1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải lỗi tại tớ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có phải lỗi tại tớ?

    Đây khổng phải chuyện tình yêu nên hỏi ở box này có lẽ không hợp lý lắm.nhưng tại em chẳng biết để ở box nào nên tá túc vào đây vậy, mod cho em ké mấy ngày nhé.
    Em mới quen một anh, quen biết xã giao thông thường thôi ạ.Tuần trước thì mọi chuyện vẫn bình thường, tức là chát chít hàng ngày, thi thoảng cafe hay đi ăn với nhau. Thời gian đó anh ý còn chủ động chát chít với em hàng ngày, cứ thấy em online là hỏi thăm ngay lập tức và buôn dưa lê liên tục.
    Hôm kia cũng như thế. Đúng lúc em có việc xì trét với đồng nghiệp, em có chát với anh ý bằng giọng điệu có vẻ cáu gắt 1 chút.Đúng là lúc đó em ko hề muốn chát 1 chút nào vì em đang làm việc bấn hết cả đầu lên. Kết thúc là 1 câu của em:"em chỉ thế thôi,ko thích thì đừng nói chuyện nữa."
    Sau đấy thì không thấy anh ý nói gì nữa thật. Lúc đi về cũng không chào em, ngày hôm qua ol em chủ động chào 2 lần cũng không thèm trả lời gì. Hôm nay em nhắn tin chúc mừng năm mới cũng chỉ reply rất xã giao.
    Em muốn nhờ các bác nhận xét giúp em xem em đã làm gì sai nhiều không mà dẫn đến tình trạng đó. Hay như lời con bạn em nói thì em chạm đến tự ái của con trai rồi nên anh ý sẽ ko thèm nhìn mặt em nữa.Các bác giúp em làm sao để khắc phục lỗi lầm này bây giờ?
    Mong các bác tư vấn nhiệt tình. Đầu năm giúp em chuộc lỗi để cả năm đỡ ăn năn với. Cảm ơn các bác nhiều nhiều.Chúc năm mới tốt lành
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Khá nghiêm trọng đấy, có lẽ phải hiến thân chuộc lỗi thôi...
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ko thích nói chuyện thì bảo luôn một câu...hay tâm sự rằng đang stret thi ko thich ai lam phien...j phai cau ban nen: D thoai xin loi di.............nhung ma co noi moi vay thoi ma anh ta cung gian lau vay...hoi ko them tra loi thi cung hoi wua dang
  4. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khá nghiêm trọng đấy, có lẽ phải hiến thân chuộc lỗi thôi...
    [/quote]
    Bác này dã man thế. Em đã bảo ngay từ đầu là ko phải chuyện tình yêu tình báo mà. Căn bản là nó liên quan đến công việc nên em không muốn bị anh ý ghét
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn đang cảm ... anh ta rùi. Thoai, quên hắn đi bạn à. Đàn ông họ cũng có lòng tự trọng của bản thân. Bạn nói thế anh ta phản ứng lại là hơi quá ( chẹp, kiêu thế!)
    Mình cũng từng như bạn hơi nặng lời quá nhưng mà sau cũng xin lỗi rùi đấy chứ ... thế mà vẫn kiêu ... vậy là thôi, vĩnh biệt luôn, chẳng lăn tăn gì cả!
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bác này dã man thế. Em đã bảo ngay từ đầu là ko phải chuyện tình yêu tình báo mà. Căn bản là nó liên quan đến công việc nên em không muốn bị anh ý ghét
    [/quote]
    Chịu!!!! Là thằng đàn ông cứ dính tí gái vào là thèm, trong này đầu thằng nào cũng đen tối, không tư vấn chuyện ngoài ngành được đâu.
  7. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đơn gian mà cứ làm to ra, theo mình thì có gì đâu.
    Lúc đầu có thể anh ý để ý quan tâm, vì thấy hay hay thì chém gió cho đỡn chán thôi, muốn mở rộng quan hệ sau này có gì nhờ nó dễ, hay là đang thích thích định cưa cầm...
    Hôm đó chat bị bạn phang cho câu như thế anh ý nhận ra không chém gió được với bạn nữa, tự ái, thấy không có khả năng... Nên thôi không dám nói chuyện nữa, hay kiêu chút: Mày nói ông như thế thì ông cũng ko cần.
    Thôi bạn ạ, cứ nói nhanh cho nó vuông với anh ý là: Hôm trước em gặp chuyện sj trét nên nói hơi quá có gì cho em So ri. Nói như thế rồi ông ý bỏ qua thì tốt, không bỏ qua thì thôi. (Thôi là thôi, nói thế rồi khỏi lăn tăn nữa làm gì.)
    Được hideac sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 01/01/2009
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu không chuyện tình yêu , tình báo thì kệ nó đi . Chuyện hiểu lầm một chút trong xã giao là chuyện hàng ngày như cơm bữa . Sống làm người thì phải hiểu điều đó . Cả hai phía phải biết bỏ qua , thông cảm và điều chỉnh . Nếu có gặp lại hắn ta thì cứ chào hỏi bình thường . Còn hắn ta vẫn cố chấp thì quên luôn hắn ta đi .
  9. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    chuẩn chưa cần chỉnh
  10. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên thì là lỗi ở bạn
    nhưng sau đó thì lại là lỗi ở anh ta vì thù dai quá

Chia sẻ trang này