1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hẹn vs ai? Ai hẹn?
  2. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hâm ơi, muốn chấm dứt tình trạng lửng lơ như thế nào mà sao khó thế? hay do tớ không hiểu tình cảm của Hâm? hay do tớ đòi hỏi quá nhiều Hâm nhỉ?
    Từng ngày trôi qua, bằng cảm nhận của mình, tớ biết rằng Hâm thật sự có tình cảm với tớ...và muốn gìn giữ tình cảm này....nhưng...mơ hồ....tớ luôn cảm nhận giữa chúng mình có một cái gì đó...là từ tớ hay từ Hâm...mà chúng mình chưa thật sự là một couple được....

    Tớ sợ lịch sử lại tái diễn.....
    Qua lúc bên nhau, tớ thật sự muốn nói với Hâm tất cả...nhưng khuya quá rồi....nên phải để Hâm về....
    Từ giờ mà tớ đã lên kế hoạch 30.4 cho năm sau - không có Hâm trong đó....tớ không biết là do tớ không đủ tự tin vào tình cảm của mình, hay do tớ đang chơi trò may rủi....và tớ...dù rất thích kế hoạch đó....nhưng vẫn mong nó bị phá sản Hâm à....
  3. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko có khái niệm hẹn hò, hò hẹn
  4. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là cậu thích tớ trước.
    Và cậu đã khiến tớ phải để ý đến cậu, mặc dù trước đó tớ chả quen ai trong cái đám đông nhộn nhạo ấy. Đơn giản là vì cái đám đông ấy - kể cả cậu nữa, với tớ không có điểm gì chung.
    Cậu luôn luôn tìm cách giúp đỡ tớ, galant với tớ nhưng lại với vẻ mặt hết sức lạnh lùng, cứ như muốn tớ tin rằng đó chỉ là sự tình cờ, hoặc là đương nhiên phải vậy. Và quả thật là tớ cũng đã nghĩ như thế đấy.
    Cho tới lúc tớ nhận ra ánh mắt của cậu...
    Cho tới lúc tớ biết rằng chỉ cần tớ xuất hiện nơi đầu ngõ, dù cách cậu cả trăm mét với bộ ninja bít bùng thì cậu cũng vẫn nhận ra tớ trước.
    Nhưng chỉ có thế thôi.
    Cậu vẫn tiếp tục đóng mặt lạnh với tớ, chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện làm quen, và tất nhiên là không có cả màn trao đổi thông tin liên lạc.
    Cậu gieo vào lòng tớ 1 cảm xúc mơ hồ rồi cậu biến mất, như chưa từng xuất hiện vậy.
    Có những buổi tối tớ bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện trước cổng chỉ vài phút rồi lại biến mất nhanh như lúc đến. Và tớ cảm thấy bất ngờ khi có những lúc tớ vừa nghĩ đến cậu thì cậu cũng xuất hiện ngay.
    Nhưng chỉ 1 thoáng thôi, không đủ để tớ biểu hiện cảm xúc của mình.
    Cậu đến rồi đi nhanh như cơn gió, dường như cậu chỉ nhìn thấy là tớ vẫn đang an nhiên tự tại, cậu không biết rằng tớ trước đó đã chờ cậu không biết bao lâu. Và cậu cũng chẳng thèm để lại một chút thông tin gì về mình, cũng như không cần cả số liên lạc của tớ nữa.
    Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?!
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ đến nhà cậu...băn khoăn...lo lắng và nghĩ mãi...đi hay không đi....nhưng rồi cuối cùng tớ vẫn..."Alo, Hâm à...có nhà k? tớ qua có việc...."
    Cậu hình như cũng lo lắng, cũng bất ngờ trước sự ghé thăm của tớ...nên cứ gọi đi gọi lại hoài hỏi tớ đi chưa? tới đâu? đi từ từ thôi để cậu còn ...tắm.
    Trên đường đi, tớ cứ hình ra các tình huống khi tới nhà cậu....có biết tớ fải đi lòng vòng mãi..và cố tìm con đường xa nhất để tới nhà cậu...vì sợ...tới sớm quá cậu chưa tắm xong....
    Tới nhà cậu để đưa quà...chả có lý do nào hợp lý hơn. Khi tới nơi, gọi cậu ra...tớ muốn vào nhà cậu quá...để biết nhà cậu thế nào...Bố mẹ, chị gái cậu ra sao...sẽ nhìn tớ với con mắt thê nào....Nhưng rồi...khi cậu mời tớ vào nhà, tự dưng miệng tớ lại buột ra " có hẹn rùi, phải đi ngay"....cậu cứ kêu tớ đứg lại gần trước cửa nhà cậu...chả biết có ai trong nhà nhìn ra không nhỉ?.....
    Đi khỏi rồi...tớ lại tiếc...giá như mình vào nhà....
    Nhưng thời khắc đó đã đi qua...và lúc này...tớ nghĩ mình đúng...thời gian còn dài...tớ muốn cậu mời tớ tới nhà cậu chơi...chính thức chứ không phải tớ tự tìm tới nhà cậu như thế này.....
    Tối đi chơi, tự dưng cậu lại có ý định muốn vào quán cafe....để nói chuyện. Đang ôm cậu, vòng tay tớ nới lỏng ra....và buông thõng...cậu muốn nói gì? bằng linh cảm...Tớ biết..cậu đang muốn đề cập tới vấn đề mà tớ đang băn khoăn bấy lâu nay....tớ chờ, tớ hy vọng một sự dứt khoát từ cậu khi tớ chưa thể...nhưng cuối cùng...chỉ là một không khí gượng gạo, im lặng và trầm lắng...thoảng điểm chút vài câu chuyện bâng quơ....
    Về đến nhà tớ...cảm giác xa lạ, trầm mặc kia lại trôi tuột đi....hai đứa lại bình thường trở lại...
    Hãy nói đi....tớ nhường Hâm nói lời dứt khoát đấy....
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải làm sao đây Hâm? Tớ không biết phải nói sao cho Hâm hiểu hoàn cảnh tớ hiện giờ, và k biết phải nói sao cho nhà tớ hiểu....
    Là Cha Mẹ, ai cũng mong con cái mình sớm yên bề...Nhìn mối quan hệ của tụi mình...Gia đình lo cho tớ nhiều...Hâm thì còn quá trẻ (tuy bằng tuổi nhưng trong lại trẻ hơn tớ í nhỉ?), tương lai Hâm lại chưa xác định gì...cho Hâm và cho mối quan hệ của tụi mình...Bố mẹ sợ tớ cứ mải đeo theo những gì k có thực, sợ rằng tớ sẽ khổ nếu quen Hâm....Nhìn từ nhiều khía cạnh...thì có lẽ...bất lợi sẽ thuôc về tớ nhiều hơn....
    Dạo gần đây có 1 anh đang có ý định tìm hiểu tớ...và cả nhà cứ suốt ngày nói ra nói vào...tớ mệt mỏi quá...
    Sometime, nhìn mối quan hệ của tụi mình...tớ cũng mệt và thấy nản....nhưng tớ k dứt được....mỗi ngày bên Hâm, mỗi ngày bộc lộ suy nghĩ và quan điểm với Hâm...tớ biết Hâm cũng đang cố gắng....
    Đìêu đó càng làm tớ tự tin hơn vào tình cảm của mình...Nhưng làm sao...để nhà tớ cũng tin đây????
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng lùng bùng, chia sẻ và đồng cảm.
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ khó ngủ quá cậu à...Cả đêm cứ trằn trọc với bao suy nghĩ trong đầu...
    Trái đất tròn nhỉ...cậu lại học cùng cấp II với đứa hàng xóm nhà tớ, và mẹ nó với mẹ cậu cũng là hai vị phụ huynh thân thiết với nhau hồi đó...vì thế...khi cậu thường xuyên tới chở tớ đi chơi....thì cô hàng xóm cũng chả lạ gì mối quan hệ của hai đứa mình...
    Hôm rồi cô ấy gặp mẹ cậu ở ngoài...và hai người có trao đổi với nhau chuyện gì đó...Tớ không rõ...chỉ biết rằng....từ hôm đó trở đi....Mẹ tớ không còn mặn mà với chuyện của tụi mình nữa....
    Sometime tớ nghĩ..k biết nhà cậu có biết j về chuyện của tụi mình....k biết mẹ cậu có thắc mắc về tớ...cô gái mà con trai và đang quen....và có muốn biết tớ như thế nào....Chị cậu thì đã nhìn thấy tớ rồi...ngay cả họ hàng cậu ngoài B cũng gặp tớ rồi...k biết họ có kể j cho mẹ cậu nghe k? mà hơn nửa năm nay....tớ chưa hề thấy một động tĩnh nào từ phía gia đình cậu....Một sự im lặng mà giờ đây...khi mà tớ thấy cái ngưỡng của nó sắp overload, tớ phải làm gì đây...
    Tớ thương cậu nhiều, tớ cảm nhận được phần nào những khó khăn cậu đang gặp phải. Nhìn những áp lực từ em trai tớ, tớ hiểu được áp lực cậu đang gánh. Nhưng tớ hiểu cho cậu, cậu có hiểu cho tớ...cho những gì mà tớ đang đối mặt.....
    Hàng tỉ tỉ lần tớ muốn dứt khoát một lần cho xong chuyện của tụi mình...dù cho có thế nào đi nữa...tớ cũng cố gắng mà chịu đựng....chỉ một lần này nữa thôi....Tớ đoán rằng cậu cũng muốn dứt khoát....Nhưng rồi...mình giống nhau quá.....ở cái điểm cùng nuối tiếc tình cảm đang có....nên chả đứa nào chịu buông lời.....
    Một tuần mới lại tới....
  9. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu.e cũng jống bác chủ thớt,e chả đi đâu với ai jai nào rủ đi cũng từ chối mà e cũng kiêu lắm nha ai rủ đi fải lần thứ4 em mới đi, thế mà ngta rủ đi đâu e cũng gật,hehe thế mà đã 3 năm rồi,bọn em vẫn bên nhau đấy,
    Noel năm đấy ngta rue em đi chơi em đã từ chối để đi với a.ôi chao iu thế
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm trước nói chuyện với một cô em. Về một mối quan hệ lập lờ, lúc thế này, lúc thế kia. Và chợt nhận ra rằng....
    Nếu là ngày xưa, cách đây khoảng 4,5 năm. Bạn có thể có thời giạn chạy theo cảm xúc. Thử tìm hiểu...được thì ok, không được thì thôi. Vì bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian.
    Nhưng bây giờ, đã là 4,5 năm sau thời điểm ấy. Bạn đã khác. Đâu còn thời gian để phiêu lưu, để cứ chơi trốn tìm trong một trò chơi không biết bao giờ kết thúc? Dẫu là thường thường, nếu thích, nếu yêu thật sự, nếu tin tưởng, bạn có thể chờ đợi bao nhiêu năm, bất chấp bao nhiêu điều...
    Niềm tin mong manh không đủ làm bạn tin tưởng, những giây phút đôi lúc làm bạn mất ngủ không hẳn được gọi là tình yêu. Và một người làm cho bạn suy nghĩ, làm bạn nhiều khi rất mệt mỏi, có phải là người sẽ ở bên bạn cả cuộc đời?
    Chẳng biết. Nhưng, bây giờ, phải biết suy nghĩ khác đi chứ?
    Luôn chẳng bao giờ ủng hộ những mối quan hệ lậo lờ, chẳng đi đến đâu.

Chia sẻ trang này