1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải là yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimconbietkhoc, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Gì đâu...Thi thoảng thay đổi không khí ^_^
    Nhưng ko nên chia tay nhiều quá...nhiều quá chai lì ra rồi...ko cứu vãn được
  2. pp_dechangkum_kt

    pp_dechangkum_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái này có được gọi là cả thèm chóng chán ko hả mọi người,tui cũng bị y hệt như vậy nè
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Avatar của Miz_cô cô cũng chính là hình của em luôn à? Dễ thương nũng nịu phết nhỉ
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @ Angelika : tôi cũng ko biết có phải là yêu anh vì một sự quen thuộc ko nhưng đúng là tôi ko cảm thấy cái cảm giác yêu như lúc ban đầu. ko còn nhớ nhung mong mỏi gì nhiều.
    nhưng tôi nghĩ tôi vẫn còn thương anh, thương thật là nhiều. bởi khi bạn tôi bày cho tôi cách để làm sao hành hạ anh, làm sao bắt anh chiều ý mình thì tôi nhận ra mình ko thể, chính xác là mình ko nỡ làm như vậy. vì tự tôi cũng cảm thấy đau khổ khi nghĩ những khổ sở mà anh sẽ phải chịu.
    @Fujiwara : có lẽ chưa bao giờ tôi ghét sự đổ vỡ chia tay hơn bây giờ. bạn bè tôi cũng hay tâm sự chuyện của chúng nó cho tôi nghe. đòi chia tay cũng có, giận hờn, ghen tuông cũng có. nhưng khi chính mình đã trải qua sự chia tay thì tôi mới thấm thía cái gọi là " chia tay dễ thành chai lì".
    tôi nhận ra đã chia tay được một lần thì có thể sẽ có lần 2, lần 3 và lần thứ n. vì thế bất kì đứa nào, chuyện gì, đau khổ ra sao, tôi cũng cố giúp chúng nó hoà giải.
    tôi ước, phải rồi, ước gì cái lần đầu tiên chia tay ấy, tôi đã ko chạy trốn mình, đã ko dễ dàng từ bỏ anh khi mới vấp phải trở ngại đầu tiên. quả thật đó là cú sốc lớn cho anh.
    sau lần đó thì anh đã thay đổi nhiều, thay đổi cả về tình cảm anh dành cho tôi khi chúng tôi quay lại. nó ko còn nồng nhiệt, say mê nữa mà có sự toan tính và sự nghi ngờ. có lẽ điều này rất khó nói cho rõ ràng nhưng linh tính của người con gái mách bảo cho tôi như vậy.
    tôi chỉ ko hiểu là với tình cảm đối với anh và cảm nhận tình yêu anh đối với mình như vậy thì liệu rằng chúng tôi có thể tiến đến xa hơn ko hay nên chấm dứt hẳn.
    và làm cách nào đây khi anh vẫn nhắn tin chỉ với một câu rằng " em cấm anh cũng ko được, anh vẫn luôn yêu em".
  5. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được TY, có khó gì đâu một buổi chiều
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì toàn gặp các anh có tâm hồn khô hơn ngói và nhát cáy, sợ em còn hơn sợ cọp.
    Giá mà em gặp được chàng trai nào đó không sợ em thì em đã phủ phục dưới chân chàng ấy rồi. Ôi, các chàng trai nhát cáy.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nhầm lẫn như vậy!!!
    Tôi có xúi bạn bày trò bỏ người yêu bao giờ mà bạn nói vậy?
    Tôi chỉ đang MÔ TẢ cho bạn thấy TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI của mối quan hệ của bạn thôi.
    Và tôi nhận xét là khi đang ở TRONG 1 mối quan hệ thì khó lòng biết được liệu mình có thực sự hợp với người kia hay không thôi!
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Yêu = Thích nhau, nhớ nhau, tìm hiểu nhau và chấp nhận nhau. Chấp nhận ở mức độ nào và thể hiện như thế nào thì mỗi người mỗi khác.
    Bạn Angie xem chừng rất tỉnh táo trong tình cảm.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em cs coi chừng lầm mình đang nhầm lẫn giữa 2 khái niệm: "sợ em" và "sợ làm bạn trai em" đấy.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng bạn đọc bài của tôi nhiều nhỉ (ở box kia à?), biết cả petname. Chúc cuối tuần vui.

Chia sẻ trang này