1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là say nắng thôi
    Hãy cứ bình thường
    đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Đã có gì đặc biệt đâu, đã có gì sâu đậm đến mức # bắt cá hai tay.
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    em viết hay quá, thật sự là rất hay, nói chung cứ để tự nhiên đi em, đừng nên gò mình theo một nguyên tắc nào cả. anh nghĩ thế. chúc may mắn.
  3. vienduong4

    vienduong4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  4. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    vote cho anh tràng cùng tuổi. j thì cũng phải có cảm tình trước đã.
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    chưa xác định rì cả. Mình cũng vậy nè rồi 1 tgian nhận ra cả 2 chỉ coi nhau như ae
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 26/12/2008
  6. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà hôm nọ đại bàng ko khuyên tớ như thế này :(
    Thế là cũng nhiều người gặp chuyện này đại bàng nhỉ.
    @chủ topic: Cứ làm như slogan của Hasha QUYẾT LÀ ĐƯỢC, bất kể quyết j :D
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khi đi bên người ấy tớ nhớ về cậu và khi đi bên cậu tớ muốn dừng lại với người ấy. Vậy mà khi người ấy mở đường cho tớ dừng lại...tớ lại thấy buồn và lòng nhói đau....
    Người ấy quá tinh tế trứơc những cảm xúc của tớ...nên chỉ một chút thay đổi đã nhận ra....Tớ sợ sự tinh tế ấy....
    Mọi việc vẫn diễn ra một cách tự nhiên và giờ nó thế này đây...Đã đến lúc tớ phải chọn một ngã rẽ cho mình...Chọn cho mình sự thoải mái hay chọn cho mình một liệu pháp an toàn trong tương lai....
    Một ông anh đã nói với tớ "hãy đễ mọi thứ tự nhiên, đừng để áp lực về một cái gì đó ảnh hưởng lên các mối quan hệ của mình"
    Ông anh ấy đã hiểu rõ ....Tớ đang bị áp lực về việc phải chọn một người nào đó...
    Có thể với cậu chỉ là tình bạn mà thôi...
    Có thể với người ấy tình cảm trong tớ đã nhen nhúm...
    Có thể quyết định của tớ đúng và cũng có thể quyết định của tớ sai....
    Nhưng thật sự...Tớ sẽ vì bản thân mình mà chọn sự thoải mái....
  8. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chủ topic
    những băn khoăn, những lo lắng mơ hồ
    đã có lúc tớ cũng như thế
    Và tớ đã quyết định
    cái gì đến sẽ đến, mình có cố ép cũng ko được.
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cái gì tự nhiên đến thì cũng tự nhiên đi....
    Chỉ sau một tin nhắn với đầy nỗi bức xúc của người ấy.....Tớ đã quyết định dừng lại.....và tất cả quay về vạch số 0. Không phủ nhận có một chút buồn, một chút vu vơ và một chút j2 đó không yên....Nhưng tớ nghĩ tớ đã đúng.....Tớ chưa thật sự sẵn sàng đối với người ấy và sẽ thật không công bằng nếu tình cảm người ấy cứ tăng với cấp số nhân còn tình cảm của tớ lại cứ cài sẵn bước lùi.................
    Với cậu thì vẫn thế....vẫn đi chơi nhưng giờ hình như mọi thứ đang bão hoà....vẫn nhắn tin, vẫn chát và vẫn điện thoại hàng đêm...như thói quen đã hình thành.....nhưng khoảng trống thời gian trong mỗi câu chuyện như dài hơn.....Tớ k thấy một chút rung động nào bên cậu, một chút hồ hởi đến vui sướng bất ngờ như khi bên người ấy....chỉ là một sự thoải mái vô cùng của sự có thể chia sẻ. Và tớ cảm thấy hình như cậu cũng giống tớ....sẽ là một sai lầm nếu tớ và cậu cứ cố ép đầu mình nghĩ rằng " hai đứa có nhiều điểm tương đồng thì sẽ là một couple hoàn hảo"....
    Rồi tớ và cậu sẽ lại quay trở về vạch số 0 như tớ với người ấy? Hay ra sao? Tớ k tưởng tựơng được và k nghĩ ra được điều j ngoài một việc.....................Giờ tớ đang cần j và muốn j? Tớ fai lam sao để cân bằng lại mình đây?
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    1 ng` thì đag hiểu nhầm tình bạn sang tình cảm khác lớn hơn
    Còn 1 người đag cố coi cái tc lớn lao mình dành cho ng` ta đó,chỉ là tình bạn đơn thuần, có làm đc k đây

Chia sẻ trang này