1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duachuotep

    duachuotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là tình cảm với người ta thế nào?! không thì là say sóng thôi
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    như vậy là sắp hẹn hò rùi.
  3. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gần như thế /:)
    Có thể chỉ là say nắng 1 tẹo thôi, vài ngày sau lại bình thường ngay ý mà
  4. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    chỉ là bạn thôi mà.... với bạn mới có thể thoải mái như thế tự nhiên như thế.... chỉ là bạn thôi
  5. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chia buồn!!! bạn đã mắc phải 1 tội lỗi không thể thứ tha
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là người ta có thấy say nắng giống bạn hông, nếu cả 2 cùng chung cảm giác này thì tại sao ko nghĩ đến "cái gì đó" xa hơn xem, đôi khi cần mạo hiểm để tìm được 1 nửa đích thực của mình.
  7. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    tốt chứ , cứ hẹn hò thoải mái đi , tốt cho tâm lý của cậu , cậu sẽ cảm thấy thoải mái yêu đời và tự có trách nhiệm làm mình xinh đẹp đáng yêu hơn. Kể cả không đi đến 1 tình yêu thì cũng có 1 tình bạn thú vị . Hồi trước còn tự do tớ thích cái trò hẹn hò lắm , càng của lạ càng bí ẩn càng hay ho .. Have fun n good luck
  9. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 người hợp khó lắm , sống là ko chờ đợi . Yêu đi thôi ...
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến góp ý của các bạn rất nhiều. Thật ra thì mình vẫn đang alone. Mình phân vân vậy vì hiện nay đang có một người muốn tìm hiểu mình và mình đã đồng ý cho người ta cơ hội?còn với người bạn kia, mọi thứ đều diễn ra theo hướng tự nhiên?tự nhiên quen..tự nhiên gặp?tự nhiên nói chuyện?và tự nhiên thấy hợp?.Ở tuổi mình?không quá trẻ để bắt đầu một tình bạn và thoải mái nghĩ rằng mối quan hệ giữa con trai và con gái chỉ đơn thuần là chơi cho vui?.và tớ nghĩ người bạn kia cũng vậy?
    Tớ đã một lần để vuột mất người mình yêu thương nhất (tới thời điểm này) nên tớ sợ rằng?.lịch sử sẽ lặp lại nếu như tớ không phân biệt được đâu là cảm xúc ảo và đâu là cảm xúc thật?.Tớ rất sợ?.mình lại đau?
    Với người tớ đồng ý để tìm hiểu?.người đó lớn hơn tớ 7 tuổi và nhìn cuộc sống cũng như các mối quan hệ rất thực tế?Người đó cho tớ cảm giác rung động và hồi hộp vì những hành động bất ngờ??.nhưng tớ lại thấy không thoải mái và nhẹ nhàng như người bạn bằng tuổi kia?..
    Đôi lúc tớ có cảm giác như mình đang bắt cá hai tay vì cùng một lúc đi chơi với hai người?tuy rằng danh nghĩa khác nhau?.
    Có thể tớ sẽ mất đi cả hai mối quan hệ này nếu như tớ không phân biệt được đâu là đích đến của mình?.
    Hãy chỉ cho tớ với?.Tks!

Chia sẻ trang này