1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ PHẢI LÀ YÊU KO NHỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI LÀ YÊU KO NHỉ?

    Sao đến giờ mình lại thấy lờ mờ, thấy nghi ngờ về tình cảm của mình đến thế...ko có một chút tin tưởng nào về chuyện hai đứa sẽ quen nhau lâu dài, mặc dù bản thân hai đứa ai cũng xác định rõ ràng rằng ko quen chơi...Đôi lúc nghi ngờ bản thân rằng mình lại đang sắp sửa đi vào lối mòn lần 2....Sợ lắm...

    Có phải là Yêu ko nhỉ? bắt đầu bằng sự ghép đôi của bạn bè...cả hai đứa đều đang "7 love"...chuyện đến nhanh chả ai ngờ...ngay bản thân hai đứa cũng vậy...cứ sợ rằng vì đang thiếu IỐt TY nên đến với nhau...cũng đong qua đếm lại cân nhắc kĩ càng rồi vẫn dính...ngày xưa chả ai ưa ai..thậm chí còn ghét nhau nữa.....Ấy ko ưa mình vì mình là người Bắc...còn mình ko ưa Ấy vì ấy chảnh và chuyện tình cảm của Ấy củ chuối wá...

    TY đến cũng vượt qua bao rào cản: bản thân, bạn bè...Cũng có nhớ, có thương, có giận hờn vu vơ......cũng đi chơi, cũng giới thiệu bạn bè, và cũng có cả những nụ hôn nữa...nhưng sao....

    Ko biết sao nữa.....đến giờ mình vẫn chưa thể tự tin với tình cảm này...vẫn thấy nó còn thiếu một cái gì đó để được gọi là TY...

    Ấy hay nói rằng Ấy sợ mất mình và luôn nói: Anh Yêu Em, nhưng mình thì lại ko thể thốt lên 3 tiếng ấy...và trong đầu lại luôn có suy nghĩ Ấy chưa thể là người mình trao trọn niềm tin..

    Đi chơi về...Ấy đưa mình về đến cửa...rồi vòng xe vòng xe đi..ko đợi mình bước vào nhà hẵng quay về...

    Đi ăn với bạn bé..vẫn đợi bạn nhắc mới gắp đồ ăn cho mình...

    Nhà mình mới sửa nhà...Ấy biết mà khi sửa xong...Ấy cũng ko có lời ngỏ sang dọn giúp khi biết nhà chỉ có 3 chị em...đây là lần Ấy mất điểm với nhà mình nhất...và bản thân mình cũng thế...

    Mình đi xa về mệt...Ấy ko có ý sáng mai chở mình đi học..hai đứa học cùng lớp...

    Còn nhiều lắm...nhưng sao mình lại ve6i1t ra những dòng này....mình o thể dứt Ấy ra được vì hình như đã lậm rồi..nhưng vẫn thấy đâý chưa phải là TY...
    Sao vậy nhỉ...có phải mình yêu cầu quá nhiều ở Ấy...hay vì mình và Ấy Nam Bắc khác nhau...
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có phải là yêu không nhỉ ? . Có lẽ , trong tình yêu ai cũng hay phân vân nghĩ " không biết mình đã yêu chưa ? Mình có yêu không hay chỉ là thích thích ....". Nhiều lắm bạn àh. Bạn àh ! Cái bạn gọi là TY là gig ?. Là sự quan tâm, bạn muốn anh ta quan tâm đến bạn nhiều hơn , chia sẻ với bạn ...... Phải chăng cả 2 đều thiếu sự quan tâm ( 1 điều không thể thiếu trong tình yêu, phải luôn luôn quan tâm đến nhau ). Để có 1 tình yêu , 2 bạn cần có những buổi nói chuyện giải toả khúc mắc của cả 2, không hài long điều gì thì nên nói ra, để người bạn biết mà sửa đổi. Từ những điều rất nhỏ thôi, nhưng sẽ làm cho cả 2 hiểu, sẻ chia nhiều hơn. Mình chỉ góp ý thôi, chúc bạn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này