e và pé đó quen đc nửa năm rùi, hix, nói ra thì sợ mấy bác nói e kibo, nhưng quả thật từ ngày quen e nó đến giờ, khi nào đi chơi với e nó, e điều đứng ra trả hết, tiền tiêu vặt của e cũg ít nữa, chưa wen e nó thì còn dư dả, giờ thiếu lên hụt xuống, hix ,mấy bác cho e vài lời khuyên
Giờ giả vờ quên ví 1 lần đi. Xem nó nói sao. Nếu nó thản nhiên như không có chuyện gì, thì sau khi giả vờ quên 30 phút( chờ xem thái độ của nó thế nào, nhìn ngắm nó chán chê), rồi làm quả cầm điện thoại gọi bạn đến thôi. Biết kiểu nó rồi, lần sau thích làm thế nào, thì làm. Chỉ sợ biết nó cứ bắt mình trả tiền, mà mình lại cứ thích đi với nó thôi.
uk chắc thử 1 lần xem thái độ nó thế nào, hi, e mới iu lần đầu nên còn non lắm, có zì mấy bác giúp đỡ e với nhé
gớm, rủ con gái nhà người ta đi chơi thì chả đứng lên trả tiền còn đợi ai trả hộ? còn lợi dụng là khi con bé nó đào tiền chú, vòi vĩnh những món quà nặng về vật chất, đa phần các cuộc đi chơi đều dẫn đến shopping vvv, chứ còn đi ăn, xem film, uống nước ... có cái mịa gì mà gọi là lợi dụng
Bác nói thì cũng đúng đấy. Nhưng mà đúng trong trường hợp mới yêu nhau thôi. Đằng này đã nửa năm rồi Em là gái, em cũng chả vòi vĩnh gì dưng mà nguyên cái việc suốt này để người yêu trả tiền hết ăn uống đến xem phim, bla bla gì đó thì em tự thấy xấu hổ vì mình giống gái bao roài. Người yêu đã kiếm được tiền, giàu có, mình trả nhất định không chịu lại là chuyện khác. Chớ cứ ăn hoài của người ta ko áy náy tý nào thì em thấy lạ... Người yêu của chủ thớt nếu chỉ là ăn uống chơi bời ko trả tiền chứ ko vòi vĩnh gì thì không phải là lợi dụng đâu. Mà chỉ là cách cư xử không khéo thôi. Chắc em nói còn nhỏ, ít va chạm. Khéo có khi muốn trả tiền cũng thấy ngại không mở mồm ra đc ý chứ
e o huyện lên tp học nên điều kiện cũng chẳng khấm khá zì, chứ dư dả thì e chẳng so đo làm zì, với lại iu nhau thì phải góp gạo thổi cơm chung chứ, đằng này 1 chắc e chịu hết, e cũng khó xử k bít làm sao dey, có nên nói ra k mấy bác nhỉ?
Theo mình thì cứ áp dụng cái chiêu giả vờ quên ví đi xem phản ứng của cô nàng thế nào. Hoặc là gái rủ đi đâu đó ăn tiêu gì đó thì cứ nói thẳng ra là anh hết tiền rồi, dạo này đóng học nhiều, bố mẹ gửi ít, bla bla... cứ thẳng thắn mà chia sẻ thôi. Chết vì gái là cái chết êm ái, dưng mà chết vì sỹ thì tê tái lắm. Hehe. Nếu gái vẫn ko có ý gì là chia sẻ gánh nặng thì nên suy nghĩ lại về chuyện yêu đương