1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang đi lạc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiecla_mau_xanh, 01/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    bó chân chấm com.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    công nhựn đàn ông nắm đuôi nhau thật [:P] [:P]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ủng hộ đi!.
    Đi tích cực vào, mọi lúc mọi nơi có thể.
    Đời là mấy, loằng ngoằng nhiều làm các bạn thấy khó chịu ra!
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    iem cũng ủng hộ ạh,
    Tuy nhiên phải có các biện pháp bảo hộ lao động, mua mặt nạ về đeo một mặt chống dc a xít, mặt khác che lại cái mặt ko xấu hổ lắm.. rồi phải tập tần ko dc xúc động khi con anh yêu thiếu bố thiếu mẹ..

    Nói túm lại, bon chen vào người đã yên ổn thì mình phải chấp nhận vài thứ, mất nhát vài thứ cũng như đc khá nhiều :)) nge đồn đàn ông có vợ quyến rũ nhắm :x có tiền hơn lũ đang con vòi kiếm tiền do họ có tay hòm chìa khoá giữ dùm mà :)) :x
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hnay mình đã k reply tn nào của người đó cả vì thật ra mình cũng đã xác định rõ tình cảm này là vô vọng mà thôi.
    Biết k thể thì nên dừng lại phải k?
    Người đó lại vừa nt hỏi Ghét ng đó rồi ah?
    Mình chưa ghét được nhưng sẽ k phải là k ghét.
    Tại sao người ta có gđ rồi lại phải quan tâm đến cái điều nhỏ nhặt rằng mình đã ghét họ chưa.
    Vậy đấy mình đã dừng chân bước, đã quay người rồi nhé.
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Chúc mừng chủ top đã quay lưng đi đầu không ngoảnh lại,:-bd Mai đừng có thế nhé [:D]
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tại vì anh ấy đang muốn chăm sóc bạn, yêu bạn như người chưa có gia đình nhưng ko thể cưới mỗi tội thật sự anh ta đã có gia đình và anh ta đang lừa gạt tình cảm của bạn. Đàn ông hay đàn bà đều là kẻ tham lam, tham tiền tham tình, tham chinh phục mỗi tội mỗi con người đều phải biết mình có cái j và phải dừng ở đâu.
    anh ay là ng ko tốt, phải nói là kẻ Sở Khanh đáng khinh. Nếu anh ấy thương bạn thật thì anh ấy phải có cách giải quyết ổn thoả để bạn ko lấn cấn trong lòng :D ly di vợ :))
  8. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái cô nguoicohuong này cái j cũng bít nhỉ?
    Bình thường là tôi cũng cáo lắm đấy, chả hiểu sao đến lúc tôi lại ngu ngơ thế.
    Thôi từ giờ lại xách dép quay lại ttvn hóng hớt, spam và đi học hỏi cái
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    giống nhau, chắc bác hiểu
  10. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp thế, nắng tí nhưng tưng bừng ác.
    Sáng ta vừa đi vừa hát nữa chứ

    Đang chăm chỉ làm việc đây nhưng vẫn có tật hóng hớt
    Post 1 bài thơ chơi

    NẾU BIẾT TRƯỚC - ĐÀM THỊ LAM LUYẾN
    Nếu biết trước yêu nhau là tội lỗi
    Thà quay về kiếp khác đợi đầu thai
    Nếu biết trước chia ly không tránh khỏi
    Thà xin cho thẳng bước xuống tuyền đài

    Nếu biết trước tình yêu là bánh vẽ
    Ăn không no,chẳng thỏa mắt say nhìn
    Duyên cách trở Ngưu Lang-Chức Nữ
    Xin mượn gốc Bồ Đề ký thác trọn niềm tin

    Nào đâu biết đam mê là đau khổ
    Tai Mỵ Châu lọt lưới mắt Triệu Đà
    Áo lông ngỗng chẳng làm nên tích sự
    Mất nhau rồi sao lỡ mất một người cha

    Người ta bảo trái tim không có mắt
    Dể tin yêu sao tránh khỏi lọc lừa
    Nhiều trái đắng tình yêu thêm vị mặn
    Canh bạc tình cứ khát những bàn thua

    Say chẳng đợi nên khôn, yêu đừng mong bớt dại
    Chén đắng cay không ít ngọt ngào
    Nếu giã biệt đành lòng xin vĩnh biệt
    Hỡi ái tình muôn thủa vẫn khát khao

Chia sẻ trang này