1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là tình yêu?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi IronWill, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có phải là tình yêu?

    Tôi có đọc được một câu truyện, cũng lâu lắm rồi......ko nhớ là trong tạp chí nào nữa. Đọc xong mà cứ băn khoăn mãi. Không thoả đáng? Hay nếu tôi là nhân vật trong truyện, liệu tôi có làm khác đi được không? Tôi không nhớ tên nhân vật. Thôi thì cứ đặt tạm cho họ một cái tên Việt Nam (?!)
    " Văn và Nguyệt yêu nhau đã rất lâu. TÌnh yêu của họ đẹp và lãng mạn như bao đôi lứa khác : hẹn hò, một tuần vài lần đi uống nước cùng nhau, đi xem phim ....và đặc biệt, họ không bao giờ cãi nhau lấy một lần. Cả 2 gia đình đều ủng hộ tình yêu của họ.
    Lẽ dĩ nhiên, họ cưới nhau. Một đám cưới vui vẻ ấm cúng đầy đủ họ hàng bạn bè như một phần thưởng xứng đáng cho tình yêu của họ.Đến tận khi là vợ chồng, họ cũng chưa hề cãi nhau hay thậm chí bất đồng quan điểm lấy một lần.
    Mà bất đồng làm sao được cơ chứ, khi mà họ như một cặp trời sinh. Đúng thế ! Trời sinh ra họ là để dành cho nhau. Họ hợp nhau đến từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.Cái gì cần giống nhau họ đều giống. Mà cái gì cần khác nhau họ cũng đều khác. Vậy thì bất đồng vào đâu được cơ chứ. Đơn cử một chuyện nhỏ nhặt như chuyện sở thích ăn trứng gà của 2 người. Văn thích ăn lòng đỏ. Còn Nguyệt thích ăn lòng trắng. Mỗi khi có món trứng là 2 người lại hài lòng và trìu mến gắp cho nhau món mà người kia thích.
    Họ là 2 bánh răng ăn khớp nhau..........một cách quá hoàn hảo!!!

    38 năm trôi qua. Hai bánh răng vẫn quay một cách đều đặn. Thời gian không làm mòn hay thay đổi được chúng. Tình yêu của Văn và Nguyệt vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Họ cũng chưa bao giờ cãi nhau trong suốt từng ấy năm. Gia đình vui mừng cho hạnh phúc của họ. Người ngoài thì ghen tị sao cuộc sống của mình không được như người ta.
    Ôi cuộc sống ! Đâu phải lúc nào nó cũng như ta mong ước.
    Văn ốm. Đã lâu lắm rồi anh mới ốm nặng như lần này. Anh buộc phải nằm viện điều trị . Ngày ngày, Nguyệt ở bên chăm sóc anh, hết mình và tận tuỵ Chị nhất quyết không để ai thay thế vị trí của mình bên anh. May mắn thay, Văn dần hồi phục. Khi anh ăn được những thìa cháo đầu tiên, Nguyệt vui mừng mang cháo lòng đỏ trứng gà đến cho anh. Nhưng lạ thay, Văn từ chối:
    -Anh xin lỗi. Anh không ăn đâu
    -Sao thế anh? Anh ăn đi cho khoẻ. Món anh vẫn thích mà. Em cho nhiều lòng đỏ lắm.
    Văn thở dài :
    -Đến nước này thì anh đành phải nói thật với em thôi. Anh ko thích ăn lòng đỏ. Anh ăn vì em thích ăn lòng trắng. Nhưng hôm nay anh mệt quá, ko thể cố được. Anh xin lỗi em.
    Nguyệt im lặng. Rồi cô chợt oà khóc. Khóc rất to như không kìm nén nổi. Văn âu yếm dỗ dành:
    -Thôi mà em. Chuyện chỉ có như vậy. Có gì đâu. Khi nào khoẻ hẳn anh sẽ lại ăn được thật nhiều .
    -Sao anh ko nói cho em biết là anh ko ăn được lòng đỏ từ trước hả?
    -Tại vì anh yêu em. Anh muốn em vui. Anh biết là em thích ăn lòng trắng mà.
    -Trời ơi... Em rất ghét. Rất ghét anh có biết không? Em cố ăn chỉ vì nghĩ rằng anh thích ăn lòng đỏ thôi.
    Văn sững sờ...câm lặng
    Nguyệt cũng ngừng khóc.
    Họ ngồi im lặng hàng giờ mà không ai dám nói câu nào.
    Họ sợ
    Sợ rằng càng nói ra, càng thành thật về những điều tưởng như họ làm vì nhau, thì cái tượng đài tình yêu họ cố công vun đắp trong hơn 38 năm trời sẽ càng đổ vỡ nhanh chóng.
    Đâu là sự thât?
    Vài ngày sau, khi Văn đã khoẻ, người ta thấy họ đưa nhau ra toà ly hôn chỉ với lý do " không hợp nhau ". Cho đến tận khi họ bước ra khỏi toà án, mỗi người đi một hướng, người ta vẫn không hề thấy họ to tiếng với nhau một câu. "

    Câu truyện chỉ có như thế thôi. Mà sao đọc xong tôi cứ băn khoăn mãi. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng không thể làm khác 2 ngưồi đó được. Nhưng cũng có người nói với tôi rằng như vâtỵ là ngốc nghếch. Tại sao lại không tiếp tục? Đã có thể vì nhau đến như thế thì phải yêu nhau lắm.
    Yêu nhau ư? TÌnh yêu mà ko dám sống thật với bản thân mình..........Tôi không biết nữa..........






    [blue]Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu[blue]
  2. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra họ ko nên cưới nhau ngay từ đầu hoặc nếu giấu được sao ko giấu luôn. Sự thật thật là lợi hại. Nó có thể giết được tình yêu. Theo mình thì đây ko phải là tình yêu, nó còn thiếu một yếu tố nữa mới thành tình yêu, đó là sự tự do(để ko còn phải sống ép buộc).
    lặng lẽ nơi này
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Họ đã có 38 năm hạnh phúc, đó là điều quan trọng.
    1612821512NC8882109CCL-TXHN
  4. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần sự chân thành, khi yêu nhau người ta được là chính mình, nếu không, đó sẽ vẫn là sự giả dối, cho dù có tốt đẹp đến đâu đi nữa. Tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, nhưng theo em, như thế không phải là tình yêu.
    Sono hohoemi wa sou totteoki no honey
  5. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này rất mâu thuẫn và phi lý. Ai bảo đó không phải là tình yêu sau khi hy sinh và chịu đựng suốt 38 năm trời.
    Và tại sao sau 1 điều bình thường như vậy họ lại chia tay... không hiểu là cái kiểu gì nữa.
    Tôi nghĩ đây chỉ là câu chuyện mang tính giáo dục thuần tuý, không thật, giả tưởng tuy nhiên chính mâu thuẫn đó lại mang lại hiệu quả cao dễ làm người đọc nhớ...
    --------------------------------------------------------
    Đừng tham điều bạn thèm yêu
    Yêu lấy những điều có ở tầm tay
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu tôi đồng ý với quan điểm của what_is_a_city?
    Hãy làm cho nhau vui nhưng cũng không nên dùng nghệ thuật hay thủ đoạn và rồi sự thật bao giờ nó cũng trở về sự thật và sự đổ vỡ sẽ xuất hiện vì một trong hai người cảm thấy xúc phạm và không chịu nổi

    Romantic
  7. Hoa_calla

    Hoa_calla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng mà không phải ai cũng có diễm phúc có được. Nhưng nếu yêu nhau mà phải dấu đi bản chất thật của mình thì thật là kinh khủng. Những người yêu nhau thì phải thành thật, như thế tình yêu sẽ bền vững với thời gian. Hãy sống thật với mình trong mọi hoàn cảnh, trong tình yêu hãy là chính ta như ta đã có.
    Gia Linh
  8. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là khong tưởng phải ko? Tôi ko tin đây là sự thật. Tại sao họ phải chia tay nhau khi đã có 38 năm hạnh phúc. Sở thích của họ có thể khac nhau, nhưng quan trọng là người nọ vì người kia mà hi sinh, mà điều này theo tôi là quan trọng nhất trong mỗi cuộc hôn nhân.
    Tôi ko tin là họ đã chia tay nhau vì một lí do thực sự nhỏ nhặt thế.
    Lat Dat
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên đây ko phải là một câu truyện thật. Nó chỉ là một truyện hư cấu. Nhưng cũng đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ đúng ko?
    Tôi nghĩ rằng sống thật với bản thân mình luôn là điều quan trọng nhất. Bạn cho rằng họ hy sinh vì nhau như vậy tức là đã phải rất yêu nhau. Nhưng mà chính xác ra, họ đã yêu cái hình bóng mà ng` kia tự tạo ra cho mình. Ko đơn giản chỉ là chuyện quả trứng. Mà rất có thể rằng họ đã giấu bản thân mình trong nhiều chuyện khác. Vậy thì sau 38 năm, họ đã sống với ai? Với ng` mà mình tưởng mình hiểu, mình yêu thương hay chỉ là sống với một tính cách ko có thực?
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  10. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ai ma chang biet tinh yeu la mot thu thieng lieng chu nhung ho da co duoc tinh yeu nhu the nao giu gin tinh yeu do ra sao de roi sau 38 nam chung song hanh phuc duoi mot mai nha roi dung mot cai loi nhau ra toa ma ly do la m,ay qua chung nguoi chong ko thich an .theo minh ho da ko biet cach bao ve tinh yeu cua ho va hon ai het ho muon bao ve nhung da bao ve no mot cah qua dang .dieu do la nguyen nhan chinh dan den su sup do trong tinh yeu cua ho.

Chia sẻ trang này