1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STOCKVALUE

    STOCKVALUE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hẹn nhưng em dưng đến nhé
  2. abunhim

    abunhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    theo em bác này nói đúng đó ... cứ từ từ, vội vàng là không đc
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ko,vì chạ có ai để hẹn hò cả
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói tớ không biết cậu yêu theo kiểu quái nào...nhưg có một đìêu tớ chắc chắn rằng....tình cảm cậu dành cho tớ cũng nhiều như tớ dành cho cậu....đó chính là động lực duy nhất để tớ còn ở bên cậu tới giờ với tình trạng hiện giờ.....
    Chả biết tương lai sẽ thế nào...cuối năm nay của tụi mình sẽ ra sao và chúng ta sẽ đón một cái Tết vui vẻ hay....mà dù có thế nào đi nữa...Tớ cũng k muốn nghĩ tới...vì tớ tin: hiện tại của chúng ta sẽ quyết định tương lai.....
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình đang hẹn hò không anh nhỉ? Cứ đến cuối tuần là em lại mong ngóng anh về, để chúng mình lại nắm tay nhau đi những con đường không đầu không cuối của HN
  6. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc những trang đầu tiên của chị...
    Thay'' sao jog e may'' thag trc the''.... Cũng đắn đo suy nghĩ k biết đó có fai la tinh cam thạt k hay chỉ là chút say nắng........
    Nhưng rồi bạn e đã cho e cau trả lời rõ ràng... jup e vững tin hơn...
    Nhung....
    Thật sự thời jan e va` bạn e biết nhau cũng = thời jan của chị và bạn chị nhiều lúc e tự hỏi liệu sẽ thế nào nhỉ? (e và bạn e cũng bằng tuổi)
    Fia trc bon e còn wa nhiều thứ fai ngĩ đến thời jan bọn e dành cho nhau k nhiu chủ yếu là nhắn tin, 1 tuần cũng chỉ gặp nhau 1 - 2 lần.....
    Nhiều khi e có cảm giác jữa bọn em có chút khoảng cách đã có những lúc e thấy k có khoảng cách j nhưng đôi khi nó lại len lỏi trong suy nghĩ của e....
    Đôi khi e nghi ngờ tình cảm của chính mình và của bạn dành cho em, thục sự e k biết fai lam sao day???????????
    Dù tc e dành cho bạn đang lớn dần lên nhưng sao e vẫn có những suy nghĩ lung tung thế k biết....
    Mọi ng` ơi júp mình với.......
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Nhiều ng` hay nhầm lẫn tình bạn vs tình yêu hoặc là bị ngộ nhận jữa thói quen và tình cảm đặc biệt
    Mình cũng thế
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chả bít có fải k...nhưg
    em nghĩ thế
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mình tạm thời không hẹn hò nhau nữa nhớ
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    dạo này đang tu ,ko hẹn hò với ai hết

Chia sẻ trang này