1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải là yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimconbietkhoc, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ăn nói hỗn hào. Ôm chít giờ.
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Choáng, suýt tí nữa thì em bảo em "ái" mộ anh lắm rồi cơ.
  3. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng như mình thôi,khi thân thiết thì bình thường nhưng khi nhàm , chán, chia tay, đến khi người ta có bạn gái thì lại ...tự ái, giả vờ bình thường như ko có chuyện gì xảy ra, nhưng thực ra,lòng bạn lại thấy như mất mát 1 thứ mà đáng lẽ ra, anh ấy là của mình.Chán, chia tay rồi hàn gắn có thể sẽ là liều thuốc thử cho hoàn cảnh của bạn trong tình yêu.
    Anh bạn mình cũng mới đi làm như bạn, ko còn trẻ con theo kiểu đùa giỡn, câu nói:"cái gì đến, sẽ đến", để thời gian quyết định,.......mình thấy rất đúng

Chia sẻ trang này