1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ phải mẹ tôi và tôi bị lưà dối không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lehoalina, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leuchong

    leuchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến
    Tôi sẽ kể cho bạn chuyện của gia đình tôi và bạn hãy tự nhận xét nhé.
    Bác tôi lấy chồng năm 19 tuổi. Cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, bác tôi chăm lo cho chồng đến mức bác trai không thể phân biệt được đâu là gạo tẻ, đâu là gạo nếp (vì có bao giờ phải làm gì đâu)
    Năm 57 tuổi bác tôi phát hiện bị ung thư gan. Từ lúc phát hiện đến lúc mất khoảng 6 tháng. Trong thời gian đó, hễ ai đến nhà thăm bác thì bác trai đều ra vồn vã nói chuyện và hỏi thăm xem có bà nào goá, không chồng không để giới thiệu làm bạn. Tôi cũng chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì trong đầu nữa. Ai cũng chê trách nhưng ông ấy bỏ ngoài tai tất.
    Đến lúc bác tôi mất, trong hôm lễ 3 ngày, bác trai tuyên bố là phải quen 1 cô nào đó thôi chứ ở vậy thế này thì chết.
    49 ngày bác tôi, bác trai dẫn 2 bà về thắp hương cho chị (Bó tay)
    Chưa được 100 ngày đã tính chuyện chuyển bàn thờ, bỏ tang, lấy vợ nữa.
    Bạn sẽ không tin đấy là sự thật nhưng đó lại là sự thật 100% của gia đình tôi
    Bạn sẽ nghĩ bác trai tôi là người đẹp trai, giàu có ư? Ngược lại. Toàn bộ kinh tế trong gia đình do bác gái tôi gây dựng. Con cái học hành do bác tôi chăm lo. Bố mẹ hai bên do bác tôi phụng dưỡng. Bác tôi là hoa hậu của lớp còn bác trai thì như... chẳng biết mô tả thế nào vì quá bất tài và quá chán.
    Tôi đúc rút kinh nghiệm thế này:
    1. Tốt nhất là không nên đặt niềm tin vào đàn ông
    2. Nếu phải lấy chồng thì tốt nhất là độc lập về kinh tế
    3. Trong trường hợp không chịu được thì tốt nhất là chia tay
    và quán triệt câu ca dao:
    Sảy cha ăn cơm với cá
    Sảy mẹ liếm lá dọc đàng
  2. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hixhix..quá sức! Tàn nhẫn thật, có những người yêu bản thân mình đến mức ấy, chả biết thế nào để nói. Tệ quá nhỉ. Vậy chứng tỏ bố tôi vẫn còn rất tốt. umh..Bố tôi vẫn là một người chừng mực rất nhiều so với cái ông bác kia. Mà anh em tôi cũng mở đường trước.
    Ru`t ra được thêm một kinh nghiệm là nếu mình hi sinh cho người khác quen rồi thì người ta chỉ quen với việc mình phải làm thôi, không coi đó là tình yêu thương và phải đáp lại nó. V
    Vì vậy mới có những người như mẹ tôi, bác gái bạn....tôi sẽ phải cố gắng! Thoát ra khỏi tình trạng bây giờ. Còn những 31 năm sau ma nhỉ (^_^)..Những tình yêu ra đi rồi sẽ có tình yêu khác đến thôi. Biết vậy mà sao vẫn hut5 hẫng kinh khủng!
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của chị , tôi thấy cuộc sống hiện đại ngày nay chịu ảnh hưởng quá nhiều của sức mạnh đồng tiền .Hôm nay đúng dịp kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ , tôi xin chúc Ba chị , một người lính ***** anh dũng trong chiến đấu nhưng lại không may mắn trong nền kinh tế thị trường sức khoẻ và hạnh phúc với người bạn đời của mình .
    Tất cả những gì mà mẹ ,chị và gia đình chị trải qua là việc tất yếu của những tính toán không chặt chẽ và hời hợt .Và kết quả nó thật đau lòng , nhưng nhìn lại thì quả thật là một niềm bất hạnh lớn .Chị không hề bị lừa dối , mẹ chị không hề lừa dối mà chính là sức mạnh đồng tiền gián tiếp đã lừa dối gia đình chị , nó tàn nhẫn đến mức cướp đi người mẹ hết mực thương yêu của chị .
    Và tôi cũng phải nói thêm rằng ,tôi rất khâm phục chị vì sự hi sinh của chị với gđ chị , với 29 Tuổi đối với chị bây giờ chưa phải là nhiều tuổi mà cũng chưa phải là quá muộn , chị vẫn có thể tìm cho mình những bờ vai đề tựa ,một gia đình để có thể chăm lo vun vén .Tôi nghĩ rằng , đằng sau một người đàn ông thành đạt ,nên có những người phụ nữ biết hi sinh , biết vun vén ,chăm lo gđ như chị .Chị sẽ có được những niềm hạnh phúc riêng của chị sau bao năm giành tuổi xuân của mình cho gđ .XIn chúc chị giành được nhiều niềm vui trong cuộc sống.Chào thân ái

  4. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ trong gia đình, tôi là người bấp bênh nhất ! Đáng thương nhất - Mọi người xúm lại dạy dỗ tôi phải sống thế này, thế nọ, kết tội những mối tình cuả tôi, những công việc không ổn định mà tôi đã làm....
    Tôi bắt đầu cảm nhận như bị lưà dối suốt cả cuộc đời. Một sự lưà dối vô tình và tôi tự nhận những đa đoan đó. Tôi tự huyễn hoặc đó là tình yêu thương gia đình.Có phải thế hay không ?
    Đúng vậy, cả cuộc đời này sống chỉ là cái bóng cho nhiều người và sau đó nhìn lại gia đình ko có ta.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chia buồn với bác cậu và với cả bác trai nữa
    Thì bác cậu vẫn độc lập đấy chứ, thậm chí còn là trụ cột, nhưng kết quả thế nào thì...cậu thấy rùi đấy. => kinh nghiệm rút ra phải là: phụ nữ nên làm vợ, không nên xung phong làm chồng, như thế chỉ tổ thiệt thân
    Bác cậu vẫn chịu đuọc đấy thôi.
    PS: dù sao tớ vẫn khâm phục bác trai cậu sat đất, chả phải làm gì, đưọc phụng dưỡng từ bé đến khi...về già. Number 1. Tớ còn kém xa. Tóm lại, ông chồng bạn Taurusgirl, bác trai cậu và ai dó của em nguoiconolai là thần tượng của tớ, giá mà tớ làm đuọc như vậy. Tớ sẽ cố gắng dần dần vậy, hy vọng sẽ thành công để có 1 tương lai tuơi sáng cho mình
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 28/07/2006
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đọc tâm sự của bạn,rồi liên hệ với mình,tôi thấy thật may mắn có một ông bố như ông già tôi. Ông già tôi cũng đánh Mỹ và VNCH suốt 8 năm trời,trong giai đoạn ác liệt nhất. Nhưng ông thành đạt cả về kinh tế lẫn khoa học.Nhờ thế cả nhà tôi được đầy đủ ,chúng tôi không phải lo lắng gì ngoài việc học ..gạo.Ông già tôi cũng không bao giờ bồ bịch lăng nhăng nên gia đình cũng đơn giản.Hôm nay,ở Hải ngoại này nhân ngày Thương binh liệt sỹ Việt nam,ông già tôi đang thắp hương khấn vái tưởng nhớ đồng đội cũ,cũng nhờ Trời,nhờ lin hồn họ phù hộ mà được hạnh phúc.
    Bạn là một cô gái đáng mến. Bạn có thể biết câu của Chúa Jesus :'' Cho là nhận''. Bạn cho đi nhưng nhận được nhiều : Sự kính trọng của con người cùng một lương tâm trong sạch là món quà thật lớn trong hành trang của bạn.Như thế,một ngày đang sống phải là một niềm vui cùng sự tự hào vì là người có ích.
    Bạn trai của bạn sang bên này (nửa vòng trái đất) đã đánh mất một viên ngọc rất quý là bạn.Để rồi lấy ai ở cái đất này ? Gái Mỹ gốc Âu nó chẳng thèm lấy vì không đủ lực cấp cho nó,không đủ sức khoẻ hầu nó.Gái Việt ở đây đứa nào ngon lành nó phải lấy những người cực ngon,rất giầu ,tốt và đẹp trai nữa.Còn lại đứa nào xấu xí lắm mới phải hạ giá ,chưa chắc nó lấy người mới sang chưa có gì...
    Biết được giá trị của bạn,thế nào cũng có những chàng trai xuất sắc đến với bạn ở trong nưóc hay Hải ngoại.
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có dấu hiệu của sự dao động tư tưởng. Nguyễn tetuong đâu roài, vào đây trị bệnh cứu người đi
  8. lehoalina

    lehoalina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Đọc những dòng tâm sự của chị , tôi thấy cuộc sống hiện đại ngày nay chịu ảnh hưởng quá nhiều của sức mạnh đồng tiền .Hôm nay đúng dịp kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ , tôi xin chúc Ba chị , một người lính ***** anh dũng trong chiến đấu nhưng lại không may mắn trong nền kinh tế thị trường sức khoẻ và hạnh phúc với người bạn đời của mình .
    Tất cả những gì mà mẹ ,chị và gia đình chị trải qua là việc tất yếu của những tính toán không chặt chẽ và hời hợt .Và kết quả nó thật đau lòng , nhưng nhìn lại thì quả thật là một niềm bất hạnh lớn .Chị không hề bị lừa dối , mẹ chị không hề lừa dối mà chính là sức mạnh đồng tiền gián tiếp đã lừa dối gia đình chị , nó tàn nhẫn đến mức cướp đi người mẹ hết mực thương yêu của chị .
    Và tôi cũng phải nói thêm rằng ,tôi rất khâm phục chị vì sự hi sinh của chị với gđ chị , với 29 Tuổi đối với chị bây giờ chưa phải là nhiều tuổi mà cũng chưa phải là quá muộn , chị vẫn có thể tìm cho mình những bờ vai đề tựa ,một gia đình để có thể chăm lo vun vén .Tôi nghĩ rằng , đằng sau một người đàn ông thành đạt ,nên có những người phụ nữ biết hi sinh , biết vun vén ,chăm lo gđ như chị .Chị sẽ có được những niềm hạnh phúc riêng của chị sau bao năm giành tuổi xuân của mình cho gđ .XIn chúc chị giành được nhiều niềm vui trong cuộc sống.Chào thân ái

    [/quote]
    Cảm ơn bạn nói về bố tôi nhân ngày thương binh. Bạn làm tôi nhớ về cả qaũng đời cuả bố tôi. Và đúng là những người lính khi về làm kinh tế rất..ngây thơ và rất thật, thật đến đỗi ngạc nhiên và thị trường không dành chỗ cho những người như thế. Bạn nhắc tôi về sự cảm thông cho cuộc đời bố tôi. Nhắc tôi nhớ một suy nghĩ thời đó cuả tôi : khi mà bố làm ăn không thành công, điều đó với mọi người trong gia đình thì không phải là tội lỗi. Và phải yêu thương bố nhiều hơn. Cảm ơn nhiều lắm, có thể ý nghĩ này giúp tôi cảm thông với bố hơn, hàn gắn trogn lòng tôi những oán giận buồn phiền mà tôi đang cảm nhận về bố.
    Cả tuần qua không đọc xem các bạn nói gì. Tuần qua tôi chăm sóc em gái bị ngã xe và phải chỉnh hình sống mũi. Gia đình quây quần hơn. Bỗng thấy sự yên ổn trong gia đình hơn, thật khác thời tôi bị tai nạn năm 2003, chỉ một mình. Bố cũng ốm, anh đi ra HN hoc việc và em gái cũng đi làm. Một mình và không dám theo yêu cầu chưã trị cuả bác sĩ, cắn răng chiụ đựng và vội vã đi làm. Đôi khi thấy chạnh lòng ! Không dám cho bà con người quen biết sợ họ nghĩ gia đình mình gặp nhiều tai ương như thế thì sẽ suy sụp sau này khó mà làm ăn ! Cứ thế cắn răng chịu bao nhiêu chuyện và khi người ngoài nhìn vào cứ thấy mình là kỳ quặc nhất nhà. Những hồ nghi và điều tiếng !
    Hôm qua có người bạn bảo, tôi là một anh hùng rơm. Ở thời này đàn ông anh hùng rơm đã khùng rồi huống chi là phụ nữ. Quả thế, hồi nhỏ đọc làm chi quá nhiều sách luân lý phương đông để những chuẩn mục về nhân nghiã trí tín trong đầu không giúp mình hoà nhập dễ dàng vào cuộc sống hiện đại. Sao không đọc sách làm sao để làm giàu, làm sao để thành công như bao bạn trẻ bây giờ !
  9. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    người tốt sẽ ko bao h bị bạc đãi,rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị ...
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Không biết chia sẻ với chị điều gì, chỉ cầu mong cho chị sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em đang suy nghĩ, nếu em ở hoàn cảnh chị thì em có làm được như vậy hay không?? Cũng khó trả lời, nhưng những gì chị từng trải qua, em thấy thật phục chị. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chị.

Chia sẻ trang này