trẻ con quá đi mất, đúng là em đã làm anh khó xử và anh giận em như thế cũng phải. Em chỉ nhận ra rằng sẽ thật phi lý nếu chúng ta không thể làm bạn của nhau nữa, bởi thực sự đối với em, anh là một người rất quan trọng, một người để lại rất nhiều dấu ấn trong em. Em sẽ là đứa rất ngốc nếu để mất đi một người bạn, một người anh giống như anh.
      Viết thư này cho anh, em chỉ muốn cảm ơn anh thêm một lần nữa, dù em đã cảm ơn anh rất, rất nhiều rồi. Cảm ơn anh đã là bạn của em, và xin anh hãy mãi là bạn của em. Chúng ta hoàn toàn có quyền gặp nhau, nói chuyện một cách vô tư, cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả. Sinh viên đi du học như chúng mình gặp được nhau, giúp đỡ được nhau đã là quý lắm rồi, và em không muốn để tuột mất cơ hội mà em đã có được khi gặp anh. Em hứa sẽ không rung rinh trước anh bất cứ một lần nào nữa, bởi em đã coi anh như một người anh trai của em.
      Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười chín của anh, em chúc anh một tuổi mới với thật nhiều ước mơ, thật nhiều thành công, tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Mong rằng anh sẽ luôn học giỏi, luôn được mọi người yêu mến và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Anh đừng thắc mắc tại sao em biết ngày sinh nhật của anh, bởi về đến nhà em mới thấy ai cũng biết và cũng đều quý mến anh?
      JOYEUX ANNIVERSAIRE !
      Em Linh ».
      Chiều hôm ấy Huy còn ngạc nhiên và vui sướng hơn nữa khi trong hòm mail của anh có thư đến từ địa chỉ minhduc_hoang@hotmail.com. Anh vội vã click vào xem trong thư có gì.
      « Salut Huy,
      Hy vọng em đã về đến nhà an toàn. Gia đình em ở nhà khỏe chứ ? Đừng quên gửi lời chào của anh nhé.
      Anh sang đến New York được mấy hôm rồi. Dù anh đã đi Mĩ một lần nhưng chuyến đi này không giống những lần đi du lịch khác. Anh không được ở khách sạn mà phải tự đi kiếm nhà để thuê. Cuộc sống ở New York cái gì cũng đắt đỏ, lúc nào cũng khẩn trương, vội vã chứ không thơ mộng như Paris.
      Có lẽ em sẽ ngạc nhiên khi anh gửi thư sớm thế này, nhưng anh không thể chờ lâu hơn nữa để nói lời cảm ơn em. Đừng ngạc nhiên, bởi em làm được cho anh nhiều điều hơn em nghĩ đấy. Lần đầu gặp em trong thư viện trường anh đã cảm thấy vô cùng khâm phục. Em còn trẻ mà đã dám sống tự lập, xa gia đình, một mình đi học tại một đất nước xa xôi, sống trong một nền văn hóa khác. Gặp em anh mới thấy mình còn thua kém nhiều về bản lĩnh, và nhờ đó anh mới quyết tâm học thật tốt năm cuối cùng để giành học bổng đi du học. Em cũng là người đầu tiên biết tin anh sẽ đi học ở Mĩ đấy, giờ này nhiều đứa bạn anh còn không biết anh đã ở đây rồi. Sang đến New York anh mới càng hiểu những khó khăn, vất vả của em khi đi học tại Paris, anh mới biết thế nào là những thứ thách mà sinh viên nước ngoài phải đối mặt nếu muốn hòa nhịp được với cuộc sống của người bản xứ. Chỉ riêng chuyện ngày nào cũng phải nói tiếng Anh từ sáng đến tối anh cũng đã thấy mệt lắm rồi, thà về nhà nói chuyện tiếng Việt với bố mẹ còn dễ chịu hơn.
      Với em mọi thứ coi như đã ổn định, còn với anh giờ đây mọi sự chỉ mới bắt đầu. Nhưng anh tin rằng anh sẽ vượt qua được những khó khăn này, bởi những gì em làm được thì anh cũng sẽ làm được. Anh thấy mừng vì trong năm học vừa rồi đã giúp em được một số điều trong học tập. Từ năm sau chỉ còn một mình, em phải hết sức tập trung và cố gắng. Dù sao đi nữa anh vẫn tin rằng em sẽ thành công.
      Anh tự hào vì có em là bạn.
      Chúc em phần còn lại của mùa hè vui vẻ. Khi nào rảnh nhớ viết thư cho anh sau.
      Minh Đức ».
      Huy ngồi đọc đi đọc lại hai bức thư của Linh và Minh Đức, nghe cay cay nơi sống mũi. Phía ngoài kia tiếng ve vẫn kêu râm ran trên các vòm lá, và nắng vẫn vàng rực rỡ trên từng con đường. Ngày hôm nay Huy mười chín tuổi.
     
     
    Valentine?Ts Day 2006
     
     
    masked
  2. Masked

    Masked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Phù cuối cùng cũng xong. Bực mình quá đi mất cái trang post.asp bị hổng làm em gửi mấy bài nhưng bị lỗi, thế là lại phải ngồi e*** lại toàn bộ post . Mà sao TTVN ko có tính năng chèn thêm bài vào có phải đơn giản hơn không nhỉ
    Kiểm tra lại lần cuối nào, hy vọng không thiếu mẩu nào nữa. Phù...
    À quên, thật ra em cũng chả câu nệ gì chuyện quyền tác giả hay gì gì này nọ đâu ạ. Chỉ nhắc các bác rằng dù sao em cũng đã bỏ không ít thời gian và công sức vào viết, nếu các bác có đem post ở chỗ khác thì xin các bác nhét hộ cái nick của em vào cuối và em mát ruột rồi ạ.
    Kính các bác !
  3. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối phát hiện:
    Nhân vật chính bị gay tâm lý - không sao chứng này chữa được nếu nhân vật đó rủ được em Linh lên giường.
    chúc thành công
  4. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hôm trước vừa đi xem Brokeback Moutain hôm nay chả hiểu thế nào lại lạc vào đây, dạo này mấy cái chủ đề giới tính có vẻ ăn khách nhỉ
    Truyện viết tương đối nhẹ nhàng và chân thực. Điều thú vị nhất là tác giả đã thể hiện tương đối thành công 2 tình cảm song song, một bên là tình yêu bình thường và một bên là tình yêu đồng giới, để thể hiện rằng tình yêu dù đối với ai cũng như nhau, không phân biệt người nào. Ý tưởng không mới nhưng khá hay . Chỉ tiếc rằng vai của Linh hơi mờ nhạt so với vai của Huy, và tình yêu của Linh không được chín chắn cho lắm . Dù sao đi nữa lỗi này cũng bỏ qua được vì nhân vật Huy mới là chính chứ không phải Linh. Kết cục tạm chấp nhận được

Chia sẻ trang này