1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lần sau cùng tớ vào topic này là lúc nào nhỉ? tớ bảo mình dừng lại...nhưng thú thật....giờ vẫn chưa dừng được....
    Có những chuyện đã nát ra như cám...có những sự thất vọng đã lên tới đỉnh điểm....có những lúc bên nhau mà vô cảm...có những khoảng lặng tưởng chừng như tất cả tan biến.....
    Đến giờ...dù cái sự bên nhau leo lắt như đèn cầy...tớ vẫn k hiểu tại sao chúng tớ vẫn k chịu buông tha nhau.
    Là sự cố chấp của bản thân...hay do tình cảm nó k buông mình...hay do chưa tìm thấy ai hơn để buông cái sụ mệt mỏi này....
    Thật chán khi phải nghe những điều này phải k cậu? Đấy...hãy nhìn tớ đã cố gắng thế nào đấy...và cái kết của sự cố gắng là thế đấy...
    Thương đến xót lòng khi nhìn lại những gì đã qua và chán đến mệt mỏi khi nhìn vào hiện tại và nghĩ tới tương lai....
    Cậu nghĩ ngọn đen cầy kia sẽ cháy được bao lâu? Tớ biết đã là đèn cầy thì sẽ tắt...nhưng tớ lại k đủ lực để thổi phù một cái cho nó khỏi leo lắt...ngu và dại.
    Bạn nào muốn cố gắng...ùh...dù mình thế này nhưng mình vẫn khuyên bạn...cứ cố gắng để sau này không hối tiếc.....nhưng cố gắng cũng cần có sự dứt khoát bạn à. Chúc chuyện của bạn may mắn và có happy end.
    Khuyên thì rất dễ....
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuộc đời nhiều điều buồn cười lắm. Cái sự cố gắng của con người dường như là không có giới hạn. Cố gắng để đạt được điều gì đó, leo lét- đã khó thế này. Thế mà cố gắng vì một bước khác, cho một ngọn đèn leo lét khác cháy, còn trường kỳ và đáng buồn cười hơn nhiều.
    Có thể bạn nói đúng, giữ đôi khi không phải vì còn muốn giữ, mà vì chưa kiếm được một cái gì đó khác hơn; hay đơn giản- níu giữ liệu có như một thói quen khó bỏ?
    Chẳng ai nói trước được tương lai, người ta chỉ nói đúng được về quá khứ. Chẳng biết thế nào là tốt, hay không. Nhưng cũng nên có một mốc nào đó để đặt ra chứ. Vậy dễ dàng buông tay hơn nhiều. Không có gì làm mốc, chơi vơi thế này...cuộc đời sẽ đến đâu?
  3. girlinrain

    girlinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác khuyên làm tớ càng rối trí không biết xử thế nào. Nhưng hiện tại tớ có cái cảm giác như bạn tomoe, có lẽ vì chưa tìm được điểm tựa nào tốt hơn nên cứ giữ như thói quen khó bỏ, chỉ sợ càng lâu càng khó bỏ và khó tìm được điểm tựa khác.
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tuần trôi qua...2 tuần chúng mình thật sự chấp nhận buông tay. K điện thoại, k tin nhắn, k bóng dáng YM hay Skype...tất cả là sự im lặng....Tưởng mình đã dũng cảm, tưởng mình đã dứt khoát...Nhưng sao cái cảm giác này k xua đi được...Nó làm mình nhức nhối...
    Là cảm giác Nhớ....Nhớ điên người....
    Trưa qua nằm ngủ mãi k được...hâm hấp vùng dậy đi xem bói, hy vọng có một niềm tin vực mình dậy...nhưng bà thầy phán...toàn chia ly...toàn cắt đứt...toàn chấm hết.
    Điên rồ....Bao giờ...xong?
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ nghĩ: Với một cái chưa thể gọi hẳn là có gì như thế này, đã buông tay thì buông hẳn đi. Không có bất kỳ liên lạc gì. Điều này thực sự không khó, nếu bạn thực sự muốn.
    Rồi một thời gian, cái này chưa nói trước được là bao lâu, nhưng những cảm giác này rỗi sẽ nhẹ dần, và có thể đến lúc chỉ là một chút nhớ man mác, thỉnh thoảng trở lại thôi.
    Tớ nghĩ, sẽ ổn hơn cho ấy. Khi buông.
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Đau nhưng rất đúng. Thanks cậu nhiều
  7. girlinrain

    girlinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế đến giờ đã buông hẳn được chưa bạn??
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    3 tuần...và 1 cú điện thoại...tất cả như chưa từng có chuyện j xảy ra....Tớ đã tưởng mình điên...
    Câu đề nghị đầu tiên của tớ: " Chúng mình hãy tìm hiểu nhau lại từ đầu nhé"...và giờ chúng tớ đang thật sự thận trọng với những bước đầu của việc chính thức đến với nhau...
    Thật mà như đùa...tìm hiểu lại sau 1năm rưỡi quen nhau...Nhưng tớ nghĩ, thời gian vừa rồi đã đủ để tụi tớ cảm và học cách yêu, thời gian tiếp theo, tụi tớ sẽ học cách chấp nhận nhau. Tương lai sẽ thế nào nữa...tớ k chắc và cũng không đảm bảo. Chỉ biết chúng tớ đang sống với hiện tại và giờ thì tớ đã TIN và tớ k hối hận khi cùng cậu ấy tiếp bước trên con đường này ^_^
  9. girlinrain

    girlinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ôi vậy à, chúc mừng hai người nhé, chúc hai cậu sẽ có một kết thúc có hậu, thật sự chân thành!
  10. anh_hung_nup1986

    anh_hung_nup1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ hẹn hò thôiiiii
    Mới chỉ dừng ở " tìm " để " hiểu "
    Chứ đã đến mức " khám " để .... đâu !!!
    Mộng mơ đi , bởi cuộc sống có muốn vàn lựa chọn giết chết mộng mơ mà . Theo tớ chuyện tình cảm cậu cứ tham lam đi :P

Chia sẻ trang này