1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là yêu

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Cuny3u, 31/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuny3u

    Cuny3u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em qua Pháp sống hẳn với gia đình ở bên này được hơn 3 năm rồi ạ. anh ấy cũng chỉ thỉnh thoảng mới chơi mấy cái đó thôi.. mỗi lần em nói với anh ý là bỏ cái đấy đi thì anh ấy bảo rằng em về rồi sẽ bỏ.. bây giờ nói chuyện với nhau anh y hay lạnh nhạt với em .. em nói anh y chan em rồi à ... thì anh ấy bảo em toàn tự nghĩ... có lẽ em ko thể cố gắng 1 mình để có đưọc tình yêu.. anh ấy nghĩ rằng nếu em có về .. có đưọc ở cạnh nhau thì em cũng sẽ phải đi vì gia đình em ở hẳn bên này .. ko thể ở gần anh ấy mãi được
    ... Em thì có niềm tin là em sẽ về , còn anh ấy thì ko tin vào em .. em buồn lắm..
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến riêng của anh. Đã dùng thuốc kích thích thì sẽ ko có cái chuyện thỉnh thoảng hay ít dùng mà sẽ là dùng thường xuyên. Có điều là em biết hay không biết thôi. Những đứa dùng thuốc thường tự kiếm cho mình một lý do để biện hộ cho bản thân. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, một người bạn trai như thế thì không đáng để luyến tiếc đâu.
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chính e còn chả biết e có về hay ko!thì làm sao bắt anh ý tin là e sẽ về đc cơ chứ!đừng wúa tin lời anh ta!nói thật với e!dùng thuốc lắc để bay thì ko bao giờ ko kèm theo *** đâu!
  4. Cuny3u

    Cuny3u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là em quá tin ng ta hay chăng .. thật sự chưa bao giờ em nghi ngờ 1 lời nói của anh ý cả kể cả chuyện *** , anh ý nói chưa thử thì em cũng biết thế.. Thang 8 nay em sẽ về .. nhưng sẽ ko ở lại được lâu chắc chỉ 1, 2 tháng rồi lại phải qua bên này . em có nên tiếp tục yêu anh ý ko hả anh chị bây giờ con trai chẳng có ai là thật lòng cả.. chỉ muốn yêu chơi bời thôi ..em muốn ở bên cạnh anh ý mãi thôi Ở bên này thì buồn .. em ko quan hệ với bạn bè nhiều.. Ước gì yêu là cưới nhỉ ^^ ...
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nếu thế thì đã tốt ... cuộc sống ko như người ta nghĩ ...
    nếu em cảm thấy bắt đầu nghi ngờ thì nên xác đĩnh rõ đi ...con trai của cái hà lội này dính vào cái đó ko *** thì chắc lực bất tòng tâm ... trên bảo dưới ko nghe roài ... em nên suy nghĩ kĩ ...
  6. Cuny3u

    Cuny3u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    buồn quá .. em thấy em vô dụng lắm.. chẳng làm được gì cho ng yêu nên mới để người yêu mình chơi những thứ đó Ước gì được ở vn bây giờ nhỉ .. có lẽ mọi chuyện sẽ khác...anh ấy sẽ ko bỏ em đi theo người khác
    .... Bạn thân của anh ấy nói với em rằng.. anh ấy nhiều con gai thích lắm mà em lại ở xa anh ấy chán em là phải thôi . Con trai thật là ích kỷ , chẳng lẽ em ko buồn ko chán khi ko được ở bên cạnh người yêu à anh ấy cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh . Lúc nao cũng nói.. bao giờ em về 100000000000000 năm nữa à...
    ....Hôm qua có người con gái nào đấy tặng quà cho anh í nữa .. Hix em ghen.. có phải là em ko xinh em ko ngoan đâu cơ chứ hay vì em ko ăn chơi được giống như những ng con gai O Hn bây giờ
  7. dragonpower

    dragonpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    thoai zday thì cố quên đi bạn, có bạn đang yêu thôi còn người kia thì kô phải
  8. bin163

    bin163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    này ấy,tớ biết ấy giờ này đang buồn,đang thất vọng và cũng đang yêu anh ấy nhiều biết chừng nào.Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó,điều tớ muốn nói ở đây là bản thân anh ý,vì tớ cũng là 1 thằng con trai,mặc dù ko chơi bời hư hỏng nhưng có lẽ cách nghĩ về những chuyện mà anh ấy đang gặp phải thì cũng có phần giống nhau thôi.Ấy nói ấy rất tin anh ý,nhưng qua câu chuyện của ấy kể thì tớ nghĩ ấy cần phải suy xét lại rất nhiều vấn đề,hãy bắt đầu từ thái độ và lời nói của anh ý,đừng bao giờ tin hoàn toàn,mà hãy tự tạo cho mình 1 vài nghi hoặc nào đó để từ đó đưa ra cho mình cách rà soát phản ứng của anh ý,như vậy cũng 1 phần giúp ấy hiểu rõ con người thực hiện tại của anh ý hơn.Cũng như các anh các chị ở trên đã nói,tớ cũng cho rằng,nếu anh ý đã dính vào thuốc lắc,thì anh ý quả là 1 con người thiếu bản lĩnh,và còn thiếu nhiều hơn nữa khi nghĩ tới tình yêu của mình đang có mà lại ko đem nó ra làm động lực vực dậy bản thân khi vấp ngã.Ấy có bao giờ thử nghĩ liệu lý do anh ý tìm đến lắc ko phải xuất phát từ cảm giác buồn chán khi nhớ bạn ko?trong 1 vấn đề thi bao gồm rất nhiều những sự việc có thể dẫn tới nó,khi người ta ko còn đường lui,khi người ta trốn tránh thì trong suy nghĩ của người ta sẽ bất giác hiện lên hàng ngàn lý do rất hợp lý đối với những ai cả tin.Và nếu anh ý thật sự rất nhớ bạn thì ko có lý do gì lại đối xử 1 cách lạnh nhạt với bạn như vậy cả.Và trên hết nữa chính là tình yêu của anh ý dành cho bạn,liệu nó có đủ lớn để chờ bạn ngày trở về hay ko,câu trả lời đã là Ko,còn niềm tin anh ý dành cho bạn là gì,là những câu trả lời thật mất lòng " 10000..........năm nữa ",bản thân bạn liệu có dành tất cả con tim mình cho 1 người như vậy ko?tình yêu xa mà,chính bản thân bạn khi đang ở pháp,bạn vẫn lo lắng,vẫn ghen vì những người con gái đẹp xung quanh anh ấy,vậy thì lý do nào để bạn có cảm giác đó,nó xuất phát từ chính anh ấy,anh ấy đã ko tạo cho bạn cảm giác thật sự tin tưởng,ko có lửa sao có khói,liệu bạn có đủ vững tâm để tiếp bước với thứ tình yêu như vậy hay ko?.....còn *** ư,tớ cho rằng nó ko đánh giá hết phẩm giá con người nhưng thật ko tốt vì ở đây là *** lắc,khi đã dính vào lắc thì đầu óc quay cuồng ko nghĩ được tới điều gì đâu,và ko thể ko nghĩ tới trường hợp bệnh tật ập tới nữa chứ.
    nói cho cùng thì tớ cho rằng chia tay chính là lối thoát cho bạn,anh ấy đang đi nhầm đường nhưng điều đó ko có nghĩa là ấy phải chấp nhận mọi thứ nảy sinh trong tình yêu để giúp đỡ anh ấy,tốt hơn hết là giúp anh ấy trên tinh thần 1 người bạn.Bạn mới chỉ yêu lần đầu,tất cả màu hồng của tình yêu đã làm nhòa mắt bạn,hãy suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả để có thể quyết đoán hơn.Hãy để tình yêu này lắng xuống và bắt đầu bằng 1 tình yêu khác bạn sẽ thấy cuộc sống này ko chỉ tồn tại duy nhất anh ấy,có thể tình yêu giữa anh ấy và bạn là duy nhất và đẹp nhất lúc này nhưng điều đó ko có nghĩa là bạn sẽ ko được hưởng 1 tình yêu khác mang nhiều hạnh phúc và ý nghĩa hơn cho bạn.
    chúc may mắn ^_^
    <~ bạn có nhìn thấy dòng Title của tớ ko
    Làm Lại Từ Đầu
    phải biết chấp nhận thực tế ấy ạ và quyết đoán hơn đối với bản thân,chính tớ cũng đang làm lại mọi thứ,có điều vấn đề tớ gặp phải ko giống những gì ấy đang đối diện *_^ cố gắng lên nhé
    Được bin163 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 01/04/2006
    Được bin163 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 01/04/2006
  9. Cuny3u

    Cuny3u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    BIn à.. cảm ơn anh vì bài viết nhé.. Em cũng hiểu được ra nhiều điều lắm....Nhưng em ko thể nói chia tay được.. em ko làm được.. Em sợ sẽ chẳng gặp được ai mà con tim em yêu nhiều như thế.. Bây giờ ngoài nói chuyện với anh ấy và lên đây trò chuyện với mọi người em chẳng co ai cả.. Cuộc sống của em rât buồn tẻ.. Em còn yêu rât nhiều... nói chuyện với anh ấy em cung thay vui luc đó.. Nhưng khi Off rồi em lại nằm khóc.. nằm nghi~ vu vơ ..Không biết mọi người có đang cười em .. cười và đang nghi rằng 1 con bé 16 tuổi thì yêu đương gì ko nhỉ...Em chỉ mong mọi người chia sẻ với em để cho em cảm thấy bớt buồn đi 1 phần nào đấy ...Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều
    www.xanga.com/cuny3u
  10. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu ta yêu e đến mức vậy thì đã ko làm những điều đó...có rất nhiều người sẵn sàng làm bạn với e và chia xẻ với e chỉ là do e ko đi tìm thôi! Tháng 8 này e sẽ về, e lại ở bên cạnh cậu ta ...hãy cố giữ mình đừng để bị lôi kéo ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này