1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải là yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimconbietkhoc, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    có phải là yêu ko?

    đã từ rất lâu tôi cứ tự hỏi mình có phải tôi đang yêu hay chỉ là cái kiểu thinh thích trẻ con.

    tôi quen anh. cảm thấy gắn bó. chia sẻ. và anh cũng đã tỏ tình với tôi. cái cảm giác đấy cực kì hạnh phúc mà tôi ko thể diễn tả nổi. chỉ biết rằng lúc đó tôi nhớ anh đến mức ngay cả khi ăn cơm, tôi cũng thấy chán. chỉ muốn có anh cùng ăn với mình. chúng tôi nhắn cho nhau bằng những tin nhắn tình cảm mà có lẽ bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy đỏ mặt. ko hiểu sao mình lại bạo vậy.

    nhưng được 6 tháng, phải rồi. qua tết, lên nhà anh chơi. tôi bắt đầu nhận ra sự chênh lệch của cái người ta hay gọi là môn đăng hộ đối. bố mẹ phản đối, đứa bạn quân sư phản ứng. tôi cũng thấy chán, buông xuôi tình cảm của mình. có lúc nhớ anh cồn cào đến phát điên, nhưng phải cố ghìm mìnhh lại theo lời con bạn. lạnh lùng muốn dứt.

    vậy mà 1 tháng sau, chúng tôi lại quay lại với nhau. quay lại, khi anh bắt đầu đi làm. tôi bắt đầu biết đến cái cảm giác chờ đợi anh khi anh đi làm. mệt mỏi. nhiều lúc cãi nhau. găng lên. chán và lại 1 lần nữa, tôi rời xa anh. cắt đứt liên lạc. đi về 1 mình và cái cảm giác trống rỗng. ko thương ko nhớ, cũng ko còn ai để mà ngăn cản nhưng mình thấy chán.

    lớp họp mặt. lại gặp anh. và biết thêm tin mới là anh có bạn gái mới. cảm giác mất anh thật sự, tự nhiên thấy mình xụi lơ, chẳng thiết làm gì. rồi lại nói đùa, cười vô tư như 2 đứa chưa từng có chuyện trước đây. lại là 2 người bạn thửơ ban đầu.
    nhưng rồi chính tôi cũng ko thể kìm lòng được. nói với anh hết tất cả những tình cảm mà mình đã dành cho anh nhưng chưa một lần dám thừa nhận. anh ko dám đón nhận nữa vì có 1 vài chuyện anh ko muốn tôi phải suy nghĩ. tôi bảo sẽ chấp nhận tất cả. vậy là một lần nữa lại quay lại với nhau. tôi cũng tự bảo mình sẽ bù đắp cho những tổn thương của mình cho anh.

    vậy mà giờ đây tôi và anh lại chia tay. đọc đến đây thì có lẽ bạn cũng sẽ thấy ngán rồi. phải, tôi cũng ngán, ngán tôi đến tận cổ.

    lần chia tay này là vì tôi nhận ra mình đã làm hỏng anh, đã chiều chuộng anh cũng như ko bao giờ muốn làm phiền anh vì điều gì để bây giờ, anh ko còn muốn quan tâm đến tôi như những người con trai khác. mà anh chỉ muốn đòi hỏi ở tôi sự cảm thông và chăm sóc. tôi quá mệt mỏi nên nói lời chia tay.

    bạn tôi nói đùa rằng cô của nó yêu chú. 2 người chia tay nhau và quay lại đến 20 lần. đến lần thứ 21 thì cô và chú cưới nhau luôn, thế là hết cả chia với tay. tôi phì cười, nhưng nghĩ lại ko biết mình có rơi vào hoàn cảnh đó ko.

    bây giờ tôi phân vân lắm. tôi ko hiểu tại sao tình cảm trong tôi dễ dàng thay đổi đến vậy. yêu, rồi lại mau chán. chán rồi, chia tay được một thời gian thì lại muốn quay lại. quay lại để rồi lại chia tay. và bây giờ thì anh lại đang muốn níu kéo tôi quay lại. liệu rằng có thật tôi yêu anh và anh yêu tôi ko? hãy giúp tôi một lời khuyên.
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    giữ lấy nó đi may mốt hối hận đó, hai người chứng tỏ là hợp nhau lắm. Mình cũng rơi vào trường hợp vậy và chia tay rồi, thôi thì thương cho số phận hẩm hiu.
  3. BadName

    BadName Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà đúng là: Don''t know what you got (till it''s gone)
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ có loại tình y6eu thật sự và có loại yêu vì QUEN THUỘC.
    Nghe này, luôn có 1 người muốn chia tay hơn so với người kia. Khi A đòi nghỉ chơi, B chới với và chạy theo than khóc, cầu xin. A chưa hẳn đã hết thương B nên quay trở lại.
    Được 1 thời gian thì sóng gió nổi lên, B lại đòi chia tay, lần này A lại chạy theo khóc lóc van xin.
    Lẩn quẩn.
    Tôi không xét đoán chuyện tình cảm của bạn, nhưng mà kinh nghiệm của tôi thì trong vạn lần bỏ/bị bỏ, rồi tôi cũng quên tất! Mà, nếu thật sự đó là tình yêu thật sự, thì bây giờ tôi phải đang tiếc hùi hụi chứ?
    Không có, sau khi chia tay đã lâu, tôi mới nhận thấy là mình may mắn vì đã không ở lại, hay người kia đã không ở lại.
    Không, nếu ai hỏi liệu tôi có mong có lại 1 anh bạn trai cũ nào không thì tôi sẵn sàng nói không. Không, vì chúng tôi đâu có THẬT SỰ hợp nhau?
    Đang TRONG 1 mối quan hệ thì khó mà xét đoán xem liệu tình cảm mình có có là lâu bền không. Chỉ sau khi...chia tay một thời gia lâu rồi mới biết được.
    Vả lại, nhắc nhở: Bây giờ hay đòi chia tay nhau thì có lấy nhau rồi vẫn sẽ vậy (từ cả 2 phía), vì đó cũng là một điều QUEN THUỘC giữa 2 người mà.
    Ngày xưa tôi có anh bạn than là anh này và vợ viết đơn ly dị không dưới 20 lần. Tôi không nghĩ họ sẽ hạnh phúc đến 60 tuổi. Có thể họ sẽ sống với nhau đến 60 tuổi, nhưng như nợ đời chứ không phải là trong hạnh phúc.
    Vài lời nhảm nhí, hì hì.
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Một trường hợp điển hình cho xung đột giữa lý trí và con tim . Con tim thì say đắm nhưng lý trí thì cân đong đo đếm . Tuỳ từng thời điểm , bên nào thắng thì tình yêu sẽ biểu hiện là nồng cháy hay nhạt nhẽo .
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các bé yêu bạo tàn nhờ. Anh từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chẳng được bé nào cuồng nhiệt huyên náo một tí. Toàn các bé dở hơi biết bơi tâm hồn khô hơn bắp rang và kiêu như mấy con yêu tinh đít nhọn. Chán nhờ. Ờ nhưng mà :
    ''Ví thử đường đời bằng phẳng cả
    Anh hùng hào kiệt có hơn ai
    Có lẽ khả năng anh hùng liệt sĩ của anh tdna là cao
  7. Miz_Coco

    Miz_Coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cho cĂc nàng chỏt. Tỏằô nay trỏằY vỏằ sau, 'ỏằâa nào mon men yêu anh thơ chỏt vỏằ>i anh
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 16/11/2006
  9. X_tin

    X_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh đó , nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng nếu hai người mà quyết tâm thì khổ bao nhiêu , gian khó bao nhiêu , bị bố mẹ cấm đoán như thế nào tôi cũng chịu được chỉ cần có anh ở bên .
    Bạn ạh ! Tình yêu đôi khi phải qua những thử thách , chứ ko phải chỉ những ngọt ngào thôi đâu . Nếu anh ý là người mà bạn cho là đáng để bạn hi sinh đáng để bạn làm tất cả mọi việc thì đó là một việc nên làm ... Hạnh phúc là gì nhỉ ? Con đường dẫn đến hạnh phúc đâu dễ dàng đâu .
    " Tất cả những sai lầm nghiêm trọng khi xảy ra , đều có một thời khắc để ta thay đổi hoặc quay đầu lại "
    Mình hy vọng bạn sẽ chọn được con đường của mình ! Chúc bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc "
  10. Miz_Coco

    Miz_Coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
    Anh cho cÂu phĂt biỏằfu này thành chỏằ kư 'ê

Chia sẻ trang này