1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình đang hẹn hò?

    Hai đứa mới quen nhau?vậy mà sao nói chuyện tự nhiên đến lạ?Có thể tám đến mấy tiếng đồng hồ với những câu chuyện trên trời dưới đất lúc nửa đêm gần sáng bằng?..điện thoại di động. Có điên không?

    Là bạn thôi?mà sao lần đầu tiên cậu rủ tớ đi café, tớ đã đồng ý một cách thoải mái dù rằng chúng mình mới chỉ gặp nhau có 1 lần và tớ còn?.chưa biết j về cậu ngoài những lời kể của thằng bạn???Trong khi những người khác rủ tớ toàn thoái thác và từ chối?

    Là bạn thôi?mà sao khi cậu rủ tớ đi ngắm phố phường Noel, tớ cũng gật đầu cái rụp và vô tư ngồi sau xe cậu khi cậu đề nghị đi một xe cho tiện?..Trong khi với người khác tớ luôn dè dặt mỗi khi được rủ đi chơi và chưa bao giờ để người ta chở?

    Là bạn thôi?.mà sao khi cậu rủ đi ăn trưa?tớ dù hôm đó biết rằng họp sẽ ra trễ, dù quý giấc ngủ trưa như vàng bạc, dù biết chiều còn họp nữa?.nhưng vẫn gật đầu sau một lúc lưỡng lự?.Trong khi tớ luôn từ chối trước những lời mời ăn trưa của bạn bè khác?

    Là bạn thôi?mà sao khi đang nói chuyện với cậu, biết người khác gọi tới?tớ cũng không cắt máy để trả lời người ta dù chỉ là một chút?.Là tớ không nỡ dừng câu chuyện hay tại tớ sợ cậu biết rằng cũng có người gọi điện khuya cho tớ ?.như cậu?

    Là bạn thôi?mà sao khi cậu rủ đi xem fim?.tớ cũng gật đầu cái rụp?trong khi nguời khác rủ tớ luôn từ chối với đủ mọi lý do?.

    Là bạn thôi?mà sao từ khi quen cậu?.tớ luôn có cảm giác mình không phải với một người và thấy mình không tốt???

    Tớ đã kể cho người ta về cậu và nói rằng cậu là bạn tớ. Nhưng người ta bảo tớ hãy xác định lại tình cảm của mình?vì tớ luôn thoải mái khi bên cậu và khó khăn với người ta.

    Tại sao tớ lại có cảm giác sợ?.sợ cái mà tớ nghĩ là tình bạn với cậu sẽ mất và sợ cái mối quan hệ mà tớ đang thiết lập với người ta sẽ tan
    Là tớ tham lam hay tớ đang huyễn hoặc bản thân mình về những điều vô tưởng: tình bạn giữa con trai và con gái.

    Người ta quá già dặn đề thấu hiểu những suy nghĩ của tớ và phân tích thấu đáo các khía cạnh của con người, cậu bằng tuổi tớ nhưng cũng suy nghĩ chín chắn không kém?.Nhưng là sao? Tớ cũng không hiểu nữa?

    Hôm nay gặp cậu?rồi chắc tớ sẽ dừng?vì tớ bắt đầu nghĩ về tình bạn của tớ và cậu rồi?.và tự dưng nay trong đầu tớ lại nghĩ?.Hình như tớ và cậu đang hẹn hò????
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là đang say nắng một tí thôi, đừng nghĩ lung tung quá rồi lại hỏng hết mọi việc, đến khi nhận ra thì lại muộn mất rồi.
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Tạm thời đây mới chỉ là 1 chút thay đổi trong cuộc sống của bạn mà thôi - Hết sức bình tĩnh, không vồn vã cho dù mọi chuyện đang tốt đẹp!
  4. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện và tự nhiên đến lạ ... thì chỉ là bạn thôi.
  5. hungnsta

    hungnsta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đang bắt đầu ...bối rối rồi...!
  6. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    lại có thêm một người dính vào tội lỗi amen lạy chúa tha thứ cho cô tomoe
  7. u40spam

    u40spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehe bứt đầu thik!cảm xúc tự nhiên thui!đừng lo lắng quá!
  8. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là say nắng thôi, chưa nói được điều gì đâu bạn ơi. Ngày xửa ngày xưa mình cũng thế. Hehe.
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Toàn ở giá vào tư vấn mới sợ chứ
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    mới say sóng tí thôi, mà cảm thấy sao lại có 1 nguời hợp với mình đến thế bình tĩnh lại và xem xét vấn đề với góc nhìn của 1 ng` khác ! ok ?

Chia sẻ trang này