1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ PHẢI LÀ TÔI ĐÃ YÊU BẠN ẤY KHÔNG?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueswallow, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI LÀ TÔI ĐÃ YÊU BẠN ẤY KHÔNG?

    Tôi đã từng có một mối tình đầu tuyệt đẹp . Tất cả như là trong mơ vậy, đã sống hạnh phúc trong TY đó,thế rồi một ngày tôi không thể tin được rằng hạnh phúc ấy đã rời bỏ tôi ra đi,tôi sụp đổ và mất lòng tin vao con trai,trong mắt tôi mọi cái đều giả dối,tôi đã tập tành theo lũ bạn lên mạng chát cho đỡ buồn,Và ở đây tôi đã gặp một người bạn,tôi cảm thấy vui hơn khi nói chuyện với bạn ấy măc dù toàn chuyện chẳng đâu vào đâu cả,thế rồi một ngày bạn ấy từ Sai Gòn gọi điện ra cho tôi nhưng không gặp tôi mà gặp một người bạn cùng xóm trọ với tôi và cô ta lại tưởng "chồng" của tôi gọi điện đến (Tôi cũng xin nói rõ là người yêu của tôi chỉ là trên danh nghĩa còn thật ra chúng tôi đã là vợ chồng từ lâu rồi)Bỗng dưng tôi lại mơ hồ lo sợ rằng người bạn chat này không còn tin tôi nữa khi mà tôi đã từng nói với bạn ấy rằng tôi chưa có người yêu(mà thực tế bây giờ tôi cung đang cô đơn thât) Đôi lúc tôi cũng thấy nhớ bạn ấy và hay nghĩ về bạn ấy,Không biết có phải là tôi đang thích bạn ấy không nhỉ ?
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy sợ con gái quá, trong tôi bây giờ ngoài tình yêu thiêng liêng luôn dành cho một người thì cũng có luôn sự sợ hãi về sự giả dối của .. con gái
    Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ...
  3. LongTuong

    LongTuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mới có nói biết nhau qua chat mà bạn đã cảm thấy yêu người ta rùi ... mình nghĩ chắc bạn là một cô bé 15, 16 tuổi chứ ko phải một người đã có một mối tình vắt đầu.

    Trời xanh xanh, nước xanh xanh.
    Có con chó đốm chạy quanh bờ hồ
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ, bác đã có người yêu, sống như vợ chồng, vậy thế " chồng " của bác ở đây là có nghĩa gì vậy? Hay đấy là cái đã qua? Bác nhớ ở đây có thể là một thói quen thôi, mfa bác thích có thể là thích chat với người đó thôi mà
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  5. hanoibuon82

    hanoibuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một tình cảm cao quý, liệu mới chỉ nhớ người ta thôi mà đã bảo yêu (trước đó đã nói mất hết lòng tin vào con trai)! Giờ sao con gái nói rùi nhanh quên thế, dễ yêu một người đến thế sao? Sợ thật đó!
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Con gái mất lòng tin vào con trai, con trai mất lòng tin vào con gái, giữa con người mất lòng tin của nhau.
    Vậy cái thế giới này tồn tại dựa vào giả tạo rồi.



    And YOU who though I was just only friend........


  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thích qua chat thì chẳng đến đâu. Có thể lúc gặp nhau ngoài đời rồi bạn sẽ cảm thấy khác. Phải chín chắn trong tình cảm một chút chứ. Bạn đã yêu rồi mà lại nghĩ tình cảm đơn giản đến vậy sao. Làm quen trên mạng, bạn có thể cảm thấy điều gì đó đặc biệt ở phía người ta, bạn thấy nhớ, bạn thấy trong mình.. khác khác... nhưng tất cả cũng chỉ là hư hư ảo ảo. Đến khi bạn biến cái hư ảo ấy thành thật một chút thì hãy nghĩ tới chuyện xa hơn.
    Bây giờ bạn thích người ta, bạn cứ thích, không sao cả. Nhưng tình cảm ấy có thực sự quan trọng với bạn không? Nếu bạn thấy nó quan trọng, thì hãy xác thực lại rồi quyết định xem nên làm thế nào cho sáng suốt, cho đúng đắn nhất.
    Đơn giản thôi. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn lắm.
    Thế nhé, chúc vui vẻ và hạnh phúc.
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  8. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hơ,yêu qua net à,bó tay
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
    của mình chẳng là đủ rồi sao?
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua net ,chuyện bình thường ấy mà ,cũng có khác gì đâu mà bó tay .
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA

Chia sẻ trang này