1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hâm biết trưa nay tớ đi ăn với ai k? Với người mà tớ gọi là mối tình đầu tiên đấy....mà có phải là mối tình k cũng chả biết nữa...chỉ có điều...nhờ người đó mà tớ biết đến ttvnol...
    Giờ bạn bè...nên thoải mái, bình thường, tớ còn ngồi tư vấn tình cảm cho người ta nữa....buồn cuời thật...chuyện của người ta cũng gần giống như chuyện của tớ với cậu....nghe người ta nói chuyện, hiểu những suy nghĩ của người ta, tớ có thể hỉêu đc suy nghĩ của cậu...sao mà giống nhau thế.....
    Nhưng liệu tớ và cậu có bế tắc và nhìêu rắc rối đến thế không? liệu cậu có giống người ta...thương nhưng k thể tới vì lý do khách quan không? Tớ nghĩ cậu không đến nỗi thế....vì cậu là cậu...và người ta là người ta....
    Hôm rồi nhắn cho cậu biết suy nghĩ của tớ về mối quan hệ của chúng mình hiện giờ....cậu bảo: sao tớ nghĩ nhiều thế và hãy vui vẻ lên. Nghe như cậu đang dỗ một đứa trẻ - là tớ - ấy nhỉ...
    Và dù cho tớ có trải lòng mình lên ttvnol bao nhiêu đi nữa...dù cho tớ có cảm nhận mọi thứ thế nào đi nữa....và dù cho tớ muốn mọi thứ dc rõ ràng bao nhiêu đi nữa...thì thật sự....trong tớ cũng có một cái gì đó như bảo rằng: kệ đi...chuyện gì tới sẽ tới...
    Là ý niêm vô thức hay sự vô trách nhiệm với bản thân? có lẽ...là do mình vẫn còn duyên nợ với nhau cậu nhỉ?
    Thì cứ cho là thế đi....
  2. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, cứ coi như cậu đang thử thách tớ. Cậu đã khởi đầu và bây giờ ung dung đợi tớ nối tiếp chứ gì. Cậu muốn cái con lười là tớ phải nhúc nhích... Ừ thì tớ nhúc nhích... 1 chút thôi... để nếu k0 phải như tớ nghĩ.... thì chuyện cũng k0 quá tệ... uhm...
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Càng ko đè phòng càng dễ cháy.
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được vì miên man mãi câu hỏi: " Tình cảm mình đang có là cái gì???" Tình bạn thì không phải và tình yêu lại chưa tới....
    Có lần Hâm hỏi tớ :" Sao nhìn ảnh tớ chụp với bạn bè trông vui tươi hơn lúc chụp với Hâm - có phải vì đi với Hâm k vui?" Tớ chả biết trả lời sao vì chưa tìm được câu trả lời...
    Nhưng đêm qua thì tớ nhận ra...bên bạn...tuy niềm vui và hạnh phúc k như bên Hâm, nhưng tớ thoải mái vì ở bên họ, tớ k phải lo lắng về tương lai thế nào....Nhưng với Hâm...tớ vui, tớ hạnh phúc...nhưng lại không trọn vẹn vì luôn lấn cấn...k biết rằg mối quan hệ này sẽ đi về đâu...Nếu Hâm chỉ là mọt người bạn bình thường thì khác....
    Đã mấy lần Hâm gọi mà tớ k nghe máy? đã mấy lần tớ tắt máy điện thoại để Hâm k thê contact? Sau những lần như thế...tớ đều có lý do chính đáng để trả lời Hâm...nhưng dù có chính đáng đến đâu thì tất cả đều là lời nói dối...chỉ có một sự thật...là tớ không muốn nghe điện thoại....mặc dù nhớ Hâm đến miên man....Tại sao...cũng chỉ vì giận Hâm....những nỗi giận vô cớ....
    Tối nay cũng vậy....Cảm giác gọi mà người khác không nghe thật là khó chịu...và cảm giác gọi mà đầu bên kia tò tí te lại càng khó chịu hơn...
    Tớ đã thử...không quan tâm tới tương lai chuyện chúng mình sẽ ra sao...và chỉ cần biết...hiện tại mình có tình cảm với nhau là đủ...nhưng....không được Hâm à....
    Tớ không thể thoải mái được...không thể vui trọn vẹn được....và tớ muốn chấm dứt sự lửng lơ thế này.....
    Ôi...tớ muốn điều đó nhiều lắm nhung sao lại k thể cất lời với Hâm....vì bản thân lại sợ tất cả sẽ kết thúc....
    Bao giờ và bao lâu và sẽ thế nào...
    Ơi bình yên....
  5. 01683937368

    01683937368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chị tomoe viết tiếp đi , em đọc hết rùi . Hãy nói yêu khi còn có thể chị nhé . Chúc chị sớm tìm được con đường trở lại TÌNH YÊU .
    Giây phút này
    Minh Thư & Cậu​
    Đến phút cuối , em chợt nhận ra anh
    Anh là người em yêu , trong suốt cuộc đời này
    Đến phút ấy , ta đã dành cho nhau
    Hơn ngàn lần câu yêu thương , hơn cả một trái tim
    Ngươi yêu ơi , muốn nói bao điều
    Nhưng sao môi này , cứ thẹn thùng giấu giếm
    Nhìn sâu trong đáy mắt dịu dàng
    Chẳng cần lời nào hơn
    Khi ta đã thấy được yêu thương
    Bên nhau ta gửi mây cho trời
    Bên nhau ta cưới hoa cho cành , giây phút này
    Giây phút này . . . Nguyện luôn mãi có đôi !
    Bên nhau xin giữ mây bềnh bồng
    Bên nhau lòng nghe sao đắm say
    Trọn vẹn cho nhau . . . nhé anh . . . Giây phút này !​
    Được 01683937368 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 11/08/2009
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Giận rồi thương....mỗi lần hờn dỗi...mình lại hiểu nhau hơn phải không Hâm?
    Cứ thế chả nói gì nhiều....
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày qua thì hôm nay Hâm thế nào? Đang suy nghĩ gì mà im lặng đến thế?
    Hâm đã bảo rằng "cấm tớ gọi bằng tên Hâm, nếu tớ gọi thì sẽ không trả lời" nhưng dù sao đi nữa...tớ vẫn cứ gọi...và không cho rằng đó là lý do của sự im lặng trong ngày hôm qua...
    Có lẽ tớ đã quá quen với sự lặn 1 hơi này của Hâm nên không còn khắc khoải, không còn mông lung nhiều nữa...có chăng chỉ nghĩ :"Liệu Hâm có đưa ra được quyết định nào trong chuỗi im lặng đó?"
    Những ngày cuối tuần vừa qua thật đáng nhớ phải không Hâm? tớ không nghĩ rằng mình có thể nói hết những suy nghĩ của mình với Hâm, nói hết những lo lắng, bất an và có thể nói rằng....hay chúng mình là bạn như thủa ban đầu....một cách nhẹ nhàng đến thế...ngay cả khi trong vòng tay của Hâm....
    Hâm hỏi tớ :"Liệu sau này, nếu k quen nhau, hai đứa có thể là bạn bè bình thường, gặp nhau mà thoải mái được không?"
    Khi Hâm hỏi câu này, tớ nghĩ...Hoá ra Hâm cũng như tớ, cũng nhiều lần muốn dứt điểm khi biết chuyện 2 đứa không có tương lai....nhưng Hâm lại không thể bở vì như Hâm nói...càng lúc tình cảm càng sâu nặng đến Hâm cũng không ngờ....

    Trong sự bất an, lo lắng của tớ về tương lai, Hâm bảo tớ :"Bao giờ rảnh thì ghé nhà Hâm chơi, để biết gia đình Hâm thế nào, để Bố Mẹ Hâm biết người mà hay gửi quà cho con trai họ là ai"....
    Hâm đã từng yêu, và tớ nghĩ mối tình đó cũng sâu đậm lắm....nhưng chưa bao giờ Hâm dẫn người đó về nhà, vậy Hâm rủ tớ về nhà Hâm làm gì khi biết trước tương lai là mù mịt? lại nói câu đó làm gì để tớ thêm hy vọng
    Tớ cảm nhận về Hâm nhiều lắm...và tớ cũng nghĩ nhiều lắm...
    Nhưng vào lúc này đây...tớ thấy mình bình thản để đón nhận tất cả...và tớ cũng chuẩn bị sẵn cho mình một hành trình.....Hành trình này tớ đã kể Hâm rồi....nhưng chắc Hâm k biết...tớ chọn hành trình đó là để hy vọng sẽ làm mới lại mình khi biết có thể Hâm sẽ không còn song hành cùng tớ....
    Buồn nhỉ....Hâm. Dầu sao, chỉ trên TTVNOL này tớ mới nói được...hình như, tình cảm tớ dành cho Hâm bắt đầu vượt qua cái ngưỡng lưng lửng tình bạn - tình yêu rồi....Tớ sợ và tớ sẽ.......
    Ngày mai....vẫn là một dấu hỏi......cho cả tớ và Hâm


  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu thấy mình có thể chờ đợi, thì cứ chờ đi vậy. Ghét những cái mông lung?
    Sự chờ đợi, có cái giá của. Với bạn, không biết là được hay mất đây. Đã chấp nhận, thì đành chờ vậy.
    Không thích kiểu thế này.
  9. thanhthuy286

    thanhthuy286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gần 10 ngày qua là những ngày mà cảm xúc của em có thể thay đổi một cách bất ngờ: lúc hạnh phúc rộn ràng, lúc thấy nhói đau tưởng như ko đứng vững được. Từ ngày quen anh, thế giới của em không còn là như trước. Chỉ còn lại anh và chỉ anh mà thôi.
    Liệu có phải chúng ta đang hẹn hò với nhau hay anh luôn lịch sự như vậy với mọi cô gái? Em bỗng ước giá như mình có thể lớn hơn 4-5 t để khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta ko xa vời đến thế, ước mình có thể xinh xắn hơn để đủ tự tin đến bên anh. Có phải giữa chúng ta ko thể có tương lai?
    Sau buổi tối thứ 6, em hụt hẫng vô cùng. Anh biến mất giữa cuộc sống của em. Em muốn mình có thể có can đảm để nhắn tin cho anh, để gọi điện cho anh biết bao nhiêu. Nhưng em đã không thể. Chúng ra quay trở lại thành hai người xa lạ. Em biết anh bận lắm với hàng đống công việc nên có là gì đâu nếu có lúc em ko còn tồn tại trong anh.
    Tối hôm nay, em nghĩ mình đã thu hết dũng khí để nhắn tin cho anh và rồi lại tự làm mình buồn. Có lẽ em sẽ quên hết những ngày say nắng vừa qua, sẽ quên hết anh, quên hết sự bình yên mà em đã tìm thấy trong mắt anh.
    Nhưng anh biết không, em không thể đành lòng...
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Để bắt đầu một câu chuyện thi dễ mà kết thúc nó thì thật khó phải không Hâm?
    Cảm ơn Hâm đã giúp tớ tháo những nút thắt trong lòng. Từ lời hứa chờ đến cuối năm, nay due lại là vài tuần...
    Tớ để cho Hâm thời gian suy nghĩ và cân nhắc, nhưng tớ biết chắc một điều, 9 tháng Hâm chưa suy tính được gì, thì có thêm vài tuần nữa cũng thế mà thôi...Như trong tình cảm của Hâm, còn lấn cấn vài điều, thì tớ cảm nhận Hâm vẫn còn yêu thích cuộc sống tự do không ràng buộc nhiều lắm và chỉ là lòng tham...Hâm không muốn mất tớ....
    Hâm hỏi tớ " Không thể chịu đựng được nữa àh?" "Ừh, tớ mệt mỏi lắm rồi"...
    Mọi lý do cũng chỉ là lý do....Tớ biết, Hâm biết và Tớ không còn hy vọng gì ở Hâm nữa....và căn bản...Nghĩ về tương lai...tớ thấy mình không đủ lòng tin truyền lửa được cho tình cảm này....
    Không phải là chia tay vì chúng mình chưa bắt đầu, chỉ là dừng lại và chuyến hướng thôi Hâm nhỉ....

Chia sẻ trang này