1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là tội lỗi???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TL2406, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có phải là tội lỗi???

    Nếu không thể kết hôn với người mình yêu thương thì có nên có con rồi cứ thế sống và nuôi con một mình. Như vậy có phải là tội lỗi...?
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Uhm, sẽ tội lỗi đấy, đầu tiên là với chính bản thân bạn, sau đó thì...không biết nữa...
    Có lẽ vậy, mình chưa biết chi tiết hơn chuyện này, cũng như chưa đủ trải nghiệm để đánh giá hết nó.
    Nhưng nghĩ lờ mờ rằng, bạn nên có con, và đừng vì chuyện đó mà nuôi con một mình - nếu thực sự có một cánh cửa mới. Làm được như vậy quả thật rất khó...
    Nhưng ko phải là ko thể.
    Chúc bạn may mắn, sáng suốt, mạnh mẽ và sẽ làm nhiều việc thiện - cha mẹ hiền lành để ĐỨC cho con
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Có tội nhưng ko có lỗi...Tội là đứa bé sinh ra ko đc chăm sóc bởi bàn tay yêu thg của ng bố...ko có lỗi vì đó là tình yêu...
  4. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi! Tội lỗi!..Xin chúa che chở cho tất cả chúng ta..Amen!
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bây h thấy đang có xu hương single mother hay sao đó, nhưng mà em thấy có tội với con chị, lớn lên ko có cha, thiệt thòi lắm đấy
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hay mai em cũng làm thg ku nhỉ...xong lúc nào kon nó lớn hỏi mẹ nó đâu em bảo mẹ kon ở trên ttvnol ý...ko tin lấy nick bố lên mà check (tìm đc topic này nó tg mẹ nó thật lại đi tìm thì)...
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    là tội lỗi
    -bạn sẽ khổ: vì định kiến, búa rìu thiên hạ,tủi thân
    nuôi con 1 mình vất vả.
    _con : nó sẽ thiệt thòi ở 1 khía cạnh nào đó.
    nên suy nghĩ kỹ nhe bạn,
  8. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời, các bác đừng có lôi em vào là người trong cuộc thế chứ? Đọc comment của các bác xong em rụng rời hết cả chân tay. Em cứ có cảm tưởng mình có con đến nơi rồi ý. K phải là em k iu trẻ con đâu mà là thời điểm hiện tại thì chưa có thích hợp cho lắm.
    Em viết cái topic này chg qua là vì dạo này thấy nhiều trường hợp như thế quá! Đọc trên sách báo cũng có mà thực tế cuộc sống cũng có. Ngay mấy đứa bạn em cũng đang có cái ý tưởng đó và 1 đứa trong đó đã sắp sinh em bé rui`...
    Em k biết XH sẽ đánh giá chuyện này ntn nhg riêng với bản thân em thì em k có phản đối bởi nếu mình có đủ khả năng tài chính và đảm bảo đc cho con mình có 1 cs hạnh phúc thì chuyện nuôi con 1 mình cũng chg thành vấn đề j to tát nhg chỉ có 1 băn khoăn là sẽ đến 1 ngày con sẽ hỏi: "bố (mẹ) con đâu?" thì biết trả lời làm sao?
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi may quá
    Thú thực hôm qua vừa lượn lờ vào dân trí, đọc vô số bài có nội dung tương tự ở "Nhịp sống trẻ" xong, thì vào topic này của bạn. Lúc đó thấy sao thê lương quá
    Nhưng mà nhiều TH thế thật, giết người là có tội, vậy mà...
  10. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình phát hiển là bạn rất hay hiểu sai vấn đề nhé! Câu chuyện mình đưa ra k phải như bạn nghĩ đâu (k phải là có con ngoài ý muốn rồi 2 ng chia tay nhau) Vấn đề ở đây là, 2 ng iu nhau nhg lại ko thể đến đc với nhau tức là đường ai nấy đi và sau đó thì 1 trong 2 ng k thể iu ai đc nữa và cũng k muốn kết hôn với ai. Vậy thì có nên sinh con 1 mình k? (bằng cách nào thì k biết, có thể là nhận con nuôi hay nhờ sự can thiệp của bệnh viện hay ntn đó...)

Chia sẻ trang này