1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là yêu

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Cuny3u, 31/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em là 1 đứa ngốc ...
  2. bin163

    bin163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cún có 1 tình yêu chân thành và mãnh liệt nhưng thật đáng tiếc,tình yêu đó lại thật ko đúng chỗ.Yêu bằng con tim và cũng phải yêu bằng lý trí,đừng để tình yêu làm mê muội mọi phẩm giá của mình.
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    nếu giữ ý kiến của mình thì cứ yêu đi!hỏi mọi nguời lamgì!chán ốm với con bé!thì cứ yêu mới 16t!sẽ còn yêu nhiều!lolz
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    LOLX ...
  5. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nếu làm bạn khó chịu nhưng tôi thấy hình như bạn rất rảnh rỗi và ko còn việc gì để làm hơn thì fải.sao lại fải fí fạm sức khoẻ lẫn tình cảm cho cái ng đáng lẽ ra fải ném vào sọt rác như thếkỳ lạ thật.mình chịu chả hỉu nổi nữa
  6. FTotti

    FTotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    quá mê muội mù quáng đến mức ko chấp nhận được, đúng là suy nghĩ của những Rossoneri khác hẳn người thường.
    Fozza Pippo!!!
  7. toc_ep05

    toc_ep05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cuny3u à!Chị ko hiểu em đang nghĩ gì nữa.Mọi người đã khuyên em hết lời như vậy rồi mà em còn muốn níu kéo và yêu 1 cách mù quáng như vậy sao?Trên trái đất này đâu fải chỉ có mình anh ta là yêu em còn rất nhiều người đang chờ em ở fía trước mà.Sống mà ko biết làm mới mình chỉ biết ủ rũ và chờ đợi tình yêu đó thì thật sự chị thấy thất vọng về em đấy.Vì em còn quá trẻ mà con đường fía trước còn dài.Cuộc sống còn có nhiều điều thú vị sẽ xảy đến với em cơ mà.Đừng ngồi 1 chỗ mà chờ đợi nữa fải đứng dậy và tìm kiếm những điều mới mẻ và thú vị đó chứ.Em nghĩ cuộc sống bên đó tẻ nhạt và em cũng ít giao du với mọi người.Sao em ko thử thay đổi cách sống nhạt nhẽo đó đi thử sống hòa đồng xem liệu em có còn thấy chán nữa ko?Và cố gắng quên anh ta đi.CHỊ RẤT MONG NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT SẼ ĐẾN VỚI EM.
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này cứng đầu thật,còn cố mà bao biện cho cái sự thật sờ sờ trước mắt à?Thôi mọi người đừng khuyên nữa,không phải là độc ác đâu nhưng chưa va chạm thì chưa biết,chưa nhìn trực tiếp,chưa vào cuộc thì có nói cũng không xi nhê.
    Cứ để nhóc ý về,nhìn trực tiếp anh yêu của nhóc xem cái thằng hoàn hảo đến mức dùng ecs để vơi nhớ người yêu có đáng cảm động không nhỉ?Vớ vẩn
    Nhớ à,yêu à yêu bằng đầu môi chót lưỡi.XIn lỗi chứ một thằng con trai ở một mình không người yêu thì đến đứa chung thuỷ,ngoan ngoãn hiền lành còn có cơ đi ăn vụng cặp kè thời vụ nữa là cái thằng không bản lình cả ngày lông rông ngoài đường
    Nghe cho rõ cún ạ,16t chưa đủ để nói lên là tình cảm ấy có sâu sắc hay không chứ yêu đương cái gì.cái mà nhóc cố tạo ra tình yêu là sự huyễn hoặc,sự ảo tưởng,không tốt đẹp đâu.Có thể tnhì cảm của nhóc là tốt chứ của thằng kia á,có 1% tốt là may mắn lắm rồi
    Nói nhiều tốn nước bọt,bao giờ về thì kiểm chứng,nhưng đừng trách là không báo trước vì cứ để tình cảm lớn dần đi đến lúc về mà tan nát thì khổ lắm đấy,lại bao nhiêu nước mắt ra đi..trẻ con...biết rõ thế mà còn lí luận cùn"nhưng mà em yêu anh ấy"...
  9. Cuny3u

    Cuny3u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh chị vì nhữnd lời khuyên dành cho em.. em cũng biết là em đang yêu 1 cách mù quáng nhưng em ko thể dứt ra được .. em biết sự thật là như vậy nhưng em vẫn cứ bao biện nó.. em vẫn ko muốn tin đấy là sự thật.. Trước đây em cảm thấy hạnh phúc lắm.. anh ấy rất tình cảm và quan tâm đến em ... Nhưng nó cứ ngày 1 nhạt đi.. Em luôn cố gắng làm mọi thứ để anh ấy vui và ko chán em.. Nhưng 1 mình em cố gắng thôi là ko đủ.. anh ấy cứ ngày 1 thay đổi.. tất cả là do em .. em ko về với ng yêu được nên anh ấy mới bỏ em đi theo người khác.. em chẳng làm được chuyện gì cả.. bây giờ đây chỉ còn là 1 tình yêu của riêng em thôi... tất cả những gì e đã có với anh ý giờ đều là vô nghĩa hết .. có phải bên cạnh anh có quá nhiều người con gái đẹp nên em chẳng là gì hết phải ko...
    ..chồng à.... vợ ko xinh đẹp ko chơi như ng ta .. ko ở gần bên chồng ko làm cho chồng vui được .. thôi thì bây giờ a cứ vui vẻ bên ng ta đi.. Cứ đến với ai mà anh yêu ... e ko giận a nữa đâu .. em chỉ có trái tim yêu anh thôi .. e hi vọng 1 lúc nào đấy a sẽ hiể và yêu em nhiều hơn nha... u moazhhh
    Được cuny3u sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 04/04/2006
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đến đây thì thật sự hết ý kiến rồi ... ko thể nói thêm đc cái gì nữa ... em à ... em chịu khó chờ đến tháng 8 em về rồi có hậu quả hay cái gì hay hơn hậu quả thì em cũng chịu khó chịu nhé ... nói hết nc hết cái rồi ...
    tình yêu cái kiểu gì mà có cái kiểu xa mặt cách lòng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này