Có phải là tình yêu !!! Tình cờ, anh gặp em, mà cũng lâu lắm rồi.Trong một hoàn cảnh không lấy gì làm đặc biệt cho lắm.Một quán trà dilma nhỏ.Thế nhưng từ những cái bình thường như thế lại nảy sinh ra một điều không bình thường chút nào. Đó là em đã ngự trị trong trái tim anh ngay từ lần đầu tiên ấy. Dù đã 3 năm có lẻ trôi qua,và từng ngày từng ngày một anh vẫn đang cố gắng làm một công việc rất ngớ ngẩn : " xoá hình bóng của em ra khỏi tâm trí anh ". Một việc tưỏng như đơn giản ,nhưng lại là viêc đầu tiên anh không thể làm nổi.Em không đẹp,thậm chí không có nét gì được gọi là hấp dẫn.Nhưng mỗi khi anh nhìn em ,mọi thứ trong mắt anh dường như mềm yếu.Có lẽ,nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy anh sẽ chẳng làm được gì trên thế gian này nữa. - Anh đã cố gắng rất nhiều lần để nói được ba chữ rằng "Anh Yêu Em "nhưng anh không thể. Anh không thể bởi vì nếu em nhận lời yêu anh : "em sẽ phải chờ đợi " Mà trong tình yêu thì khoảng cách và sự chờ đợi là thứ mà giết chết tình yêu nhanh nhất. Nhưng nếu yêu anh em sẽ phải đối diện với cả hai điều đó. Ở một thằng con trai,thì sự nghiệp luôn đặt trên tình yêu,nhưng anh lại để cả hai thứ có cùng một trọng lượng. Anh vô cùng mệt mỏi trong lúc này,anh chẳng biết mình sẽ phải làm gì nữa.Anh ích kỷ quá phải không em ??? Có lẽ trong thời gian tới, một ngày nào đó, khi mà anh có đủ can đảm. Anh sẽ chạy ngay đến bên em và nói rằng : "Anh Yêu Em" Bởi vì bây giờ anh bắt đầu nhận ra rằng " Em chính là tương lai mà anh sẽ lựa chọn ". !!! Someone you passed on the street may already be the love of your life !!! Được david_almelo sửa chữa / chuyển vào 12/11/2002 ngày 21:05