1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang đi lạc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiecla_mau_xanh, 01/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hắn hình như k sống cùng vợ.
    Hắn k đeo nhẫn cưới
    hắn ol, nt buôn chuyện với mình suốt.
    Hắn thảnh thơi đi cafe, xem pim cùng mình.
    Vì thế mình thành đứa ngu.
    Đứa ngu này vưà nt hỏi hắn có phải vợ hắn đi làm hay đi học xa k.
    Hắn gọi lại, nhưng mình lại k nghe máy, haiz
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Thôi kiềm chế làm gì? chén hắn đi, đời có mấy tí :))

    Rồi một ngày nào đó sẽ chán thôi....
  3. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    hay mỗi câu cuối
    tớ k ăn tạp nhé
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Hay là PM cho tớ nick yahoo đi tớ tán bạn :) đang cô đơn lại chưa có vợ.
    biết đâu bạn lại quên anh kia, hoặc ít ra thì cũng bận rộn và tỉnh táo hơn...có khi tớ lại kéo bạn ra khỏi đường đang đi lạc. :D
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác này nhiệt tình.

    Hắn trả lời : là đoán đi
    Mình đoán: đi làm xa
    Hắn nói: Bí mật
    Mình: Câu trả lời dở ẹc


    Mình cảm thấy mình mới chỉ hơi nhón cái chân lạc độ vài bước thôi, nếu quay lại cái là đúng đường ngay.
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Mới vài bước thôi à? :D cũng như khi mình uống rượu, đến chén thứ mười mấy rồi mà vẫn nghĩ mình chỉ hơi say. :))
  7. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhắc đến rượu làm chi, lâu lâu lắm lắm rùi mình chả uống rượu, nóng
    Nhắc đến lại nhớ cảm giác chếng choáng say say ấy

    ~Xthôi lạc vài bước thôi, lạc nữa không gỡ lại được.
    Say rượu kô say lại đi say nắng.
    Hô 1 câu rõ to cho có khí thế, từ giờ mình sẽ...sẽ gì nào, sẽ không liên lạc, nói chuyện với hắn nữa, không bổ nhào chạy đi nữa, không hóng hớt về hắn nữa.
    Hô rõ to rồi đấy
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    mai mình đi cà phê nhé em. [r2)]
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360

    Sao phải hô nhỉ, càng làm tăng sự quan trọng của hắn [:D]
    Cứ làm quen đi cafe với vài anh trên này, có khi quên luôn hắn ấy chứ.[:D]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ậm ờ thế này, thế mà có người chết. :))
    Thôi thì chết luôn đi.
    Ở đời, ngu nhất là buồn và suy nghĩ vì những người không xứng đáng.

Chia sẻ trang này