1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chị đã quyết định dừng và đến giờ chị thấy mình may mắn vì đã làm theo đúng cảm nhận của mình.
    Yêu không có nghĩa là kiểm soát và áp đặt suy nghĩ lên người khác em gái àh. Và nếu như trong tình cảm không có sự đồng nhất trong suy nghĩ cũng như trong cách sống thì lại càng khó để tiếp tục?Với anh chàng hơn 7 tuổi này, với chị đó chưa phải là tình, có chăng là chút xúc cảm?.chưa kịp gieo mầm thành cây ?o tình? thì đã bị dập tắt rồi em ah?.
    Còn tình yêu đích thực ưh? Bất cứ mối tình nào đã qua?ở một thời điểm nào đó?.với chị đó đều là tình yêu đích thực, vì mình đã sống đúng và trọn vẹn với tình cảm của mình. Không quá khó đâu em àh, khó chăng là tìm được một người cùng mình đi khắp thế gian
  2. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    uớc gì minh được say nắng như bạn này nhỉ, buồn quá...
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có ai đoán trước được tương lai? Dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu tớ cũng không nghĩ Tớ và cậu lại như thế này....
    Trong một đêm, cậu quyết định cùng tớ về Bắc ăn Tết, trong một khoảnh khắc....mình quyết định cùng một hành trình....
    4 ngày tớ và cậu cùng rong ruổi du xuân, cùng cảm nhận và dành sự quan tâm cho nhau...nhưng sao cậu lại ép mình như thế? Sao cậu lại đưa thời hạn 5 năm cho tớ như thế?
    Bước chân lên tàu mà lòng tớ nặng trĩu...tớ nghĩ cậu cũng vậy....cả đêm tớ không thể nào ngủ được vì nghĩ đến chuyện sau này....và tớ nghĩ cậu cũng thế....Nằm cách nhau một sải tay mà sao tớ thấy mình xa nhau vời vợi...
    Khi cánh cửa taxi đóng lại...tớ biết cậu buồn và giận tớ nhiều....Tớ cũng không hiểu sao mình lại quyết định như thế khi điều tớ muốn là ngược lại....
    Sau tin nhắn xin lỗi cậu về sự thất hứa...thấy cậu không nhắn lại và ngay cả khi tớ lên máy bay vào SG, cậu cũng không hề gọi hỏi han...tớ nghĩ rằng chắc tớ và cậu sẽ dừng lại ở đây....Buồn thật nhiều và bế tắc vô cùng....Nhưng cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ ở HN ngay khi tớ vừa xuống sân bay đã làm tớ thấy lòng mình nhẹ đi mt chút....Là cậu...vẫn quan tâm tới tớ nhưng lại không muốn tớ biết.....Sao không nghĩ rằng tớ có thể gọi 1080 để hỏi địa chỉ của số máy đó nhỉ?
    Và cậu à....không nói trứơc được điều gì ơ tương lai...Cũng không hề muốn làm rào cản việc thực hiện những kế hoạch của cậu....Tớ sẽ vẫn ở bên cậu như tớ cần thế và cậu cũng cần thế...đến khi nào không còn tình cảm thì thôi...Thời gian bao lâu thì tớ không biết...nhưng hay để mọi thứ tự nhiên nhé.
    Khi viết những dòng này...tớ biết rằng mọi chuỵên có thể đi theo chiều hướng khác và tớ đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp khi cậu trở về...nhưng dù là một chút...Tớ vẫn muốn hy vọng......
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa trôi qua?đầu óc tớ vẫn không ngừng nghĩ về cậu và những gì đã qua?.nhưng hình như tớ lại ngộ ra một vài điều và bắt đầu thấy lòng mình thanh thản một chút?
    Cậu có lý tưởng, có mục đích và hoài bão của cậu?.Tớ không nên ích kỷ vì tình cảm của mình mà bắt cậu phải dành thời gian và tâm tư cho nó?dù rằng?tớ đã nghĩ?tình yêu có thể là sức mạnh, giúp con người ta thăng hoa hơn trong cuộc sống?
    Nhìn lại thời gian mình bên nhau, trở lại với cuộc sống thường nhật được 2 ngày?.thỉnh thoảng đâu đó trong đầu tớ lại nghĩ những gì diễn ra giữa chúng mình hình như cái phần bản năng nó lớn hơn tình cảm?.?và tình cảm đó?nếu có cũng chưa đủ lớn để có thể níu kéo?.Buồn đấy nhỉ?.nếu thật sự nó là thế?.tớ thấy hình như mình ngày càng hời hợt?giá trị tình cảm trong tớ như ngày càng teo theo mỗi cuộc tình???..
    Tớ đã chuẩn bị tất cả cho ngày gặp lại cậu: một khoảng cách đủ để không quá gần, một tâm thế thoải mái đủ để không quá bi sầu và một vài lời châm chọc cho buổi nói chuyện không có phần gượng gạo. Còn một cái, là money cho cuộc hành trình đó nữa chứ.
    Có mấy kết quả cho buổi nói chuyện của chúng mình? Tớ nghĩ chỉ có một kết quả: cậu đi đường cậu và tớ đi đường tớ. Sẽ thêm một cái bắt tay nồng ấm nữa chứ nhỉ? Kịch bản vậy đã là ok chưa cậu nhỉ??
    5 năm nữa, có thể cậu đã đủ tự tin để giương mặt với đời và tớ có thể vẫn alone. Hay cậu đã hoàn thành kế hoạch 5 năm trứoc thời hạn và tớ thì đã một nách mấy con?Chả biết được, tương lai vẫn là một điều bí mật.
    Anyway, tớ chúc cậu thành công và muốn gửi cậu một lời cảm ơn: từ ngày quen cậu, tình cảm tớ dành cho một người tên RMB đã không còn tồn tại, thật lạ cho sự soán ngôi này?một sự thay đổi nhẹ nhàng cậu à. Thanks again.
    Và anyway, tớ tin tình cảm mình dành cho nhau là có thật. Nên cái kết của tụi mình cũng không quá bi đát đâu. Tớ sẽ vui dù cho có thế nào đi nữa.
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt tay vào công việc được gần 1 tuần rồi mà tớ vẫn không thể nào tập trung được. Suy nghĩ về cậu cứ lởn vởn trong đầu tớ...mặt tớ không thể nào vui tươi thoải mái...Ôi...tớ ước gì mình có thể như cái máy tính này...Refresh la mọi thứ có thể khá khẩm hơn....
    Hôm qua nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời....tớ nghĩ chắc cậu chọn chiêu bài im lặng tới ngày trở về. Tối online, thấy cậu cũng online...tớ cố nén lòng k click vào nick của cậu....cứ để nick sáng như thế và bật nhạc rồi đi ngủ...Thật sự tớ muốn biết, cậu có thể dửng dưng nữa không khi thấy tớ....Và rồi cậu đã lên tiếng....Ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để tớ không còn thao thức nữa :" Đi ngủ đi, mai còn đi làm"....
    Còn 2 ngày nữa thôi là cậu về...tớ thấy thời gian sao quá dài....muốn xoá khoảng cách im lặng bằng những dòng chat...nhưng....Tớ sẽ chờ cậu....
  6. BACHL0NGMA

    BACHL0NGMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mới và lạ đây mà ......... Hồi sau sẽ biết .... dính 1 lần thế này rồi ........
  7. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hơi hơi cùng tâm trạng, kệ mọi việc đi c, sao fải xoắn
  8. thetaisao

    thetaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể được hiểu là xuất hiện cảm xúc lạ. mà cái gì lạ chẳng tò mò. Oops
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cậu à, chỉ một câu thôi: " Tớ vui lắm í" ^_^
  10. vienduong4

    vienduong4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một người con trai đến quá nhanh thì ra đi cũng sẽ thật nhanh.
    Người ta ngỏ lời với mình dù chưa hiểu gì về mình thì cũng sẽ ra đi không chút vấn vương khi bị từ chối.
    Mình vấn vương thì là mình dại dột thôi, chứ người ta chẳng có lỗi gì chị nhỉ. Nhưng tình cảm kì lạ đó là một cái gì đó thật đáng ghét, nó không nghe theo lời khuyên bảo sáng suốt của lí trí, nó làm mình sống mà không còn thấy niềm vui nữa.Em ko biết đó là gì nữa nhg em muốn nó lụi tàn đi, để sống alone thôi nhưng vẫn còn thấy mình đang sống chứ không buồn thế này.
    Chị vẫn thật hạnh phúc vì người mới ấy thật lòng!!

Chia sẻ trang này