1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại cũng chỉ nói thế thôi. Sau mấy tháng, đọc thấy cái này, tớ thấy chán lắm.
    Cứ nói là chẳng ai quyết định hộ mình cả, cũng chẳng ai sống cho mình như chính mình cả. Thế mà cứ mệt mỏi thế, cứ chờ đợi thế. Đáng nhẽ nên dừng lại, lâu rồi.
    Thôi cố lên nhé.
  2. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Thật là trùng hợp khi chuyện của chị lại rất giống em nhưng có điều em ở phía ngược lại và...thật sự không muốn có một kết thúc giống chị
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    1 năm có lẻ và mọi thứ đã kết thúc. Nhìn lại quãng thời gian qua tớ thấy mình như bị ăn bả bùa mê thuốc lú...
    Tiếc hay Hối hận vì mình đã k dừng lại ngay từ khi bắt đầu? Đúng hay sai khi mình đã như thế?
    Không...Tự bản thân mình đã chọn thì tớ k thấy tiếc hay hối hận gì cả. Lại càng không có đúng sai trong chuyện này. Vì Tớ tin, cả cậu và tớ đều không muốn kết thúc như thế.
    Giọt nước đã tràn khỏi ly...có hốt lại được không? Có nhưng không đầy được nữa.
    K biết cảm giác mình thế nào nữa...chỉ thấy nhức nhối và buốt con tim. Còn lại là vô cảm.
    Sợ mình. khi có cái gì đó đã ăn sâu vào tim, vào xương tủy.
    Tạm biệt nhé. Ngắn gọn, nhẹ nhàng thay cho lời nói :" Chúng mình hãy buông tha nhau".
    Tết này tớ sẽ về Bắc....để trả lại tất cả tại nơi đã bắt đầu...
    Có duyên, vô duyên, còn duyên...vô đối.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thực ra tơ hy vọng một cái tót đẹp hơn- dù đầu tiên nghe đã cảm thấy là hơi khó.
    Thỉnh thoảng tớ cũng thích những kiểu như thế. Nhưng duy trì nếu như nó làm cho mình cảm thấy vui vẻ cơ. Chứ cứ chờ đợi mệt mỏi, thì chẳng dại.
    Dù sao thì cũng đã từng hy vọng. Dù sao thì cũng đã thử chờ. Và dù sao, đến lúc này, đã có một câu trả lời nào đó.
    Xét ra, bạn vẫn được đấy chứ.
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu nhé Kẻ chiến bại....Không biết rõ ràng vì cái gì....nhưng có lẽ....cảm ơn vì cậu đã hy vọng cùng tớ dù đoán được cái kết thế nào :)
  6. RnB17

    RnB17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con người ta nhìn ra được cái kết "không có hậu" trong chuyện tình cảm nhưng lại vẫn muốn thử. Thử để làm gì ? Câu trả lời chưa hẳn đã thực sự đúng với suy nghĩ của người nói ra.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nghe bạn nói mông lung nhỉ..
    Ai chẳng biết là khi biết trước một kết thúc, nhưng người ta vẫn thử chờ đợi, vì rằng họ hy vọng biết đâu sẽ có một kết thúc khác, biết đâu số phận sẽ đem lại điều khác, hay ít nhất là mình đã thử cố gắng trong khả năng có thể?
    Không hẳn như họ nói? Thấy có gì mà nghĩ hay nói ở đây đâu?
  8. girlinrain

    girlinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở trong hoàm cảnh gần như y hệt bạn tomoe, và đang không biết làm thế nào cả, đi đến cùng hay buông tay.
  9. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đừng buông tay bạn ah,hãy làm hết khả năng có thể dù kết quả thế nào thì mình cũng thấy không hối tiếc hơn là không làm gì cả!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cố gắng hết sức, nhưng phải biết dừng lại đúng lúc. Có điều, thường khi đã lao vào, người ta cứ hy vọng, và tự an ủi mình, hết lần này đến lần kia. Và thường chẳng ai tự dừng lại được. Khi mọi thứ rõ ràng rồi, thì đâu phải mình dừng lại?
    Thôi thì cứ thử 1 lần đi, để rút kinh nghiệm. Chẳng ai biết nên như thế nào, ngoài chính mình.
    Từ xưa đến giờ, chưa xui ai cứ thử đi, cố đi. Vì tình cảm, chẳng bao giờ cố được.

Chia sẻ trang này