1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    phức tạp thật, tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cái gì đến sẽ đến thôi. độc thân muôn năm
  2. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    vài ngày là vài ngày thế nào???
    mà các bác cho em hỏi, thế nào gọi là say nắng ạ, đang yêu 1 người mà có tình cảm với người khác thì đều bị coi là say nắng hết ạ??? dù có diễn ra vài tháng, hay thậm chí cả năm???
  3. banhquysua

    banhquysua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    4.786
    Đã được thích:
    667
    đọc hay quá,nhưng chỉ là hơi tí thôi,nhưng biết đâu dc sau này......
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình cảm luôn luôn là một sự thiên vị. Bạn cố gắng tạo ra sự công bằng trong tình cảm (cho bản thân, cho người kia) chính là phá vỡ đi bản chất của tình cảm: một sự thiên vị.
    Bạn không muốn tiếp tục thì không ai cấm bạn dừng lại cả, nhưng hãy luôn nhớ: tình cảm là sự thiên vị - một điều may mắn đã xảy ra và một người dưng bỗng nhiên thiên vị mà yêu quý mình, dù mình chỉ giống như bất kỳ một người nào khác.
    Không bao giờ có thể khác đi: Tình cảm luôn là sự thiên vị. Không phải mình không yêu người kia bằng họ yêu mình là mình lợi dụng gì họ, mình sai trái gì với họ, hoặc ngược lại.
  5. MsEck87

    MsEck87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ui ui đọc mờ muốn vỡ vụn.. hình như là phân vân , hình như là chọn lựa ...
    Êck thì vẫn cứ nghĩ ở bên ai mình được là chính mình , hồn nhiên cười đùa , vui vẻ , là chính bản thân mình k màu mè , k hoa lá và thấy bình yên là chọn thôi , đấy là bến đỗ bình yên của cuả mình mà , cs bon chen cần phải có bến đỗ bình yên chứ ...
    Còn chuyện có những khoảng lặng trong lúc nói chuyện ý , phải chăng bạn cậu cũng đang muốn nghe cậu nói , chỉ là muốn nghe giọng nói ngọt ngào của bạn nên có những khoảng lặng đấy thôi ...
    Cố lên bạn ơi , cho mình thêm một cơ hội ...
    hee hee lại lảm nhảm rồi
  6. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    fall in love ;>
  7. doandvt

    doandvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng la? nhận lơ?i 1 cách tự nhiên như vậy. Ru? la? đi, không ngâ?n ngại thi? đó la? 1 ti?nh bạn, 1 ti?nh bạn rất đẹp. Có ve? 2 bạn nói chuyện rất hợp nhau nên thấy khoa?ng thơ?i gian bên nhau rất vui ve?. Vi? vậy, đư?ng suy diêfn ra nhưfng ca?m giác khác ma? hafy trân trọng nhưfng phút giây bạn be? na?y. Có thê? bạn chưa bao giơ? cóđược 1 ngươ?i bạn khác phái, ăn nói hợp gu, hợp tính cách, nên thấy ca?m giác lâfn lộn. Giưf cho ti?nh bạn đẹp mafi
  8. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ừa
    Đúng là đang hẹn hò đới
    chẹp
    Say nắng thì rõ rồi
    Cơ mà có người say xong lại tỉnh, có người say phát là ngất luôn
    haizz....
    Cứ để 1 thời gian nữa xem, mọi chuyện sẽ đc xác định lại rõ hơn :D
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Giờ bạn cảm thấy thế nào?
    Hãy nhớ những lúc thế này.
    "Ko thể có 1 tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu."
    Nếu là tớ, tớ cứ chờ, chờ, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù bên kia thế nào, tớ thất vọng ra sao, cứ chờ. Vì những lúc thế này mang lại những cảm xúc ko thik lắm, cứ dai dẳng nhưng rất thật, thôi thúc.
    Chờ đi.
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu kể từ khi tớ quyết định dừng lại với người ấy? 2 tuần hay 3 tuần?tớ không nhớ nữa..chỉ biết rằng?tớ bắt đầu mong tin nhắn của người ấy, muốn nói chuyện với người ấy?nhưng không hiểu sao?lòng thì như thế mà khi người ấy gọi?khi người ấy nhắn tin lại?dù muốn cởi mở hơn tớ cũng không thể nhẹ nhàng, mềm mỏng và quan tâm tới người ấy nhiều như người ấy muốn?.Trái tim tớ đóng băng lâu quá nên phải chăng?giờ để băng tan thật khó?????
    Hai tuần hay ba tuần?.người ấy đi công tác về và muốn gặp lại tớ?thiên k thời?địa không lợi?hay nhân không hoà?thời gian tớ và người ấy gặp nhau chỉ vỏn vẹn chưa được 30p và rồi tất cả như bát nước đầy đã tràn ?.vào tối hôm qua?
    11g46 PM: Anh gọi em với giọng rất lạ: ?o Em đang ở đâu? Mấy giờ về đến nhà? Có đi chơi đâu không? Sao nay lại đi làm?? Những câu hỏi kiểm soát và sẵng giọng làm em bực mình thật sự. Anh là ai mà có quyền quát lên với em như thế? Nhưng sau qua giọng một người bạn của anh qua điện thoại thì em biết anh đang say? Và đây?.mỗi khi anh say?anh lại phủ nhận tất cả những gì em dành cho anh. Anh bảo rằng em ghét anh, rằng em không có tình cảm gì với anh?.rằng anh đã buồn vì em rất nhiều?nhưng may anh có những ông anh tốt ở bên và những ông anh ấy đã kéo anh trở lại vị thế cân bằng. Anh bảo rằng, người con trai khi vượt qua được nỗi đau thì họ sẽ trưởng thành lên rất nhiều và em?em đã làm mất lòng tin ở anh, tình cảm anh dành cho em đã không còn nữa, dù có thế nào em cũng không thể níu kéo lại được nữa. Mũi dao em đâm vào tim anh quá đau?.
    Xin lỗi anh. Một lần nữa em xin lỗi anh vì đã làm anh buồn như thế, đã làm anh không biết giữ sức khoẻ mà say xỉn như thế. Nhưng em sẽ chỉ nói một lần này nữa thôi và tất cả sẽ chấm dứt.
    Đầu tiên, em phải cảm ơn tình cảm anh đã dành cho em. Em rất trân trọng tình cảm đó nên khi anh nói thích em và muốn được tìm hiểu em nhiều hơn, em đã rất dè dặt. Anh biết về những thứ xung quanh em quá nhiều (chỉ có điều anh chưa hiểu em), trong khi em chưa biết gì về anh. Không phủ nhận trứơc sự nhiệt tình của anh em thấy mình như có luồng gió mới, em cũng muốn và cũng hy vọng với tình cảm này, nhưng em cần có thời gian hiểu và cảm nhận tình cảm của anh để tin và bắt đầu. Chính vì thế, em mới nói thời gian này anh em mình hãy tìm hiểu nhau ?.Nhưng mới quen và chập chững tìm hiểu 2 tháng anh lại tưởng như 2 năm?..Anh quá tự tin về bản thân mình và về những j anh có nên anh nghĩ rằng?khi anh để ý và chọn ai?thì người đó sẽ phải thích anh liền và chấp nhận. Nhưng rất tiếc anh quá tự tin (hay tự ti) vào bản thân mình còn em thì lại đang cần những bước đi thật vững để không vấp ngã?
    Công nhận điều 1: anh đẹp trai?nhưng rất tiếc, điều đó chỉ gây ấn tượng ban đầu với gia đình em, còn bản thân em?.điều đó không làm em rung động và cũng không có ấn tượng gì ngay từ ngày đầu gặp gỡ.
    Công nhận điều 2: Anh rất tự tin vào bản thân?.ngay từ buổi đầu anh đã tự tin đến nhà em chơi (điều mà không người bạn trai nào của em dám trong thời gian đầu vì ai cũng sợ mẹ em), tự tin nói với em rằng: trứơc giờ chỉ toàn con gái thích và tấn công anh, còn anh thì rất kén chọn. (hình như anh muốn nói rằng em may mắn lắm mới được anh chọn) Nhưng anh có biết rằng điều đó chỉ làm em có cảm giác anh có chút gì tự ti nên mới phải kể ra như thế?
    Công nhận điều 3: Anh rất nhạy cảm trước các suy nghĩ cũng như hành động của em và cách suy nghĩ của anh rất thực tế. Cũng phải thôi vì anh lớn hơn em 7 tuổi, tuổi đời nhiều hơn nên trải nghiệm thực tế cũng nhiều hơn. Nhưng anh có biết, chính sự nhạy cảm và cách nghĩ thực tế trong các mối quan hệ của anh làm em cảm thấy mình không thoải mái, cảm giác mọi thứ bóc trần?..Em luôn phải cẩn trọng trong các hành động cũng như lời nói của mình.
    Công nhận điều 4: Anh nhạy cảm nhưng lại không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh bắt đầu nhen nhúm. Anh luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào các hành động của em. Anh đau khổ vì thế, anh say vì thế?..Đó là do anh không chịu hiểu em, anh luôn nghĩ rằng anh lớn, anh chín chắn nên mọi phán đoán của anh về người khác là đúng. Để em dẫn chứng cho anh nhé:
    1. Anh bảo em không có cảm tình với anh: Ok! Nếu không có cảm tình với anh liệu em có tiếp tục gặp gỡ và giữ liên lạc với anh. Nếu không có cảm tình với anh liệu em có đồng ý đi đón anh ở sân bay và chỉ ngồi coi đá banh hôm Noel trong khi ngoài đường mọi người đang tấp nập? Thực tế là em không thích đá banh và chương trình hôm Noel em tưởng tượng khác khi anh nói rằng anh về để đi chơi với em?.
    2. Anh bảo em quá hờ hững với anh: 24.12 anh về và thể theo đề nghị của anh mình đã đi coi đá banh, 25.12 em và anh không có kế hoạch j và em cũng nghĩ hôm qua đã đi với anh rồi, nay hãy để anh đi với bạn bè vì vì tối hôm qua em có nghe anh nói chuyện với bạn và hẹn tối nay đi nhậu. Nhưng 5.30 pm anh nhắn tin và bảo ?o anh đang chờ em ở dưới văn phòng?. Vì không có kế hoạch trứơc và vì phải chuẩn bị presentation cũng như tài liệu cho chuyến công tác ngày mai nên em đã bảo anh chờ, nhưng đã 6pm cả văn phòng em chưa ai ra về?công việc thì k dứt được, nhưng lo anh chờ lâu, nên dù sếp kêu ở lại làm cho xong em cũng cuốn gói đem việc về nhà làm và chạy xuống với anh cho nhanh. Em mừng, em vui vì có anh đón, nhưng khi anh rủ đi chơi thì em k đi được vì tối nay nhà có việc. Vì nghĩ đang trong giai đoạn tìm hiểu nên không muốn dấu anh bất cứ chuyện gì, em đã chia sẽ với anh rằng ngày mai em phải đi công tác (đi về trong ngày) và thời gian này đang rất bận với mong muốn nhận được sự hỏi thăm của anh. Vậy mà?thật sự em thất vọng khi anh lại nghĩ rằng em cố xếp lịch đi công tác để tránh anh và không quan tâm đến việc anh về đây chỉ vì muốn gặp em. Nhưng em hỏi anh?em đi công tác hay không làm ở vp thì cũng thế vì mình cũng đâu gặp nhau dc trong giờ hành chính, buổi tối mình vẫn có thể gặp nhau cơ mà?nhưng anh lại không nghĩ đến điều đó?.
    3. Anh bảo rằng em ghét anh: lý do sau 3 tuần kể từ tin nhắn đầy bức xúc của anh và tin nhắn quyết định dừng lại của em, anh đã về và nói muốn tới nhà gặp em. Em mừng, em vui, em hồi hộp nhưng vì phải đi đón em trai nên em nói 9g30pm em mới có mặt ở nhà. Lúc về nhà gặp anh em mừng và em ngại vì đã lâu mình không gặp nhau, em không biết anh có còn tình cảm j với em hay không?.Hôm đó cháu em nó lại quấn em quá..không chịu lên nhà ngủ, Bố mẹ nó thì chưa về?.Và đây?anh bảo em ghét anh nên cứ ôm lấy cháu?không cho nó lên nhà ngủ để ngồi nói chuyện với anh. 9g30pm anh tới, 10pm anh ra về?em nuối tíêc vì thời gian mình gặp nhau quá ít?em chưa kịp cảm nhận gì?muốn giữ anh lại nhưng trứơc đó anh bảo: ?o sáng mai 4g30am anh đã phải bay? nên em không dám giữ anh lại?Anh à?Nếu ghét anh thì em có rất nhiều lý do để không gặp anh?việc j phải giữ phép lịch sự mà mất thời gian tiếp anh như thế.
    4. Còn rất nhiều?.rất nhiều điều nữa để thấy rằng anh quá ích kỷ trong suy nghĩ của mình. Chỉ muốn người khác hiểu và thông cảm cho mình mà không chịu hiểu và thông cảm cho người khác. Như vậy là anh em mình không có sự đồng cảm. Nếu vậy thì còn tiếp tục làm gì phải không anh? Em chúc mừng anh đã ?ovượt qua được nỗi đau mà em đã gây ra cho anh?. Xin lỗi là em không cố tình.
    5. Hôm qua anh say, anh đã nói rất nhiều?và em cũng nói rất nhiều?giữa người tỉnh và người say?.dù chả biết nói thì tiếp thu và hiểu được bao nhiêu?..Không biết nay anh tỉnh, anh có nhớ những gì của hôm qua. Nhưng anh biết không? Có một điều em rất cảm ơn anh?.đó là ngay cả lúc say anh cũng kềm chế được mình để không chửi em bằng tiếng Đức (anh nói rằng trứơc đó anh đã chửi em rất nhiều, nhưng khi em cho phép anh chửi để xả nỗi buồn thì anh đã bảo anh không chửi được?dù thật tình?em cũng chả nghĩ được anh chửi em thế nào và em làm gì để anh phải oán hận em đến thế ngoài việc lỡ làm anh thương nhớ).
    Tình yêu là điều kỳ diệu?và sẽ thật tuyệt vời nếu cả hai cùng cảm nhận, chia sẻ với nhau. Em những tưởng rằng khi gặp anh?em đã có thể bước sang một trang mới?..nhưng đến giờ thì em hiểu?.dù rằng thật sự em có tình cảm với anh thì em cũng sẽ không chọn anh làm bến đỗ. 27 tuổi, không còn trẻ để tung tăng cút bắt tình yêu?.nhưng em sẽ không vì thế mà trao cuộc đời mình cho một người chỉ nghĩ cho bản thân mình?.áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và mỗi khi say lại phủ nhận tất cả những gì người khác dành cho mình, anh à.
    Những gì em nói ra đây không phải để giải thích mà níu kéo anh quay trở lại, vì em biết?dù anh có quay trở lại thì cách suy nghĩ kia cũng không thay đổi. vết thương em gây cho anh đã thành sẹo?và sẹo dù có mờ thì thỉnh thoảng vẫn gây nhức nhối phải không anh? Em chỉ nói ra để thoải mái trong lòng và để làm gì anh biết không? Để anh em mình cùng buông tay khi không tìm được điểm chung. Em mệt mỏi với những lời trách móc và hờn giận của anh lắm rồi.
    Chào anh.

Chia sẻ trang này