1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải lỗi tại tớ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sai thì phải sửa, có lỗi thì phải nhận và xin lỗi. Dù yêu hay ko thì cứ nguyên tắc đó mà phang. Tôn trọng ng ta cũng là tôn trọng bản thân mình.
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Thì bạn xin lỗi anh ta rồi giải thích ... !@#$%^^&* . Nếu mọi chuyện không trở lại bình thường thì bạn cũng chẳng phải áy náy làm gì . Đàn ông như thế chấp làm gì
  3. Miracle77

    Miracle77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Công nhận làm việc với sếp trực tiếp rất cần sự nhẫn nhịn và một chút lịch sự. Chị này không lịch sự cho lắm.
    Tớ đoán chắc rằng sẽ không có vấn đề gì trong công việc đâu. Chỉ là vấn đề trong quan hệ xã giao thôi.
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần ăn năn làm rì, bạn đã làm hết mọi thủ tục để thể hiện sự biết lỗi của mình roài mà anh zai vẫn yết kiêu như vậy thì thôi đi. Ghét nhất những thằng thù dai nhớ lâu
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    TIn tui đi...bác cứ cũng im lặng vài ngày nữa là hắn chủ động liên lạc lại ngay í mà.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nhỏ nhen thế
    nếu k yêu đương j thì xin lỗi 1 câu cho fải đạo
    thứ lỗi hay k là việc của anh
    sau này đừng trách em bất lịch sự
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chị này bảo "không thích thì đừng nói chuyện nữa", người ta không nói chuyện thêm 1 lần nào nữa, chứng tỏ là người ta không thích chuyện đơn giản như vậy mà còn phải hỏi nữa àh
    Nếu đổi lại là chị bị ai nói kiểu đấy chắc chắn phản ứng còn hơn anh kia nhiều, cái đó em có thể dám chắc
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ.sai lè ra rồi.đêm nay đến xin lỗi người ta đi rùi hát tiếp bài:"đừng xa em đêm nay".chúc thành công
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cô bị lỗi chỗ nào chuộc chỗ đấy.
    Không chơi cái kiểu vòng vo chào hỏi săn đón để mong xí xoá cái gáo nước hôm qua hắt vào mẹt zai.
    Ai mà chả có lòng tự ái, cô cũng có đấy thôi, nên đến giờ này vẫn chưa hạ mình đi thẳng vào vấn đề mà xin lỗi thằng kia. Đi ra ngoài đời, cô nên học cách kìm chế, sống chậm, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi, sẽ rất tốt cho cô.
    Thằng kia theo anh nó cũng không phải là loạ na zai như một số đồng chí vội vàng phán trên này đâu.
    Hi vọng cô không giống như 1 số con vẹo anh gặp, coi việc người ta được nói chuyện với mình, được mình hỏi thăm là một đặc ân để mong người ta xí xoá cho cái lối giống mấy con mẹ phở quát, cháo chửi "Ăn thì ăn, điéo ăn thì cút, đây chỉ thế thôi"
    Cô làm theo lời đồng chí pro_t mà thằng kia mà liên lạc lại với cô thì anh nghĩ thằng đấy xứng đáng đập mẹt vào đít gái mà chết cho đỡ nhục.
  10. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bác xài ngôn từ nặng thế
    Tôi thấy con trai ai cũng rộng lượng hết, có thể người ta ko giận chị vì nói câu đó đâu, có thể là giận chiện khác đấy.
    Túm lại là chủ động xin lỗi và làm lành trước , sai từ chỗ nào thì sửa từ chỗ đấy, thành tâm và chân thành vào thì sẽ ok hết thôi.
    Đừng để những chiện nhỏ nhặt mà làm mất đi tình cảm đẹp nhé

Chia sẻ trang này