1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là vì em.....anh ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HanhLuong, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhLuong

    HanhLuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Có phải là vì em.....anh ???

    Em biết là mình thật ngốc khi yêu anh, em biết mình thật trẻ con khi yêu anh. Em chợt nhận ra ở mình nhiều điều mà trước đây em không hề hay biết. Đó là cái ngày định mệnh nhưng sẽ chỉ mình em nhớ mà thôi, anh và em đã quen nhau như thế nào nhỉ ???. Em nói rằng " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng ". Và có phải vì có duyên nên mình đã gặp lại nhau ko anh ???. Nhưng rồi anh lại ra đi vì anh muốn quên em , em đã để anh đi mà không giữ lại . Em đã khóc thật nhiều nhưng anh có biết đâu. Anh nói rằng em ngây thơ quá và yêu anh em sẽ chỉ đau khổ mà thôi. Và cho dù anh không biết thì em vẫn đợi anh, đợi anh trở lại để nói với em một câu thôi : " Anh nhớ em lắm " . Có một bài thơ viết tặng anh em không gửi , em sợ rằng vì nó anh sẽ buồn. Anh hãy đi nốt con đường mình đã chọn, nếu quên em thì em cũng không giận anh đâu bởi một điều thật giản đơn thôi : EM YÊU ANH. Em biết anh không bao giờ vào ttvn cả nhưng một ngày nào đó đọc được những dòng này hãy nhớ tới em anh nhé. Em mãi chờ anh !!!

Chia sẻ trang này