1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải mình đang bị coi thường kô ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mthien, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huyencutie

    Huyencutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà như vậy thì yêu làm gì` ? rõ là anh kia ko tôn trọng chị !
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    1. Tính cách? Có thể lúc yêu nhất ko bộc lộ ra nhưng đang ở lúc này, tình yêu kém mặn nồng thì ... Cái này bạn phải xem lại cẩn thận nhé. Mình ko nói xấu ai, bản thân mình cũng nhiều lúc thế nên khuyên thật sự là bạn phải cố ... xem mức độ kinh khủng nhất bạn có thể nhận được. Bình thường thì ko sao nhưng lúc lục đục đi, ai biết anh ta làm gì hay nói cái gì? "Chán" mới là nhẹ nhàng đấy!
    2. Kinh nghiệm ứng xử, tinh tế? Cái này tùy vào môi trường. Trước học bên khối A thấy mọi thứ ổn, sống thẳng. Mấy anh nóng tính được vô tư hết, thậm chí là khen ngợi. H sang 1 trường khối D, thấy tốt nhất là nên bắt tay cả 2 bên rồi trau dồi kinh nghiệm; thay đổi thói quen, cách nghĩ, nhìn xung quanh nhiều hơn. Tính ra bạn nào học trường toàn nam, rồi sang trường toàn nữ thì vào ngoại thương, kinh tế hoặc nơi nào tỉ lệ ko quá chênh lệch sau trong cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.
    Tớ quan trọng tính cách và cách cư xử lắm nên nghĩ đến 2 yếu tố này. Bạn nên tìm hiểu kĩ hơn. Tớ cũng hay quan sát các cặp vợ chồng lúc 30 trở đi nữa nên ... Biết nói sao, lúc yêu quá rồi cưới, cái xấu nó bộc lộ hết rồi, chẳng chạy đâu được.
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nên nói chuyện thẳng thắn góp ý để anh ta thay đổi, ai cũng cần thời gian để hoàn thiện, rộng lượng một chút nhé bạn
  4. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai bạn không phải chỉ một lúc nóng giận nhất thời mà nói "Nói chuyện với em anh chán" mà đã nói đi nói lại nhiều lần. Như vậy mình tin đó là sự thật.
    Qua thái độ & lời nói mà không suy xét có làm bạn tổn thương hay không, có 2 khả năng:
    1. Bạn làm anh ấy quá chán đến mức không thèm kiềm chế, có chia tay cũng không sao
    2. Anh ấy chấn 5/10 và nghĩ nói như vậy bạn cũng không bực mình lắm nến nói tiếp cho sướng miệng
    Trong cả 2 trường hợp, bạn nên
    1. Nhìn lại bản thân xem có thể làm gì để tình hình tốt hơn không. Nên để ý tới những lời chê có xu hướng lặp lại e.g. bảo thủ, thiếu động não
    2. Nhìn lại xem nếu mình đã không hấp dẫn với người ta như vậy, có hợp nhau không & có nên chia tay không.
    Thằng nào mà nói với mình như vậy mình sẽ chia tay trước rồi kiếm thằng khác để thử lại/ sửa chữa bản thân sau xét
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hình như không, chỉ hơi nhạt tí thôi.
    Với lại, để được yêu thì vừa phải đáng yêu, lại vừa phải biết làm cho mình được yêu. Mà một trong những cách làm cho mình được yêu là tự mình phải yêu mình trước.
    Hơi IQ tí, nhưng thật. Tớ đã từng, (và đôi lúc vẫn đang, hic) yêu người hơn yêu mình, kết quả ngược đời lắm.
    Lúc nào không biết làm gì chỉ biết nghĩ đến giai thì lôi sách ra đọc, lướt net, học bài, hay là đắp mặt, bôi kem, tự trang điểm giết thời gian, dọn nhà, chơi với chó mèo, đọc truyện, nghe nhạc, xem phim, ăn uống. Quyết không thèm để ý đến giai mới hiệu quả. Tớ là tớ gợi ý thế, chứ đầy việc có ích mà lại khỏi nghĩ đến giai. Như giờ này, giai của tớ cũng online, tớ cũng offline, nhưng tớ không nói chuyện, mà để trả lời topic này, có gì đâu.
    Mà nếu có lần sau người ta cằn nhằn bạn đừng có nghe. Bao giờ giai nhà bạn cằn nhằn đi kèm giải pháp thì lại khác.
    Thôi thế, chúc bạn vui
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Khi mà tớ đã nói với một gái rằng "em làm anh chán rồi đấy" có nghĩa nó đồng nghĩa với câu "tình cảm đã nhạt roài. Dừng lại ở đây thôi nhỉ để cho cả hai đứa bớt mệt mỏi vì nhau". Còn ko bít bạn trai của bạn nói câu đó ra là với nghĩa rì. Chắc là bạn í chỉ nói đùa cho vui thôi nhỉ
  7. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con wá đi mất . đã thế,thick thì thi gan lun. xem ai làm lành trước ,Chứ cái kiểu chẳng thèm wan tâm như vậy bực mình lắm.ghét.cái gì cũng có mức độ thôi chứ
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là hắn chán như con gián rồi. Khi còn tình cảm thì các điểm xấu đều biến thành đáng yêu cả, Còn khi hết tình cảm thì thấy cái gì cũng đáng ghét hết.
    Mà đây là suy nghĩ phiến diện thôi, Chứ còn hắn nghĩ thế nào thì chỉ có hắn biết mà thôi.
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay mát giờ. Bon chen tỵ vào cái lĩnh vực mà rất chi là sợ hãi...
    Ý kiến chủ quan, " em và bạn trai em cũng hay gây gổ", đây là điểm nổi bật nhất.
    "Anh ấy đều bảo mình thế này thế nọ, bảo thủ, cố chấp, thiếu động não, và hay kết lại bằng câu " em làm anh chán"
    ---> Điểm nổi bật thứ 2.
    "Anh ấy nóng mình đều im, ngồi nghe cằn nhằn cả tiếng hơn"
    ---> Điểm nổi bật thứ 3
    Thiết nghĩ, tình yêu là một cái gì đó ngọt ngào. Làm cho con người trở nên đáng yêu hơn, sống tốt đẹp hơn...
    Thiết nghĩ, con gái là một sinh vật yếu đuối, mong manh như thủy tinh, lại cùng phái với mẹ, nhường nhịn họ cũng là một điều tất yếu.
    Thiết nghĩ, con trai cũng phải ra dáng con trai. Không giàu như Bill Gates, không quyền lực như Sir Alex, không khỏe mạnh như Héc - cu - li, và không đẹp chai được như... meomeotom thì cũng fải có tính độ lượng, thoáng đạt và fải có suy nghĩ... "không thèm chấp bọn con gái các ngươi" khi cãi nhau.
    Meomeotom không bít diễn viên chính có những tính cách tốt đẹp nào khác, nhưng nổi bật lên mà có thể cảm nhận được, đó là tính đồng bóng, đanh đá và chấp nhặt, một "đức tính" vốn được tạo hóa ban tặng cho phái yếu. Thế mà chàng cũng hấp thụ được. Âu cũng là may mắn...
    Người như thế, meomeotom có thể vỗ ngực là ăn đứt. Sao bạn không bỏ "mother it go", tìm một người nào đó, biết nhường nhịn, cảm thông, và quan trọng nhất, biết yêu thương chia sẻ... Đấy là chưa nói, có thể do bạn nhường nhịn quá, hắn có ý tinh tướng rồi khinh thường bạn thật ý chứ... Gì chứ tình yêu mà không có sự tôn trọng thì chả khác gì thịt chó mà không có... chinsu
    Xã hội thiếu gì những người xứng đáng với tình yêu của bạn. Đừng vì vô tình nhìn thấy hắn, rồi tự nhiên lại bị đau tim đột xuất, thế là hý hửng nghĩ: " Đây rồi, chính thằng này đây...". Sẽ sai lầm lớn. Còn tương lai nữa, lấy 1 chàng tính tình "mong manh như thủy tinh" ấy về không khéo bạn phải rước về nhà mẹ đẻ để 2 mẹ con bạn chiều may ra mới được.
    Đôi lời chia sẻ, trong lúc bối rối, có nói gì sơ suất, mong được lượng thứ...
  10. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Nói thì dễ, miệng lưỡi uốn thế nào chả xong nhưng khi thực hiện sẽ khó khăn gấp vô vàn lần!
    Là thằng đàn ông như meomeotom mô tả thì ... hoàn hảo mịa nó roài, bàn làm đíu gì nữa! Vấn đề có được thằng đàn ông đầy đủ đức tính như vậy là của hiếm!
    Vấn đề ở đây là: Bạn chủ cần xem lại bản thân mình (theo cảm nhận thì cũng đáng chán thật) , không gì chán hơn khi thấy mặt người yêu đã ghét

Chia sẻ trang này