1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ngột làm sao, chết uất thôi. Con chim TU HÚ ngoài trời cứ kêu!
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tu hú kêu tu hú kêu
    Hoa gạo nở, hoa phượng đỏ
  3. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thơ vs chả thần. Hâm thật rồi
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ai tên hâm ở đây
    Mình hẹn hò lại anh nhé
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Chắc là hông phải đâu
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Cái ranh jới jữa 1 ty và 1 ng` quan trọng nhiều khi n mog manh lắm. Như mình thì ng` mình yêu k phải là ng` mình nghĩ đến lúc mình cần nhất
    Mình cũng đang trải qua cảm jác như bạn đêy nè, có lúc ng` ta cũng nói có tc vs mình nhưng k rõ ràng rồi mình cố tình tảng lờ, đến khi ng` ta có ny cũng chẳng có cg j, rồi khi mình nói mình muốn chuyển đi 1 nơi khác k gần ng` ta ,ng` ta còn nói "muốn jữ e ở bên mình thôi", đếy chả hiểu dư lào. Mình còn đi chơi vs ng` ta nhiều hơn ng` ta đi vs ng` yêu ,dưng cũng vẫn là bạn mà thôi
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Theo cậu thế nào mới là yêu nhau? Cậu có thể tư vấn cho tớ trường hợp này thì như thế nào k? Phắn đi cho nước nó trong hay cứ để nó lờ đờ như thế này?
    Và Trong tình yêu, cái tôi của mình để ở vị trí nào thì phù hợp? và thay đổi như thế nào mới gọi la vì nhau?
    Nói chuỵên với tớ mà lúc nào cậu cũng bảo...không ai thay đổi được cậu...Tớ đâu cần cậu phải thay đổi, vì tớ thích cái bản chất cậu thế và trong tớ chưa bao giờ có suy nghĩ muốn làm ai đó phải thay đổi vì mình...Cái tớ cần...chính là hành động xuất phát từ con tim dành cho nguời đó, để người ta cảm thấy hạnh phúc...
    Nói đến đây thì tớ đã tìm được câu trả lời cho mình...Hành động xuất phát từ con tim....Tớ k phải là một người hay đòi hỏi....Tớ nghĩ mình làngười biết hiểu và thông cảm...nhưng g thì tớ mới ngộ ra: trong cậu không có suy nghĩ vì tớ nên những hành động đó của cậu chỉ là vì bản thân cậu...Buồn vì tớ hiểu điều này đã lâu những k chịu cho đó là sự thật...
    Hơn nửa năm cho một mối quan hệ không đầu k cuối...với tớ thế là đủ để xác định tình cảm của mình nên đi tiếp hay dừng lại...cái hẹn đến cuối năm cho tớ câu trả lời chính xác và để cậu giải quyết chuyện bí mật của cậu...tớ khôg chờ được nữa....
    Có lần tớ định hỏi" Nếu tớ buông tay cậu có níu? Nếu cậu trả lời không, tớ sẽ bảo: Sao k hỏi lý do tớ buông tay.......và rồi sẽ xả hết những suy nghĩ tồn tại trong đầu tớ bấy lâu nay ra....
    Tớ nghĩ ra nhiều câu hỏi và trà lời nhiều cho cái quan hệ của tụi mình lắm...Và giờ thì tớ tìm được rồi....Tớ không cố gắng 1 mình được nữa. Tớ buông tay đây...k cần cậu "yes" or "no" đâu....
    Khỉ gió thật cậu nhỉ?......



  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ chẳng tin. Nếu buông được thì đã buông lâu rồi, đâu cần đến bây giờ. Chẳng nhớ lắm, nhưng ngày xưa tớ đã viết trong topic này: Nêus cậu ấy nghĩ đến ấy, vì ấy thì đã chẳng phải đặt ra một cái hẹn... mấy năm nhỉ(3 thì phải - à, tớ vừa đọc lại. 5 năm. ) để cậu ấy đạt được điều mà cậu ấy muốn, mà chẳng nghĩ gì đến chuyện năm ngoái ấy đã 27 rồi.
    Ấy cứ chờ đợi một điều gì đó. Và ấy chẳng hiểu gì câu ấy rồi. Dù chỉ có một chút hy vọng mong manh ấy sẽ vẫn đợi, và... cái đang có vẫn nhiều hơn mong manh đấy chứ. Cho nên... Bao giờ ấy sẽ buông? Thậm chí tớ còn nghĩ nếu có ai đó buông, người đó không phải là ấy.
    Buồn cười nhỉ.
    Ấy thử cố buông đi....

    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 13/06/2009
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Kẻ chiến bại à....Cậu đúng. Tớ luôn tự đặt ra cho mình các tình huống rồi tớ lại k thực hiện được. Có chăng chỉ là một chút giãi bày về những j chất chứa trong lòng để người ta hiểu....và tớ...thật sự không múôn buông.
    Rồi sẽ đi về đâu?
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    cái chỗ vàng2 ý,t cũng hay vậy lắm, tớ cố tình nói để mong chờ ng` ta tìm cách thay đổi tớ,để ng` ta thấy ng` ta là ng` đbiệt vs tớ

Chia sẻ trang này