1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là yêu

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Cuny3u, 31/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Ng ta bảo đừng nên đặt nhiều hi vọng vào mối tình đầu quả ko sai chút nào.cún cũng gần giống với chị hơn 2 năm về trc. NHưng e có cảm thấy 1 đứa con trai fải nhờ đến thuốc lak để quên liệu e có tin tưởng đc ko??? Nhưng chắc cái đó e sẽ gạt ra khỏi suy nghĩ ngay lập tức vì đơn giản em đang yêu cơ mà, e sẽ nghĩ rằng anh ý làm thế là do lỗi của e đấy. CUộc sống ko fải lúc nào cũng như ta mong muốn...e còn rất trẻ..con đưòng fía trc còn rất dài.... liệu e có nên bỏ quãng thời gian đó vào việc nhớ thưong 1 ng,mà e biết chỉ còn là dĩ vãng mà thôi?? tương lai là của e,do em quyết định... chị đã 1 lần lâm vào hoàn cảnh như em bây giờ ..chị hiểu là mọi ng dù có khuyên bảo ...mắng mỏ e thế nào đi nữa cũng chỉ làm e tin tưởng thêm vào quyết địhh của mình ( vì chắc em cũng trán bướng như chị ) Chị biết là chăngr dễ dàng gì mà quên đi đc....chịc ũng chả khuyên e nên quên đi cái gì cả.... nhưng thay vì nhớ rằng e vẫn yêu ng đó thì hãy nghĩ rằng e đã từng yêu ng đó và xếp nó lại như 1 kỉ niệm đẹp để thỉnh thoảng dở ra suy ngẫm, có khi mỉm cười 1 mình và lại tử hỏi " sao lúc đó mình trẻ con thế nhỉ ?"
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Áp phích tuyên truyền: Đừng chết vì thiếu hiểu biết, Nói không với ******** không an toàn ngày nào cũng thấy trên TV nhưng tình hình là vẫn có người thiếu hiểu biết và không an toàn. Tùy thôi ..
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Close topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này